1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng góp sáng kiến để phát triển Nha Trang đi các bạn!!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi xacchetloangiangho, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì thấy ý kiến của BDK kô phải là kô khả thi .
    Điều đó sẽ để lại ấn tượng rất tốt cho du khách,dù đó có phải là thực tâm hay kô , nhưng còn đỡ hơn rất nhiều so với những gương mặt bặm trợn , lạnh nhạt ..
    Đã có nhiều nước thực hiện thành công rồi , như Nhật Bản , Thái Lan...
    Theo em thì 1 thành phố du lịch thì cần có ít các yếu tố : Xanh , Sạch , Đẹp
    Đẹp thì Nha Trang có thừa rồi , chỉ còn xanh và sạch . Xanh tất nhiên phải trồng nhiều cây. Còn sạch thì phụ thuộc nhiều vào ý thức người dân , cái đó cũng kô quá khó.
    Vì thế Nha Trang muốn phát triển tốt hơn nữa thì còn phụ thuộc nhiều vào ý thức của người dân Nha Trang , và hơn hết là mấy ông lãnh đạo cấp trên ( tình hình bây jờ thì gay cho mấy ông đó lắm đây )
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Àh, motthoang_hn02 nói mới nhớ, ngày trước, mình có nghe tin hay đọc báo gì đấy, bảo là Khánh Hoà có chính sách đưa những người ăn xin, ăn mày lên huyện Khánh Sơn (hay Khánh Vĩnh) để làm việc, làm việc ở đây là khai phá đất đai, chăn nuôi trồng trọt.... Như vậy là theo chính sách của tỉnh mình là giúp đỡ họ qua cái cảnh vật vờ đói khổ trên đường phố và hạn chế tối thiểu cảnh ăn xin ăn mày trên đường phố. Mình thấy cái chính sách này cũng hay. Nhưng từ đó tới giờ không nghe nói nữa. Không biết đã thực hiện được chưa. Chứ hồi Tết có lên Tháp Bà cúng lễ, thấy vẫn tình trạng người ăn xin ở 2 bên bậc thang và níu kéo chân khách dữ quá, thấy cũng sợ thật.
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hix....
    Đã nói rồi mà...cơ chế ơi là cơ chế!. "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi..." Chứ sáng kiến thì có thiếu đâu!!!
    Hix....
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác đóng góp ý kiến thì hay, nhưng nếu các bác muốn đóng góp thực sự thì nộp hồ sơ lên Phòng nộp vụ, nếu bằng ĐH thì làm làm việc tại Ủy Ban Thành phố, cao đảng trung cấp thì ở làm việc tại cơ sở Xã Phường.
    cứ làm đi, rồi sẽ hiểu, chứ nói miệng thì ai cũng nói được.
    Thay mấy ông trên bằng mấy ông vừa nói, liệu mấy ông có nhận người lạ không? hay là lại kêu bạn bè, người thân, người quen vô làm việc cho có uy thế.
    Roài Mấy ông kêu trả lương cao thì sẽ không có tham nhũng nữa, nhưng sao tui thấy bên Mỹ, thượng, hạ nghị sỹ đều là tỉ phú, triệu phú, thế mà dân vẫn biểu tình, vẫn đòi hạ cẳng chân, hạ cẳng tay bằng sũng ống.
    Mấy ông đòi lương cao, vậy ai trả lương cho mấy ông? là nhà nước trả lương, vậy nhà nước lấy tiền đâu ra?? là từ thu thuế, mà thuế từ đâu, từ dân, vậy cuối cùng mấy ông lên thay mấy ông hiện tại cướp của dân còn nhiều hơn. Vì cuối cùng thì lại là thuế giết dân thôi.
    Cái bọn tư nhân thì trả lương cao, đúng, đó là điều ai cũng nói. Thế thì xin vào đó cho được lương cao, xem nó bóc lột sức lao động thế nào.
    Tui thấy thằng bạn cùng học với tui giờ làm lập trình game cho điện thoại di động, lương trên dưới 1200USD thế mà bức rồi, không phải bị đuổi mà chịu không nổi, xin nghỉ. vì giờ làm việc chỉ đơn giản từ 8h sáng đến 6h chiều thôi, nghỉ trưa được vài tiếng. Đúng 8 tiếng nhà nước quy đinh đấy. Nhưng mà cái thời gian làm việc ở nhà còn nhiều hơn ở cơ quan, người yêu bỏ, rồi bỏ công ty luôn.
    Mấy ông hô hào phong trào này, phong trào nọ ... từ sinh viên học sinh.
    Nói cái đơn giản là mùa hè xanh thôi nhé, có mấy ai được tư tưởng như các vị đang nới, Bản thân tui cũng đi mùa hè xanh 2 năm ở khoa học tự nhiên TP HCM, đi về, người còm rom, tâm trí thoải mái, tinh thần vui vẻ vì làm được 1 việc có ích cho đời, thế mà khi gặp lại đám bạn 8/10 đứa kêu: mày khùng à, đi làm vớ vẩn, tốn sức, tốn tiền, chẳng được cái mắm dố gì.
    Giờ về làm công tác đoàn phường, hô hào đám học sinh đi, uhf thì bọn chúng nó có lòng nhiệt tình, có nhiệt huyết, nhưng .... bố mẹ chúng bảo chúng lo chuyện bao đồng, vớ vẫn --- > biến, không cho đi đâu hết, cả phường hơn 5000 học sinh tuổi thanh niên, nhưng tham gia chỉ được hơn 20 đứa.
    Nói đến mấy ông, khi mấy ông có con, mấy ông cho chúng đi không? hay là lại nói câu: lo cho bản thân chưa xong mà lo người khác.
    Mấy ông nói ngon, thì cứ nộp hồ sơ đống góp công sức đi, rồi lên chức cao một chút, có quyền 1 chút, rồi muốn đuổi ai thì đuổi, đưa người có năng lực, tài năng về làm với mức lương từ nguốn thu thuế mà nhân dân không kêu là thuế cao,.... thì chắc lương của những tài năng này ở chế độ vài trăm ngàn/ tháng. Vừa trả lương vừa khuyến khichs nhé, không thì mất người tài đấy
    Thế là được cả đôi đường, dân không kêu trời, mà việc nhà nước thì có người tài đảm nhiệm, mừng nhé.
    Nếu tôi mà lên chức cao, tui thề .... tui không làm được điều này.
    Còn cái sáng kiến của tui là: các bác nói ở trên về Nha Trang mà xây dựng quê hương, lương tư nhân từ 1tr đến 5tr (tùy chỗ và tùy khả năng giao tiếp của mình), còn lương nhà nước là vài trăm, nếu bằng ĐH thì 1tr3 . Cứ thế nhé, đó là đóng góp lớn nhất của các bạn roài đấy.
    Được vo_danh_khach sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 22/09/2006
  5. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    ai cũng đòi thay đội ngũ lãnh đạo nhưng vấn đề đặt ra là thay bằng ai,có đủ năng lực,phẳm chất không,tình hình có tốt hơn trước không hay là càng tệ hơn, nhiều người nói bất mãn với những tiêu cực,bất công trong xã hội nhưng không ai nói sẽ đứng ra để thay đổi những điều đó
    mình chắc trong NTC này phần lớn đều là thế hệ trẻ,còn cả một tương lai dài phía trước,tại sao những người làm NT phát triển không phải là thành viên của NTC mà phải trông chờ vào người khác,tại sao không nghĩ đội ngũ lãnh đạo của tỉnh sau này là các thành viên của NTC bây giờ
    ai cũng có thể đóng góp sức mình để làm NT đẹp hơn tùy theo khả năng,từ những việc đơn giản như ăn nói có văn hoá hơn hay không xả rác bừa bãi ngoài đường...cũng là từng bước xây dựng giá trị thương hiệu Nha Trang vững mạnh để đi đến đâu ai cũng tự hào mình là dân Nha trang
  6. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Spam :
    Tui thấy Vo danh khach là hội đủ yếu tố thay thế các cụ vừa đi Hanoi nghỉ mát đợt vừa rồi
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vo_danh_khach, bạn đang nói gì vậy? Bạn bảo rằng có giỏi có hay thì cứ nộp đơn vô Uỷ ban sở sở gì đấy hả? Cứ ngồi đây nói suông thì có há ích chi hả? Tui chả hiểu và tui thấy lạ. Bởi ngay tiêu đề topic mà [nick] xacchetloanggiangho[/nick] đã nói rõ là "Cùng góp sáng kiến để phát triển Nha Trang", có thể như Namental, đơn giản (nhưng chưa chắc giản đơn) là Trồng cây, biendaikho muốn "tươi tắn" với du khách tạo hình ảnh Nha Trang thành phố thân thiện mến khách, hay ý kiến của chị CrescentDay là "tăng cường đội ngũ vệ sinh", ý này Chen thấy hay, vì tạo thêm part - time cho cho học sinh sinh viên (mà nhiều SV ở Nha Trang đang bảo là....không có việc làm thêm), lại còn giữ sạch xanh đẹp thành phố,......
    Tui nghĩ những ý kiến đóng góp đó đâu nhất thiết phải làm ở cơ quan hành hành chính chính ấy mới có thể thực hiện được đâu bạn Vo_danh_khach. Cùng nói, cùng đưa ra ý kiến, cùng bàn luận, qua đó cũng thể hiện sự quan tâm của mọi ngưòi đến tỉnh nhà mà. Hay ý của bạn là nói mà không thực hiện được thì như "nước đổ lá môn" ư? Chưa hẳn đâu bạn. Có thể hiện tại hay bản thân thì chưa đủ sức, không đủ kinh phí làm nên chuyện lớn, dự án lớn (như thắp điện sáng qua từng ngõ hẻm như của CrescensDay). Nói qua đây, biết đâu chung ý, chung sức, chung lòng, cùng tạo nên điều kì diệu thì sao. (lấy NTC mình ra làm minh chứng rõ nhất nè ).
    Bản thân --- -gia đình ----- xã hội.
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    vàng 1 : bác này nói hay chửa?,đó là trường hợp những người đang sống - học tập - làm việc ở Nha Trang thì có thể thực hiện được thế chứ những người không ở Nha Trang như tôi chẳng hạn (tôi đang ở Hà Nội ) quê hương tôi lại ở Hải Phòng,tôi đang đi học lại làm việc ở HN thì chẳng nhẽ tôi lại nhảy tót vào đó nộp cái hồ sơ rồi làm việc ở những nơi như bạn nói trong khi ngoài này tất cả còn dang dở? tôi thiết nghĩ trên khắp Đất nước này,ở đâu cũng là quê hương của mình,ko biết các bạn góp ý ở góc độ nào nhưng với cá nhân tôi thì tôi khẳng định rằng tôi luôn thẳng thắn,khen chê rõ ràng bởi cái gì cũng có 2 mặt của nó (có như vậy mới thay đổi được những điều chưa tốt,những cái hạn chế và NT mới thực sự phát triển theo đúng nghĩa của nó ! )
    Vàng 2 : xin hỏi bạn đã làm được những gì cho NT rồi mà lớn tiếng thế?bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người biết và học hỏi kinh nghiệm được không?
    Tôi biết là nói miệng thì ai cũng nói được nhưng bạn đâu biết rằng có những người vì nhiều điều kiện khách quan người ta không thể thực hiện được những gì mình nói (không phải cái gì cũng diễn ra theo mong muốn của mình )chính vì vậy người ta vào đây để nói những vấn đề mình suy nghĩ - những điều mình thấy bất cập,đó chỉ là 1 ý kiến nhỏ trong muôn vàn lời nói khác ! Biết đâu từ những ý tưởng ấy,sẽ có người biến nó thành hiện thực mà không phải chủ nhân của nó thì sao? điều đó là rất có thể nếu thật sự các bạn tâm huyết và nhiệt tình cống hiến sức khoẻ - sức trẻ cho quê hương - Đất nước
  9. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cho có chút ý kiến về cái vàng 2 ở trên.
    Theo mình nghĩ thì "cái-gì-HN-ấy-nhỉ" (cực kì xin lỗi vì không nhớ nick) hiểu nhầm ý của vodanhkhach. Có thể anh ta muốn nói rằng, thực tế nó xa vời lí thuyết lắm. Và để thực hiện những những ý tưởng tuyệt vời của mọi người đề ra không đơn giản chút nào. Vì còn phụ thuộc vào tùm lum thứ, chưa kể những thứ khách quan và vô cùng vô cùng chủ quan. Và phải chăng anh ta muốn nhắn gửi đến mọi người câu "các chả làm đi, bớt nói cho em nhờ" .
    Z là Z đóan ý anh vodanhkhach là thế.
    Cũng định bàn loạn thêm những gì vodanhkhach đã nói. Nhưng đang kẹt nhiều chuyện quá. Thực hiện chủ trương "các chả làm đi, bớt nói cho anh em nhờ", Z phải đi làm đây .
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Thế thì bác cứ nói tiếp, nói và nói trên giấy tờ
    Vàng 2: đề nghị đọc thêm ở dưới để hiểu rõ hơn ý VDK

Chia sẻ trang này