1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung hỉ , cung hỉ nguyenk36

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi nvt_italia, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh hạnh phúc nhé, em sẽ đi nếu như anh cho em '' "mượn " tạm một ng bạn nhé.
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    bé đó là em gái của em đó, anh có hỏi gì ko?
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    này này ku em vinhvinh đừng có mà linh tinh nhé hix hix.. anh rất ghét đàn bà con gái nên chẳng thích yêu đương lăng nhăng . Có khi nói là " Hận và thù đàn bà " . Còn lâu anh mới lấy vợ nhá ku . " tương lai gần sẽ có thêm hoangtutrau và nthm đi theo" em nói kiểu này mọi người tưởng anh với nthm iu nhau thì chít . híc híc . Đính chính lại phát cho chuẩn nhá ku
  4. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiiiiiii cái ông htt này thật là vía vẩn, hỏi cả box xem có ai nghĩ ra thế không? em đọc em cũng chẳng nghĩ ra thế, mà sao anh lại nghĩ thế nhỉ, cái đầu óc không được sáng rủa kia? có âm mưu gì à? Thôi đúng roài, hay là thích thì cứ nói thẳng, cần gì phải vòng vo, không phải ngại đâu. heeeeeee
  5. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Em có bao nhiêu cô chưa có người yêu thì cứ mượn tới hết đi, chỗ anh nhiều thằng đẹp trai chưa vợ lắm đó, chỉ sợ em tới rồi không về được HD thôi
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lẽ vậy anh ạ.
  7. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chỗ anh cũng hơi nhiều đó. Em có muốn đăng kí 1 suất không em ?
  8. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Ông nào cũng kêu đeo gông vào cổ , vác của nợ về nhà..thế thì đề nghị mod đổi lại cái chủ đề này thành : chia buồn với các thành viên
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ớ thế lúc ốm đau , lúc stress thì ai cham sóc và giải toả cho. Lúc sướng sao ko kêu khổ hả em . Bù trừ lại cho nhau mờ .
    Vợ là nợ nhưng sao vẫn cứ muốn có
  10. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Đúng là phải chia buồn thật, lấy vợ vào mất hết tự do, đi nhậu hoặc đi đâu về khuy cũng phải báo cáo. Tuy nhiên, vợ là một phần tất yếu của cuộc sống, không thể thiếu được. Nếu không lấy vợ tức là đi ngược lại với quy luật tất yếu đó, mà đi ngược với quy luật tức là .. có vấn đề. Vậy thì vợ là cái gì mà ta lại phải gắn bó cả cuộc đời nhỉ?
    + Nhà triết học: "Vợ là một thực thể khách quan tồn tại ngoài ý muốn của chúng ta"
    + Nhà kinh tế : "Vợ là một ngân hàng vô luật pháp, vô
    thể lệ. Gửi vào thì dễ, rút ra khó, mà không thể kiện cáo được"
    + Nhà khảo cổ học: "Vợ là một món đồ cổ để càng lâu càng mất giá, không thể giải quyết được"
    + Nhà xã hội học: "Vợ vốn là cá nhân tự do, tình
    nguyện chung sống với ta nhưng lại tố cáo ta làm mất tự do . Song nếu trả lại tự do thì họ không nhận"
    + Nhà sinh học: "Tóm lại trên thực tế, vợ là bà chủ nhà
    mà khi làm người ở cho họ, ta phải nộp tiền"
    +Nhà văn : "Vợ là cuốn sách văn học cổ điển mà chưa đọc thì thấy hay , khi đọc rồi thì đến nửa quyển là chán"
    +Nhà báo : "Vợ là bài báo đăng ở trang nhất , được một nửa thì có dòng ghi chú ( Xem tiếp trang x )"
    +Nhà thơ : "Vợ là một bài thơ tình mà lúc nào câu kết thúc cũng là dấu 3 chấm lửng lơ"
    +Nhà nhiếp ảnh : "Vợ là bức ảnh nghệ thuật mà người chụp chỉ dám để Zoom xa chứ không dám Zoom gần"
    + Nhà làm phim : "Vợ là đoạn phim đầy kịch tính mà không ai dám quay cận cảnh "
    + Thợ mộc: "Vợ là ...cái bản lề, mà nhờ có nó cánh cửa mới hoạt động dễ dàng được"
    + Thợ xây: "Đó là một viên gạch nung quá già lửa"
    + Thợ may: "Vợ là một tấm vải lớn, có thể là màu trắng hay xanh, đỏ tím, vàng...nhưng là gì đi nữa thì cũng làm cho bạn đẹp lên thôi"
    + Thợ điện: "Vợ là dòng điện cao thế (EÉs Definition)"
    +Thợ máy kéo: "Vợ là cái "rờ moóc" cồng kềnh và lắm trục trặc"
    +Thợ lặn: "Đó là độ sâu còn cần phải chinh phục tiếp"
    +Thợ học việc: "Đó là thứ máy móc hoàn toàn mới"
    Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Chia sẻ trang này