1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUNG KHỦNG...đường Hà Nội. Những câu chuyện ngày lũ lụt.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi invisible13, 01/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    góp vui tý
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. trange

    trange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    khổ thân dân tình lũ lụt,chạy náo loạn,nhà em ở khu vực cao ráo,k bị ngập 1 tí tẹo nào,may quá.
  3. PHAMLIN

    PHAMLIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại là góp vui? Cậu là người hay là súc vật mà chia vui bởi nỗi đau của người dân !
  4. banchanviet

    banchanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    làm sao có những người như thế này ở trên box nhỉ????????
    PHAMLIN phát ngôn giống nguời lắm!
  5. heoheomoi

    heoheomoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cufng gặp thă?ng khu?ng tâm thâ?n phân liệt, tâm lý biến thái na?y nhơ??
    Tốt nhất ba? con tránh xa, đư?ng dây với kứt.
  6. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    co 3 con gà từ Định Công lên Khâm Thiên : tự nhiên điên rồ lao vào Thái Hà, đến Trung Liệt bõm bõm lai quay ra đi vào chợ Thái Hà thì cũng chết máy ở hồ Hoàng Cầu, lết ra đc ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc lại ngủm. Hì hụi đạp đạp nổ dc máy, chạy lên Láng ra Láng Hạ. Ôi !!! trung tâm chiếu fim QG , lại lên Ng Chí Thanh chui vào La Thành, con đg dau khổ đó cuối cùng cũng đưa tớ & 3 con gà đến đc Khâm Thiên. Tổng kết chuyến đi hết 32km
  7. Sobek_2011

    Sobek_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ......hik, các bác ơi, hóa ra cái em lớp 7 trường Bế Văn Đàn vừa tìm thấy xác ấy là bạn thân của nhóc em họ nhà em......thấy con em nhà em kể là báo nghỉ học rồi, nhưng con bé nó đi chơi mà bố mẹ cũng ko kiểm tra hỏi han gì kĩ nên mới dẫn đến cái chuyện đau thương í......hôm nay thấy nó kể có bạn như thế, xin bố mẹ cho đi viếng mới biết......thật chẳng biết kêu ai giờ......
  8. Kangrusanco

    Kangrusanco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày tang thương quá Đ ơi
  9. banchanviet

    banchanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ?oHà Nội mùa này phố cũng như sông.
    Cái rét đầu đông, chân em ngâm nhăn trong nước lạnh.
    Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố.
    Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng.
    Hà Nội mùa này chiều không buông nắng.
    Phố vắng nghiêng nghiêng vài phao bơi.
    Quán cóc liêu xiêu một ca nô.
    Hồ Tây, hồ Tây mất bờ?...
    cảm ơn nhac si boatoa nhé1111
  10. chinsu1205

    chinsu1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cam on bac, xem phóng sư mà em thấy hãi, có bác nào chi giúp em cung duongmadiem xuat phat la Linh Dam va diem đến la ngã tư ĐÀo Duy Anh- Đại cồ việt . Em cam on nhieu!

Chia sẻ trang này