1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUNG KHỦNG...đường Hà Nội. Những câu chuyện ngày lũ lụt.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 01/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    CUNG KHỦNG...đường Hà Nội. Những câu chuyện ngày lũ lụt.

    Hôm nay ngày ... tháng...năm...
    Hà Nội mưa như trút nước. Mớ rau muống đã lên 20k, trứng gà 15k...vẫn không có mà mua.

    Nhân viên nghỉ nhà hết. Hix. Buồn thúi ruột. Lo lắng cho hàng hóa, giấy tờ, máy móc dưới kho. Nước mặt tuôi trào, không khéo HN lại ngập thêm. Nên: Quyết Định:

    Lần 1: Ai nghỉ trừ lương 300k.
    Vẫn chưa ai đến.
    Lần 2: Huy động toàn lực lượng xuống kho.
    Nghỉ trừ lương 500k. Có mặt mà ko xuống cứu hàng thì đuổi thẳng.

    Tớ tiên phong dẫn đoàn quân ra tiền tuyến, ai không theo bắn bỏ.

    [​IMG]

    Ra đường trời vẫn mưa, hồ bảy mẫu ngập hết cả công viên. Dân Hà Nội hôm nay nghỉ làm ra sông Kim Ngưu bắt cá.

    Giao thông Hà Nội thế nay.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Xe cấp cứu phải nhờ 1 xe to kéo qua vùng ngập
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nước càng ngày càng sâu, có chỗ đến bụng, có chỗ ngập đến cổ. Xe bốn bánh ngập gần hết
    [​IMG]
    Xe cấp cứu cũng đành pó tay giữa biển nước
    Một em gái dũng cảm bơi đi tìm thức ăn, hy sinh 1 người, ko cả nhà chết đói
    [​IMG]
    Huy đông lực lượng xuống kho, đi kiễng chân mà nước ngập ngang cổ, có chỗ lút đầu.
    [​IMG]

    Lực lượng quân đội được huy động.
    [​IMG]
    Quả xe này thì lội nước vô tư
    [​IMG]
    [​IMG]

    Xe cứu hộ cũng potay, chịu chết trong dòng nước ngập
    [​IMG]
    Đường đến kho mênh mông biển nước.
    [​IMG]
    Tại bến xe, nước lên cao, nhiều lái xe bỏ xe đi tìm thức ăn
    [​IMG]
    Nước ngập xâm xấp nóc nhà, ngập lút đầu người, sâu hơn 2m. Dân cư đã chạy hết, còn đồ đạc thì ko chịp di tản, ti vi, tủ lạnh, xe máy ... vẫn ngập bên trong.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp tục vào kho...
    [​IMG]
    Nhiều xe còn hàng, các lái xe chạy lên mui tránh nước, vừa trông hàng, trông xe
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được invisible13 sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 01/11/2008
  3. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Xuống kho, hàng hóa nổi lều phều, ngập chìm trong biển nước. Bàn ghế nổi, bàn gỗ ép thì ngãy nát hết, do hôm qua đã đề phòng nên giấy tờ cũng chỉ ướt 1 ít.
    T6, khi nước mới lên tầm 30cm. Máy móc và một số giấy tờ đã được đưa lên tầng cao. KO có thiệt hại về dữ liệu. Nghe đâu nhiều công ty chết hết máy tính. Mấy ai được may mắn thế nhỉ?
    Chụp cái hình để làm Bảo Hiểm.
    Bàn trôi... bàn Hòa Phát, làm bằng gỗ ép, gặp nước nó mềm như cái bánh mì gối, đụng nhẹ là tan nát ngay...sau đợt này phải thay lại toàn bộ bàn
    [​IMG]
    Hàng cũng trôi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được invisible13 sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 01/11/2008
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Bạn invi vui nhỉ, chụp được khối ảnh.Xem thấy buồn cười. Làm quả triển lãm cho riêng box cái.
    Nhưng công nhận mưa lụt khổ thật. Ai cũng thiệt hại...
    Tien2010
  5. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0

    Kho tớ có 1 phần hàng ko chịu được nước, còn lại đa số là cao su, nên thiệt hại ko lớn.
    Một góc nhà kho.
    [​IMG]
    Gần đây, 1 kho chứa sơn bột, chắc chắn kì này hỏng hết.
    Kho tủ lạnh, máy lạnh cũng thiệt hại đáng kể.
    Kho của Nguyễn Kim cũng nằm trong vùng ngâp lụt, chưa biết tình hình thế nào.
    Kho kế bên tớ chứa xi măng, tuần sau đến nó sẽ thành 1 cục bê tông khổng lồ, ko biết lấy gì để phá nó ra.
  6. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Gần đấy, có một kho thực phẩm, hôm qua chưa kịp nhập hàng vào kho nên, hàng hóa trôi hết cả. Bánh kẹo, mì gói, khô bò, khô mực, Bim Bim trôi đầy.
    Chúng tôi vơ vội vài thùng bánh kẹo và thức ăn, làm nhiệm vụ cứu trợ bất đắc dĩ.
    Nhiều lái xe từ hôm qua chưa có gì bỏ bụng, phải hứng nước mưa để uống.
    [​IMG]
    Chúng tôi đi đến đâu, mọi người đều vui sướng nhận hàng, reo hò ầm ầm.
    [​IMG]
    Hai xe nhờ tôi chụp cho tấm ảnh có biển số để về làm Bảo hiểm.
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Ra đường, phương tiện hữu hiệu nhất là bè tự chế. Mỗi lần xe to đi ngang, sóng đánh chao đảo. Có vài cái lật giữa đường.
    [​IMG]
    Có 2 nhà mang bà bầu đi đẻ, quần áo, thức ăn, tay nắm tay gói. Bà bầu ko dám đi xuồng tự chế, toàn lội bộ. Nước ngập quá ngực nên chẳng thấy Bụng bầu đâu.
    Bám sát con lươn để đi.
    [​IMG]
    Xe ngập hết
    [​IMG]
    Thuê đẩy xe...
    [​IMG]
    Và đây, phương tiện giao thông hiện đại và hữu hiệu nhất.
    [​IMG]
    Không tiến được thì đẩy lùi.
    [​IMG]
  8. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chùm ảnh ấn tượng quá ạ? Thiệt hại thế này đúng là không đỡ nổi. Híc. Mong ngày mai trời đừng mưa nữa.
  9. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Và đây, chuyện gì đến cũng phải đến.
    Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng em yêu của tớ cũng bị trọng thương. Tình hình đang rất nguy cấp, phải nhập viện gấp.
    Một vợ một em yêu
    Hình nàng í đây.
    [​IMG]
  10. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ảnh thời sự quá, cảm ơn bạn Invisible13
    hai hôm mưa nằm nhà ngủ, điện thì mất, xe ko dám ra đường vì sợ trôi cả người cả xe ra sông Hồng. Hôm nay có điện lại xem Ct thời sự mà khiếp luôn
    Lúc này nghe Ngẫu hứng phố của Trần Thu Hà công nhận hợp lý " ...Hà Nội mùa mưa, bạn bè tuổi thơ lội dòng sông phố nô đùa ..."

Chia sẻ trang này