1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng ghé thăm quê hương Bắc Giang

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi winterftu, 27/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterftu

    winterftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cùng ghé thăm quê hương Bắc Giang

    Vâng, đáng lẽ topic này lại nên được cho vào ?oGiới thiệu về quê hương Kinh Bắc? nhưng sau khi xem lại topic đó, /me thấy topic đó nên để giới thiệu những nét chung, khái quát thì sẽ hợp hơn. /me lập topic này lại với mục đích giới thiệu những nét riêng, cụ thể cũng như nhận xét, cảm nhận riêng của từng các nhân về những đặc điểm, những địa danh của Bắc Giang nên mạn phép xin một góc nhỏ tại KBC.
    -----------

    Địa điểm đầu tiên tôi muốn nhắc đến khi nói về quê hương Bắc Giang chính là Suối Mỡ - một địa danh không quá nổi tiếng với những người ngoại tỉnh nhưng lại khá thân thuộc với người dân và đặc biệt với học sinh Bắc Giang.

    Khu du lịch Suối Mỡ nằm trên huyện huyện Lục Nam, cách thị xã Bắc Giang gần 40km. Qua một số tài liệu được đọc, sự tích Suối Mỡ có liên quan đến Truyền thuyết Vua Hùng Vương thứ 16 và công chúa Mị Nương. Mị Nương rất đam mê du ngoạn. Khi đến vùng Suối Mỡ ngày nay, thấy đất đai cằn cỗi, dân đói rách vì hạn hán, công chúa rất đau lòng. Cô cùng đoàn tùy tùng lên núi Huyền Ðinh và vào ngày đầu xuân, một cơn gió mạnh đã cuốn cô bay bổng lên trời, đưa cô tới khúc Suối Mỡ. Khi đặt chân xuống đây, công chúa đã dùng 5 đầu ngón chân ấn xuống đá, lập tức một dòng nước mát chảy ra thành suối (Suối Mỡ ngày nay), đưa nước tưới cho đồng ruộng. Từ đó đất đai vùng này trở nên màu mỡ, đời sống muôn dân trở nên trù phú.

    Ðể ghi nhớ công ơn của công chúa Mị Nương, dân làng đặt tên con suối là Suối Mỡ và lập đền thờ, gọi là đền Thánh mẫu thượng ngàn. Dọc hai bờ Suối Mỡ, người dân bản địa xây dựng 3 ngôi đền kế tiếp nhau là đền hạ, đền trung và đền thượng. Tương truyền, các đền thờ này rất thiêng.

    Cũng tại đây, Hưng Ðạo đại vương Trần Quốc Tuấn đã cùng các tướng lĩnh thân tín lập đại bản doanh để chặn quân xâm lược Nguyên Mông từ Ải Chi Lăng, kéo về đánh chiếm Vạn Kiếp để từ đó tiến về kinh thành Thăng Long. Ðể ghi nhớ chiến công hiển hách này, người dân đã lập đền Trần, tại đây còn khu di tích 3 dinh, 7 nền, bãi, quần ngựa, thao trường...

    Tôi đến Suối Mỡ lần đầu tiên vào hè năm lớp 10 (hè năm 1997) cùng lớp tôi. Chúng tôi đã đi bằng xe đạp tới đó. Có lẽ vào thời đó, phương tiện được sử dụng để đi đến Suối Mỡ của hầu hết học sinh Bắc Giang vẫn còn là xe đạp. Quãng đường gần 40km đối với những học sinh lớp 10 chúng tôi không phải là ngắn. Dọc đường đi, chúng tôi phải dừng lại để nghỉ cũng như để hỏi đường khá nhiều lần. Xe đạp của chúng tôi một số còn bị hỏng dọc đường nên phải đến gần 12h trưa chúng tôi mới tới nơi. Lúc đến đoạn rẽ vào Suối Mỡ, chúng tôi vẫn còn đủ sức để đùa: ?omệt quá, hay quay về đi? :-D

    Vào hè năm 1997, Khu du lịch Suối Mỡ chưa được đầu tư nhiều nên nhìn chung quy mô còn chưa lớn ngay cả đối với lũ học sinh lớp 10 như chúng tôi. Nhưng do được nhắc nhở trước về độ nguy hiểm của Suối Mỡ nên chúng tôi đi chậm và cẩn thận. Vừa tới suối, hichic, các bạn trai lớp tôi đã minimize quần áo trên người và nhảy tùm xuống tắm (giờ vẫn còn mấy tấm ảnh chụp để sau này tống tiền :- D). Cũng cần chú ý, khi tới Suối Mỡ, bạn chủ yếu là lội nước và leo núi đá nên cần ăn mặc càng gọn gàng càng tốt. Tốt nhẩt là mặc áo phông, quần soóc, đi dép tổ ong (nếu đi dép quai hậu nên đi dép xịn vì lội nước nhiều dép rất dễ bị bong ra. Nhưng theo tôi đi dép tổ ong là tốt hơn cả vì có bị cuốn đi cũng không tiếc mấy, lại tiện để leo núi :- D)

    (phuuuuuuuù, xin lỗi cả nhà cho tớ nghỉ một chút, gõ mãi mệt quá. Tớ hứa sẽ continue sau hoặc bạn nào ở BG đã từng đi Suối Mỡ continue tiếp được cho tớ là tốt nhất :-) )
  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    sao lại gọi là suối mỡ bạn nhỉ?????
    /**** Не зови меня , Я ,о?оплZсO...****/
  3. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Thì winterftu đã bảo là dòng suối mát làm cho đất đai màu mỡ thì gọi là suối mỡ còn gì nữa ...phải thể không ftu nhẩy
  4. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì hồi xưa suối rất trong xanh, nhin thấu hết cả đáy, mọi người thích thú quá, cứ đến đấy tắm, nhưng mà mọi người ở bửn nên ghét trôi ra lâu tích tụ lại thành váng mỡ ==> gọi là Suối Mỡ.
    Yeu -co nghia
    La cung nguoi yeu
    Chia deu
    Trai dat thanh hai nua...
  5. winterftu

    winterftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    stop dirty mind !
    -------------------------
    Bye!
    Được winterftu sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 30/12/2003
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Chỗ này ko phải là chỗ đưa ra chê nhau nhé chán thật " chó lại chê mèo lắm lông à"

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  7. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bac Giang oi , co ai o Luc Nam khong?
    Neu Ban o BG_ Ban hoc truong PHTH cap 3 Luc Nam , Ban co biet co giao Nguyen Thi Hue , la giao vien day mon vat ly;.
    Neu biet, ban co the tra loi minh duoc ko
    rat cam on ban truoc
    Hong Minh
  8. winter_FTU

    winter_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Một giây buồn cho sự "gallant"!
    TO nthm: Mình không học ở Lục Nam bạn ạ, Mình mới chỉ tới đó một lần cùng các bạn cùng lớp thôi.
    ---------------------
    Bye!

Chia sẻ trang này