1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng giúp nhau phòng tránh

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi BS.MT, 14/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BS.MT

    BS.MT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2012
    Bài viết:
    10.494
    Đã được thích:
    102
    Trước tin xin lỗi anh em khi treo đầu de bán thịt chó nhưng cứ lập ra là bị khóa không hiểu sao

    Trong chuyến đi công tác (ship hàng qua nhà bác @hieupk81 :D ), tôi có đi qua đoạn đường phương lưu. Đến đoạn rẽ vào Phường Lưu tôi vẫn có phản xạ của một công dân gương mẫu, xi nhan xin đường. Ngay vừa thoát khỏi khúc cua, tôi thấy rất đông cảnh sát giao thông đứng 2 bên đường,hầu hết xe đi qua là ra tín hiệu dừng xe, yêu cầu táp xe vào vỉa hè.
    Tôi không ngoài ngoại lệ.
    - Một đồng chí CSGT giơ tay chào: mời anh cho kiểm tra giấy tờ.
    - Tôi bình tĩnh: Chào anh. tôi mắc lỗi gì.
    - Đ/c CSGT trẻ tổi lúng túng: lỗi không xinhan. Tôi vỗ tay vào tay lái thế cái gì đang kêu đây anh.
    - Anh vui lòng cho kiểm tra giấy tờ, tôi bắt đầu hơi nóng mặt nhưng vẫn bình tĩnh, vì trường hợp này tôi gặp rất nhiều rồi: Tôi không mắc lỗi gì sao anh kiểm tra giấy tờ của tôi.
    Anh kia nói lại giọng hơi giun: đề nghị anh kiểm tra giấy tờ.
    Bị dồn vào thế bí, không lẽ mình lại lớn giọng với cậu CSGT kia. Tự nghĩ lại thì thấy mình căng, họ căng lại thì mình thiệt - vì tôi không cầm giấy tờ theo.
    Tôi trình bày: Có việc gấp nên không kịp cầm giấy tờ theo.
    anh CSGT dắt xe tôi vào góc khuất. Tôi lặng lẽ đi theo.
    Trong trường hợp này chỉ còn một vũ khí có thể cứu được mình, đó là thẻ phóng viên. Nghĩ sao đây, khó nghĩ quá, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định không dùng cách đó. dù sao thì tôi cũng đúng bởi làm báo mà vi phạm giao thông lại còn trình thẻ ra thì rẻ quá.
    Khi chiếc xe đã được di chuyển tới chỗ tập kết, một người đàn ông lớn tuổi, mặc thường phục, ra hỏi tôi một số thông tin cá nhân. Ông nhìn rất phấn khởi, ghi ghi chép vào cuốn sổ xé nhỏ xíu mà mấy bác bán lê đề hay dùng ghi tích kê.Ông noi: anh ra góc kia gặp đội trưởng.
    Nhìn nét chữ lằng nhằng, không hiểu viết gì, tôi lững thững bước ra chỗ ông chỉ.
    Gặp anh " đội trưởng", dáng hơi gầy, nét mặt có vẻ khắc khổ: Anh là chủ xe nào !
    - Tôi đi chiếc xe màu bạn kia
    - Anh phạm lỗi không bảo hiểm, không bằng lái, không đăng ký....tất cả là 350.000đ
    - Tôi bất ngờ: thế lỗi không xi nhan thì sao anh nhỉ !
    Với chất giọng "nhân hậu": không có lỗi xinhan !
    Tôi nghĩ bụng: thì ra họ vin vào cớ bắt lỗi không xinhan để kiểm tra giấy tờ !
    Giả vờ không đủ tiền để chợ giúp người thân, lấy hết tinh thần, tôi vẫn quyết định dùng thẻ pv để cứu thân, tôi đi ra quán nước thăm dò ý kiến của người dân
    vừa ngồi xuống ghế: Chắc lại bị bắt xe à, cô bán nước nói to. Cô nói tiếp, sao cậu không nói lý lại chúng nó, bọn này bố láo lắm, toàn vin cớ linh tinh để hỏi giấy tờ thôi.
    Tôi nó với chị: Tôi cũng hơi bức xúc nhưng một phần cũng tại người dân chủ quan, đi trong thành phố ít cầm theo giấy tờ.
    Chi nói tiếp: Đưa cho chúng nó tầm 200.000đ là lấy được xe ngay ra thôi, chị bảo: bảo là em có ít tiền thôi. Mà cũng khổ thân chú, chắc người nơi khác à, chị vừa thở dài vừa nói.
    Vâng em bên Kiến An. " khổ", chỉ chủ quán lại chẹp chẹp, năm nay nghe nói chỉ tiêu bên họ giao cho cao đây mà.
    Tôi tò mò hỏi: Chỉ tiêu gì chị ?
    Chị nhanh nhảu: thế chú không biết à, mà thôi chú ra đó xử lý nhanh đi rồi còn về không nhà xa.
    Cảm ơn chị, tôi đứng dậy trả tiền nước. Chị chủ quán là người rất mộc mạc, dân dã, chị chắc là bán hàng rất lâu ở đây rồi. Nghe chị nói thế, chắc không chỉ tôi mà rất rất nhiều người dân khác bức xúc với cách xử lý của CSGT khu vực này.
    Theo cách của chị tôi ra trình bày. Tôi chìa ra khoản tiền ít ỏi: 247.000đ lẻ: tôi vừa vay đứa bạn được thế này thôi, anh xem giải quyết giùm.
    - Thôi được rồi, anh đưa tôi 240,000 đ cũng được
    Tôi buồn cười quá nhưng vẫn cố kìm được.
    Đưa tiền xong tôi hỏi thế có phải ký biên bản gì không, anh CS trả lời: không phải ký gì và đưa cho tôi một tờ "tích kê" ban đầu: ra kia lấy xe, giọng ăn nói rất thô, không lịch sự.
    Cầm tờ "biên bản" xử phạt ghi lỗi bé như tích kê tôi bùi ngùi lấy xe ra về, lòng không khỏi bức xúc.

    Phải chăng chỉ vì cái "Chỉ tiêu" mà nghành dọc bên công an giao cho (cô bán nước kia nói vậy) năm nay cao mà họ bắt bớ người dân dừng xe hỏi giấy tờ vô tội vạ như thế.

    Theo quy đinh:
    - CSGT chỉ được phép hỏi giấy tờ xe khi người lái xe gây tai lại hoặc có hành vi có khả năng gây tai nạn.
    - Trường hợp kiểm tra hành chính chỉ được thực hiện bởi cảnh sát trật tự từ sau 22h (công an mặc áo xanh)

    Tôi viết bài này không mong đòi lại 240.000đ nhưng mong cơ quan chức trách có tiếng nói để người dân tự nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, thêm yêu thêm tin hơn vào lực lượng CSGT mà hiện nay trong mắt họ không khác gì bọn cướp đường
    Mọi người coi đây là bài học để lưu tâm


  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Done!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này