1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cũng ko đến nỗi là mất dậy nhưng cũng gần gần thế !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 05/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Cũng ko đến nỗi là mất dậy nhưng cũng gần gần thế !

    Gọi là bất cần đời thì hợp hơn. Ờ, quái gì phải nghĩ này nghĩ nọ nhỉ, từ giờ ông chỉ làm những gì ông thích thôi kệ xác chúng mày ông ko quan tâm. Từ gia đình cho đến bạn bè ông chán tất rồi ông ko thèm nghĩ cho chúng mày 1 tí nào nữa biết chưa hả? Ông mặc kệ đấy muốn ra sao thì ra.
    Mà cho hỏi là "ông" thích gì thế? Hihi giờ thì ông ko biết là ông thích cái gì mới đau chứ biết thì nói làm quái gì. Ờ cứ cho là ông ngồi ì ra đi chỗ ở riêng của ông ai làm gì được nhưng mà ông ko đi học thì ko lên lớp đâu ông ạ mà cũng chẳng được phát lương. Ờ biết rồi chỉ có mỗi cái trò đó thôi chứ gì nhạt toẹt.
    Cảm giác rũ bỏ được mọi thứ vướng víu cũng sướng ra phết khỏi cần phải vào chùa tu. Hờ lo mấy cái vụ trên lớp cho xong chuyện rồi ... chơi. Dật dờ chơi cho qua tháng ngày. Chán thật!
    Chui vào đây rồi dứt bỏ toàn bộ những gì là qk, giờ thì ko còn gì phải nghĩ nữa hết, ở đây tức mình chửi thoải mái khỏi sợ duyệt diếc gì, tha hồ mà mất dậy. Híc.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ờ bất cần đời hay thật đấy cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Chán thì đi ngủ ngủ chán lại dậy đi chơi chơi chán thì về đi ngủ, có bài thì làm vớ vẩn cho nó xong cần quái gì phải cao siêu chứ. Cứ phải cố gắng này nọ làm gì mình là cái loại vớ vẩn thì cũng chỉ hợp với cách sống vớ vẩn thôi ko chính quy được đâu.
    Tương lai à haha mình cần gì tương lai. Sống thế nào cho nó thoải mái là được rồi. Hay đấy!
  3. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    nếu cứ sống như thế thì có kết cục cũng kô kém chí phèo cho lắm, tội nghiệp .
    còn sống thoải mái ở đây chỉ là biện hộ cho tính lười biếng ích kỷ mà thôi .. thành thật chia buồn với những người thân của bạn .
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đôi lúc cũng cần phải như time_emit. Cố mãi chả được cái gì cả. Duy trì những việc mình làm chất lượng vừa phải, để thời gian nghỉ ngơi thư giãn còn tốt hơn. Việc gì phải bắt mình thành con người vĩ đại khi mình ko phải vĩ đại. Quan trọng là thoải mái
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Bế tắc. Cũng ko biết là làm gì bây giờ nữa. Mà cũng chẳng muốn làm.
  6. entrap

    entrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chẹp... bọn đàn em bây giờ phức tạp thật... chả vô tư ăn ngủ chơi như mình ngày còn đi học... chẹp...
    Ây em gì ơi! Sống cho thoải mái thì thích rồi. Cơ mà cũng giống với bản năng của muôn loài nhể... nghĩa là không nhân văn lắm.
    Em quẳng hết gánh lo đi mà vui sống là được rồi. Cơ mà bất cần đời thì còn ra thằng người thế quái nào được nữa. Có nhiều cái của nợ mà mình thấy nặng nợ thật, nhưng bỏ nó đi thì chả ra hồn người. Thôi thì cứ tự nhiên mà gánh lấy nó, như một ngày xa xưa mất nước phải đi gánh nước về dùng. Chả lẽ lại bảo: ông đếch cần nước nôi, nặng bỏ m.???
    Ê... gánh nước về tha hồ nấu nướng tắm mát nhé.
  7. thanhnt86

    thanhnt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Phải chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống nên hiện nay có rất nhiều bạn trẻ bị stress, hãy tự giải toả nó theo cách của mình, đôi khi là hơi điên một chút, quan trọng là sau đó bạn lại phải trở hội nhập tiếp với guồng quay của cuộc sống. Đừng rũ bỏ tất cả mọi thứ, đó chỉ là cách chạy trốn hiện tại một cách hèn nhát, hãy tập thói quen đối mặt và giải quyết vấn đề theo cách của mình đi các bạn trẻ.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hehe hôm nay phát hiện có " cao nhân" làm mưa làm gió trong này. Hoảng quá đếch dám mất dạy nữa. Híc.
    Nhưng mà, mịe kiếp! Sao nhỉ? Mịe kiếp cái gì? Chả cái gì. Hihì. Thích thì chửi thôi. Không được à?
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Được chứ. Nhưng admin nó ngứa mắt nó rọ mõm cho một phát thì tha hồ mà sướng.
    Ờ thương hiệu time_emit này cũng nổi tiếng ra phết lỡ có rọ mõm quả có hơi hơi phiền lòng. Hihi.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ủa sao tự nhiên bị out thế ko biết. Hú hồn. Tưởng bị đuổi thẳng cổ rồi cơ. Haha. Đúng là có tật thì giật mình mà.
    Làm gì mất dạy lắm. Thangruoi nó còn chửi ác chiến hơn mình.
    Internet là 1 thứ khốn nạn. 1 rưỡi đêm rồi mà ko thể dứt ra đi ngủ được. Tốn biết bao thời gian và tiền của chẳng để giải quyết cái gì. À mà quen được nhiều người đấy chứ? Trong đấy chắt lọc ra vài người có thể chơi được. Nói trắng ra bây giờ mình toàn chơi chủ yếu với hội trên mạng.

Chia sẻ trang này