1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng góp ý tưởng xây dựng Tuyên Quang

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi x300, 16/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x300

    x300 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cùng góp ý tưởng xây dựng Tuyên Quang

    Tôi nghĩ nên mở ra mục này để mọi người cùng nhau nêu ra những ý tưởng để xây dựng tỉnh nhà.

    Tôi xin đưa ra ý kiến đầu tiên. Theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi thì Tuyên Quang không có nhiều thuận lợi về nhiều mặt. Tài nguyên không nhiều, diện tích chủ yếu là đồi núi, đường xá đi lại khó khăn, trình độ học vấn của người dân chưa cao... Tôi nhận thấy bao nhiêu năm rồi mà TQ vẫn vậy chẳng có gì khác nhiều, lãnh đạo tỉnh chưa có được nhiều bứt phá trong xây dựng kinh tế, có lẽ chưa tìm được hướng đi mới hoặc không dám thực hiện. Công nghiệp của TQ thì mới chỉ có khai thác khoáng sản, xi măng. Do chính sách của lãnh đạo chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư cộng với giao thông không thuận lợi nên các khu công nghiệp không nhiều (Hình như mới chỉ có một khu CN nhỏ nhỏ) và chưa thu hút được các nhà đầu tư. Nông nghiệp thì không có nhiều điều kiện để phát triển, chủ yếu là đồi núi, rừng che phủ 63%. Có nghe nói tới nuôi bò nuôi bê gì đó nhưng kết quả thì chưa được thấy rõ rệt. Về dịch vụ du lịch thì cũng còn nhiều hạn chế. TQ có lẽ không phải là một vùng đất dành cho du lịch như Sa Pa hay Đà Lạt. Nếu muốn phát triển du lịch thì có lẽ phải mở các sòng bạc hoặc *** show như Ma Cao và Thái Lan, nhưng như thế thì hoàn toàn không được.
    Chính vì vậy việc tìm được hướng đi đúng đắn thì phải dựa vào các đặc điểm của tỉnh nhà. Nên chọn hướng đi mà khắc phục được các khó khăn khách quan.
    Từ những khó khăn trên tôi thấy TQ nên đầu tư vào công nghiệp sản xuất phần mềm. Những yêu cầu cơ bản của việc phát triển sản xuất phần mềm là về nguồn vốn, chính sách thu hút nhân lực tốt, hạ tầng công nghệ thông tin tốt (đường truyền, cơ sở vật chất). Việc sản xuất phần mềm thì không dựa nhiều vào việc đường xá đi lại có thuận tiện hay không, gần thủ đô hay không, đồng bằng hay miền núi, nó chủ yếu phụ thuộc vào con người. Hiện tại TQ chưa có được nguồn nhân lực về công nghệ thông tin. Tôi nghĩ gần như bằng 0. Hầu hết những người dân TQ vào mạng chỉ để chat (một phần cũng là do đường truyền quá chậm). Chính vì vậy đào tạo và thu hút nguồn nhân lực là yếu tố rất quan trọng. Để có thu hút được nguồn nhân lực tốt thì phải có các chính sách hấp dẫn về điều kiện làm việc. Do đó cơ sở hạ tầng cũng là một vấn đề quan trọng. Ban đầu thì TQ nên đầu tư vào đường truyền tốc độ cao, máy móc tương đối tốt, chưa cần thiết phải xây dựng những toà nhà hoành tráng, đồ sộ mà nên đầu tư vào nội thất của toà nhà. Sau này phát triển hơn thì sẽ mở rộng hơn. Từ những phân tích trên ta thấy số vốn đầu tư là khá lớn nhưng đầu tư nhiều mà đúng còn hơn là đầu tư ít mà chẳng được gì. Để có được số vồn đó thì cần một bản kế hoạch chi tiết và hợp lí. Để xây dựng được một kế hoạch đầu tư như vậy thì chúng ta nên thuê các chuyên gia kinh tế, đặc biệt là phải có sự hỗ trợ của các chuyên gia kinh tế nước ngoài (Ấn Độ, Israel là những nước có các khu sản xuất phần mềm nổi tiếng nên họ có nhiều kinh nghiệm trong việc này). Nếu chi phí cho xây dựng kế hoạch cao thì cũng phải đầu tư để hạn chế đến mức tối thiểu các rủi ro và khó khăn. Công cuộc xây dựng kinh tế không phải trước mắt là thấy kết quả nhất là trong những ngành mới. Ngoài những vấn đề đã nêu trên thì việc lãnh đạo tỉnh phải có các chính sách thu hút các công ty phần mềm đầu tư vào TQ. Khi nào các công ty đầu tư vào TQ thì khi đó chúng ta đã bắt đầu thành công.
    Tôi không phải là chuyên gia kinh tế, cũng không phải là nhà lãnh đạo nên chỉ có thể nói chung chung như vậy về hướng đi.

    Trên đây là những ý kiến của tôi, nếu có thiếu sót thì các bạn có thể bổ sung, nếu thấy không đúng thì các bạn có thể phản biện.

    Các bạn sau khi đọc bài viết của tôi có thể bạn thấy tôi chê hơi nhiều về TQ nhưng mà thực ra là không. Tôi chỉ nói nhiều về các khó khăn và điểm yếu của TQ. Nhà tôi đã chuyển đi nơi khác (Hà Đông) nhưng tỗi vẫn thực sự yêu mến TQ hơn nơi ở mới của tôi. Tôi luôn tự hào vì là một người dân TQ. Những người bạn của tôi nghĩ rằng TQ là một tỉnh miền núi và dân tộc nhưng tôi chẳng bao giờ ngại ngùng và xấu hổ cả.
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    muốn thu hút vốn đầu tư, đầu tiên phải xây dựng cơ sở hạ tầng mà, hì hì...
    Cả các mối quan hệ cũng thế nữa mà, hãy lấy ví dụ Tuyên Quang là một cô gái đã đến tuổi cập kê và các nhà đầu tư là các thanh niên trai tráng, cô này muốn có nhiều vệ tinh thì đầu tiên phải xem " cơ sở hạ tầng" thế nào đã chứ, nhỉ?
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Muốn xây dựng Tuyên Quang ý hở ?
    Dễ thôi xây thật nhiều nhà sàn mà đón khách du lịch , còn dân bản xứ ăn mặc hở hang như người rừng -----> thu hút khách nhiều lắm !
  4. x300

    x300 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi được biết thì một năm tỉnh ta nộp ngân sách khoảng 100 tỉ đồng. Còn nhà nước cấp cho khoảng 130 tỉ. Nếu tỉnh uỷ có một chiến lược chi tiết, chính sách rõ ràng, kế hoạch đúng đẵn thì nhà nước có thể đầu tư cho ngân sách nhiều hơn để có thể triển khai được dự án.
  5. minhvidai

    minhvidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn này ở đâu chứ nếu là bạn là người Tuyên Quang thì những cô gái bản sứ đó có thể là mẹ hoặc chị em gái bạn đó.
    Sau này nghĩ kĩ rồi hẵng nói nhé. Để thiên hạ cười cho.
    Được minhvidai sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 19/12/2005
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói vậy là chứng tỏ tôi không phải người TQ rồi !
    Nhưng có lẽ tương lai sẽ là rể đất ấy !
    Ông bạn còn gõ Tiếng Việt sai , (chữ Xứ chứ không phải Sứ )
    sao nói chuyện với tôi được !
  7. xuananhpro

    xuananhpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết quá hay . Phải nói là verry good, thanks
    http://diendantuyenquang.org
     
    Con vua thì lại làm vua - ... lại quét lá đa
  8. linhbc

    linhbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tunganhmai cũng là người viết sai chính tả nốt! Sai nhiều là đằng khác:
    - Lỗi về vị trí dấu câu: 5 lỗi
    - Viết là: "(chữ "xứ" chứ không phải chữ "sứ")" chứ không phải: "(chữ Xứ chứ không phải Sứ )".
    Đề nghị học lại chính tả trước khi chê người khác nhé!
  9. x300

    x300 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chắng nhiều người quan tâm lắm. Chán thật.
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, chúng tôi thực sự quan tâm nhưng biết tay mình chẳng thể che nổi bầu trời. Tôi xin được nêu ra đây một số ví dụ, để thấy rằng dẫu có ý định hoàn toàn tốt đẹp, thì cũng khó mà thực hiện được ở Tuyên Quang.
    1. Năm 2001, một công ty Malaysia, thông qua sự giới thiệu của một cá nhân người TQ về tiềm năng du lịch ở nơi đây, qua những hình ảnh của Đát Nông Tiến, đền chùa, Suối khoáng Mỹ Lâm, thác Mơ Nà Hang đã có ý định tìm hiểu cơ chế và khảo sát, đi đến xây dựng một liên doanh về du lịch. Chuyên gia tư vấn của M''sia đã xin được visa vào VN, nhưng tiếc thay, ở TQ không một cơ quan chức năng nào dám chịu trách nhiệm là người đứng ra làm việc và đón tiếp. Lý do: nếu ông ta là gián điệp, vào đây với mục đích phá hoại an ninh của tỉnh, ai sẽ chịu trách nhiệm cho? Ai sẽ đảm bảo được rằng ông ta vào đây không phải vì mục đích hoạt động gián điệp?
    2. Năm 2003, một người TQ đang làm cho các Dự án phát triển ODA tại Hà Nội, do cám cảnh trước trang thiết bị của Bệnh viện tỉnh và ngành Y tế nói chung, muốn đóng góp phần nào vào sự phát triển của quê hương, đã đưa ra những lời thuyết phục rất chân thành và cấp bách về sự cần thiết có một dự án ODA cho ngành y tế tỉnh TQ. Tư vấn và donor đã có ý định tìm hiểu, nên đề nghị người này về nói trước với Bệnh viện tỉnh, nếu Bệnh viện thực sự thiếu thốn, hãy viết đề xuất và cung cấp thông tin, chứng minh khó khăn của mình, họ sẽ hết sức giúp đỡ. Bạn biết BV tỉnh trả lời sao không? Đây là việc của Sở Y tế. Nếu BV đứng ra, rồi sau này có chuyện gì (?), thì ai chịu trách nhiệm?
    Vậy đấy, ở đây người ta sợ trách nhiệm, người ta chỉ lo sao cho cái ghế người ta đang ngồi được vững chắc cho tới khi hạ cánh an toàn, chứ không ai chịu mạo hiểm cả. Thú thực, đi nhiều, nhìn sự năng động của các tỉnh khác mà thèm.
    Lại nói về sự năng động, nhớ câu chuyện bi hài về một vị lãnh đạo tỉnh vừa mới về hưu, mới thấy đúng là "nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại". Cánh đồng xã Ỷ La đang cấy lúa tốt tươi, sau khi bác lãnh đạo đi thăm các tỉnh miền trong về, lập tức bắt dân không được trồng lúa, mà chuyển sang trồng ngô năng suất cao, khoai chất lượng cao. Hỡi ôi, đầu ra không có, dân tự dưng đang có lúa ăn, nay lại phải chuyển sang ăn ngô khoai năng suất cao - những giống năng suất cao này, vốn chỉ cho gia súc ăn, theo kiểu chăn nuôi công nghiệp ạ. Đâu phải là giống ngô khoai cứu đói cho dân ngày xưa? Đấy là còn chưa kể cái trại bò Phú Lâm, mỗi ngày lỗ bao nhiêu tỉ?
    Chỉ biết hi vọng ở thời đại của Mr. Hoàng Bình Quân, sẽ có ít nhiều cải tiến, để dân TQ còn kịp ngẩng đầu lên mà chạy kịp láng giềng xung quanh.

Chia sẻ trang này