1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung hơi khủng ngày - đường đi dễ - nhiều đá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xxincluxx, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Cứ cung khủng là e khoái các pác ạ,nhưng cung này đi dài ngày quá,muốn đi chỉ mỗi nước xin thôi việc.
    Ngày 3-4: nhàn nhã - Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn - Phó Bảng - Lũng Cú ( ngủ đêm - sáng hôm sau đón ánh mặt trời) - ra chợ chơi rồi - Mèo Vặc - Du Già - Na Sài - Tuyên Quang===>Ngày 5: Tuyên Quang - Na Hang - Hà Nội
    Các pác định về tuyên quang rồi lại ngựoc lên Na hang à???Có cần xem lai ngày cuối tí ko???
  2. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác Cường nhé, em sửa lại như này nhé
    Ngày 1: tối gửi xe lên tàu đi Lài Cai
    Ngày 2: Lào cai - Mường khương ( mua lạc sưởn xông khói, sôi ngũ sắc) - Simacai ( ăn trưa) - Xín Mần - Vinh Quang( Hòang Su Phì) xuyên đường đi Vị Xuyên - Hà Giang( ngủ đêm)- 220km
    Ngày 3-4: nhàn nhã - Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn - Phó Bảng - Lũng Cú ( ngủ đêm - sáng hôm sau đón ánh mặt trời) - ra chợ chơi rồi - Mèo Vặc - Du Già - Na Sài
    Ngày 5: - Na Hang - Tuyên Quang - Hà Nội
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Đang ngồi tự nhiên thấy đau bàn toạ, hoá ra mình bị hấp diêm ở đây.
    Mà ngày 5 có lẽ nên chỉnh lại anh ạ. Nếu vào Na Hang rồi quay ra ngay thì không có vẹo gì hay đâu. Từ ngoài đường 2 rẽ vào TQ cũng mất hai tiếng, nếu lên Đà Vị chơi rồi quay ra cũng mất nửa ngày. Đẹp nhất là thuê thuyền từ NH vào lòng hồ, lên Thuý Loa hoặc Bắc Mê, cũng mất một ngày chẵn.
    Hoặc: Nếu anh từ Du Già xuống thì nên gọi thuyền đợi sẵn ở Bắc Mê, suôi từ đó về Na Hang mất tầm 5 tiếng, như thế đỡ phải đi đường vòng lại tiết kiệm thời gian. Chỉ hơi tốn tiền thuyền một chút nhưng đi tầm 5 xe share ra cũng đỡ.
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Em come on luợn chỗ khác đi.
    Em theo đuợc không anh Hùng ơi, chưa đi thả thuyền bao giờ cả ?
    Độ này a chạy cung khủng, quên mất em, liệu anh còn nhớ tới em ?
  5. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    3. Giang bê rồi còn gì
    @kilotu: tối nói tiếp nhỉ
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Post trên được thành viên Kilotu đánh giá là một bài Spam điển hình. Mod WS nên tự kiểm điểm, chuyện tình cảm tình ái cá nhân giữa WS và Hùng xxx là không liên quan đến diễn đàn du lịch và đi ngược lại quan điểm á đông về *** lành mạnh.
    Kilotu
  7. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Nếu vào Na Hang rồi quay ra ngay thì không có vẹo gì hay đâu.
    -----------------------------------------------------
    Mình vừa đi về,quay lai công nhận rất chán.Nếu có thời gian đi như kilotu thì hay hơn.
    Lên Na hang làm con cá nheo nhé,ngon lắm.He he.
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Đang lượn phượn ở chỗ x khác rồi .....Nhưng ma chu cu hô hào điềm **ạ là đông khách đấy . Chứ nhiều lúc chú cứ hô hào như những pờ rồ phượt... người khác vào sợ muốn đi mà éo dám đi đâu . Đưa ra cung thì vẽ nhè nhẹ thôi sau đó đi rồi thì muốn đi éo đâu mà chẳng được .Chúc chú có chuyến đi thành công
  9. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    À quên, em lại nói tiếp ạ.
    Về ăn uống, Na Hang nổi tiếng nhất là thịt chua, được làm từ thịt lợn tên lửa, có thể mua đóng hộp mang về. Không phải cao sơn mỹ vị gì, chỉ ăn vì lạ lạ thôi. Ngoài ra, cá quất (loại cá giống cá bớp biển), ăn cũng ngon.Mùa này là mùa lạnh, người ta ít bắn được thú rừng, chủ yếu là cá mú thôi.
    Nếu đi qua Thúy Loa, rẽ vào bến, tìm lên nhà trưởng bản người mán A Dính. Nghe ông ấy quảng cáo là có loại lá thuốc mà đêm cày ba mẫu ruộng là chuyện nhỏ. Hehe, chẳng bao giờ là thừa.
    Nếu ham chơi quá, ngủ lại Na Hang thì có nhà nghỉ Liên khu của bác Khanh, giá phòng 100k/phòng 5 giường. Bác này xưa quê miền xuôi, lên xây dựng Na Hang từ khi cả Na Hang có 15 hộ dân, làm ở Ủy ban, nay về hưu và định cư luôn ở đây. Nghe bác ấy kể nhiều chuyện xưa kia, thú phết.
    Chuyện hài là ở Na Hang có cả dorm, dành cho cán bộ bản xuống họp. Đâu 10-15k một người ấy, nhưng không ngủ được đâu, tớ can.
    Đến Na Hang thì nên vào Thác Mơ, nhưng có lẽ mùa này nó cạn nước. Nên dành thời gian chơi các bản ở lòng hồ.
    Còn nhiều chuyện nữa, tối nay nếu say em kể. Hehe
  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tối mà say thì chỉ có kể pip pe pe với pằng pằng pằng thôi, ku xxx mà nghe lời Kilotu là Rách 100% luôn đấy.
    Cho mình chạy AX-1 theo với nhá!

Chia sẻ trang này