1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng ký tên vì các nạn nhân chất độc da cam. !

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cùng ký tên vì các nạn nhân chất độc da cam. !

    Thật là thiếu xót khi box Thái Nguyên mình không có topic này , bà con nhỉ

    Hãy giúp các nạn nhân nhiễm độc dioxin tại Việt Nam bằng cách ký tên ủng hộ đơn khiếu kiện của các nạn nhân đối với các công ty hoá chất của Mỹ, nơi đã sản xuất ra những chất độc chết người trong chiến tranh Việt Nam, khiếu kiện những kẻ đã mang chất độc hoá học rải lên đầu nhân dân chúng ta.

    http://www.petitiononline.com/AOVN/petition.html

    Các bạn chỉ cần điền các thông tin cần thiết vào các ô trống theo yêu cầu là được, nó cũng giống như khi bạn create một hòm thư ấy mừ

    Các bạn có thể tham khảo tại: http://www.slna-fc.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2802
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tội ác trời không dung, đất không tha của lính Mỹ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chúng ta không thể vô cảm trước nỗi đau dân tộc mình​
    Trang web petitiononline.com/AOVN đến 8 giờ 52 phút sáng 5-8 mới
    có 29.342 chữ ký
    Tôi thật sự biết nhìn lại chính mình sau khi đọc bài viết ?oChúng ta có
    vô cảm không??. Bài báo nêu câu hỏi về tình cảm và thái độ của chúng ta -
    những người được coi là trẻ tuổi năng động nhất của đất nước - đối với các
    nạn nhân chất độc da cam trên chính quê hương mình.
    Có lẽ tôi đã từng vô cảm và thờ ơ với những gì diễn ra xung quanh
    mình, dù hằng ngày tôi đọc 4-5 tờ báo. Tôi đọc, biết, hiểu, cảm thương hay
    giận dữ ngay lúc đó rồi quên mất nó đi sau ngày làm việc. Những mảnh đời bất
    hạnh, những bất công của cuộc đời hằng ngày, hằng giờ được truyền tải, được
    thông tin rộng rãi qua báo, đài, truyền hình... tôi đều có xem qua nhưng rồi
    lại tiếp tục vô cảm ngay sau một phút giây xúc cảm.
    Tôi có thể rơi nước mắt vì xúc động nhưng sau đó tôi chẳng làm gì hết.
    Không biết từ bao giờ tôi đã không còn chìa cánh tay mình ra để làm một điều
    gì đó giúp những người bất hạnh.
    Và còn rất nhiều, rất nhiều điều vô cảm trong tôi cho đến khi đọc được
    bài báo đó. Ngay chiều hôm ấy tôi đã về nhà và tìm vào website
    http://www.petitiononline.com/AOVN để ký tên mình vào. Sau đó tôi gặp tất cả
    các bạn bè trên net của tôi và cho họ biết thông tin về website đó.Tất cả họ
    cũng đều đã ký vào và còn bàn nhau lập một quỹ dành cho những nạn nhân của
    chất độc da cam.
    Phải nói thêm rằng hằng ngày tôi online khoảng bốn tiếng để tán gẫu
    với các bạn bè trên khắp thế giới, tôi còn làm admin (quản trị mạng) của một
    forum quốc tế đông nhất trong một website nổi tiếng. Với lợi thế này tôi sẽ
    gửi thông điệp cho các bạn của tôi, những người yêu con người và hòa bình.
    Điều mà tôi muốn nói ở đây là chúng ta may mắn được học hành, được
    tiếp cận với những gì gọi là văn minh, hiện đại, tân tiến nhất của loài
    người. Chúng ta may mắn hơn hàng chục triệu người khốn khổ, vật vã trong đói
    khát, chiến tranh, lạc hậu. Họ không có cả cái ăn chứ đừng nói đến đọc báo
    hay xem tivi. Chúng ta may mắn hơn hàng triệu người ngày mai sẽ chết vì căn
    bệnh ung thư, AIDS... dù họ còn muốn sống thêm dù chỉ một ngày để làm điều
    gì đó cho đời.
    Vậy thì, hãy sử dụng điều may mắn của mình để làm điều có ích, dù rất
    nhỏ nhoi cho chính đất nước mình. Có không ít bạn trẻ sử dụng lợi thế của
    mình để làm tổn thương người khác như việc ghép hình *** để đưa lên mạng như
    vừa qua, nhưng cũng có rất nhiều người dùng nó để xoa dịu nỗi đau đồng loại.
    Bạn sẽ là ai trong hai loại người này?
    Các bạn, hãy làm một điều gì đó vì đồng bào của mình. Tôi thật sự
    không biết giải thích thế nào khi có một người bạn người Mỹ hỏi tôi sau khi
    vào website ấy: ?oNước của bạn có bao nhiêu dân mà ở đây tôi thấy có ít người
    ký tên vào, họ không quan tâm về việc này à??.
    Tôi đã phải trả lời rằng do phương tiện truyền thông bằng Internet của
    Việt Nam còn chưa được phổ cập nên có ít người có thể tiếp cận được với
    Internet, chứ không phải họ không quan tâm đến những nạn nhân chất độc da
    cam khốn khổ.
    Các bạn, chúng ta không vô cảm và không thể vô cảm trước chính nỗi đau
    của dân tộc mình! Và chúng ta hãy cùng nhau làm một cái gì đó.Anh Đào
    Báo Tuổi Trẻ
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mời anh em vào đây ký để chia sẻ và làm đôi chút làm giảm nỗi đau mà đồng bào ta đang phải gánh chịu từ tội ác tày trời của quân Mỹ gây ra.Tôi đã ký năm ngoái rồi...........
  5. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã tham gia kí tên rồi (đây là mã của tôi 194628), mời mọi người cùng tham gia.
  6. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0

    Hãy ?oKý tên vì công lý?​
    196.862. Đó là con số chữ ký qua mạng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam - tính đến 20g ngày 17-8-2004. Sáng nay, con số chữ ký chắc chắn đã vượt qua 200.000. Chúng ta vẫn còn ít nhất 1/3 chặng đường "Vì công lý".

    Thêm một điểm vào mạng ký tên miễn phí
    Từ 16-8, cửa hàng Internet Đào Thái (77 đường số 1, phường Phước Bình, Q.9, TP.HCM) của cô Nguyễn Thanh Minh đã bắt đầu hướng dẫn khách hàng vào mạng miễn phí để ký tên ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam.
    Trưa 17-8, khi chúng tôi có mặt (Hồng Vân, con gái cô Minh) đang hướng dẫn khách hàng vào ký tên. Vân cho biết: ?oSáng tới giờ mình đã hướng dẫn hàng chục lượt người ký tên, mình vừa dán thông báo trong và ngoài cửa hàng để mọi người biết và cùng tham gia?.
    Ở đâu cũng là trái tim trẻ VN!
    * Ngày 17-8-2004, tại Đại sứ quán VN ở Pháp, Hội Sinh viên VN tại Pháp (UEVF) cùng CLB VietGuitar đã có buổi trình diễn văn nghệ những bài hát VN mang chủ đề ?oVòng tay nhân ái? ủng hộ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam tại VN. Theo thông tin từ ban tổ chức, nhiều sinh viên VN từ Đức, Hà Lan, Anh... cũng đã đến Paris để tham dự đêm diễn. Tất cả tiền vé của chương trình được gửi ủng hộ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam.
    * Trong lễ bế mạc giải bóng đá cộng đồng VN tại Ba Lan 2004 diễn ra hôm 14-8, Hội Sinh viên VN tại Ba Lan (COVYP) cũng đã xin chữ ký hàng trăm khán giả và quyên góp ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam. Các bạn cho biết chương trình quyên góp sẽ được tiếp tục tiến hành dịp Ngày Việt Nam 29-8 sắp tới.
    * ?oXin hãy cùng VYSA ký tên ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam. Chúng ta không thể vô cảm trước nỗi đau của dân tộc mình!? ?" đó là lời kêu gọi trên diễn đàn của Hội Thanh niên SV VN tại Nhật.
    * Không hẹn mà gặp, diễn đàn của du học sinh VN ở Na Uy, Trung Quốc, Nhật, Đức, Áo, Hà Lan... đồng loạt đưa tin về cuộc vận động ?oHãy ký tên vì công lý? kêu gọi các thành viên của diễn đàn tham gia phong trào
    Theo báo tuổi trẻ

  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cuộ thi chung kết lần thư 5 " Đương lên đỉnh olimpia" đã khép lại, tất cả những người theo dõi hẳn đã rất buồn vì 4 nhà leo núi - 4 người đc coi là tài năng lại không biết " Trang web PetitionOnline.com để làm gì " Thật sự buồn hơn khi cả 4 nhà leo núi trong trận chung kết đều .............không trả lời được câu hỏi không được quyền không biết này
    Chính vì thế mà Đá sẽ viết tiếp bài ở topic này , Đá nghĩ là .......có lẽ vẫn còn có người chưa biết trang web này để làm gì, và cũng có thể có người chưa kí
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    số người ký vẫn còn quá ít !
    Người Việt Nam mình có hơn 80 triệu.Trong đó có không dưới 1 triệu người thường xuyên truy cập Internet và rất nhiều trong số họ chưa kí tên.Tại sao?Họ không biết hay không quan tâm?
    Trong hàng giờ lướt trên Internet, chỉ cần nhín ra hai phút thôi, tương đương với chỉ 300 đồng nhưng cũng đủ thể hiện lời kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới tới các nạn nhân chất độc da cam.
    .Tôi đã ký rất nhiều lần rồi ( ký thay hộ cha me , anh chị em ) Vậy còn bạn ? bạn đã ký chưa ?????
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 24/08/2004
  9. hoang2455

    hoang2455 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Các bạn không biết tiếng Anh hãy vào đây để ký tên vì nạn nhân chất độc màu da cam nhé.
    http://www.vietnam4rum.com/

    Công lý cho nạn nhân chất độc màu da cam! - bạn ơi , xin hãy lặng yên 5 phút - đọc bài viết này - lắng nghe lương tri của trái tim .
    Các bạn thân mến , chiến tranh đã qua đi gần nửa thế kỉ , nhưng nỗi đau dân tộc vẫn còn đó . Tôi và các bạn - những thế hệ may mắn không phải trải qua chiến tranh , không phải chịu nỗi đau thể xác tật nguyền của chiến tranh không thể nào vô cảm trước nỗi đau của dân tộc mình - của đồng bào mình .
    Cho đến giờ phút này (3g15 ngày 6-8-2004) , trang web mới chỉ thu thập được 33.114 chữ ký ký tên ủng hộ cho lời kêu gọi trên mạng "Công lý cho nạn nhân chất độc màu da cam". Có người dân Mĩ đã hỏi tôi : " Đất nước bạn có bao nhiêu triệu dân mà sao tôi thấy có quá ít người Việt Nam kí tên ở trong này " - cũng có phần nguyên nhân là do nhiều người Việt Nam không biết đến internet , vốn english còn kém nên không biết cách kí tên , nhưng bên cạnh đó bạn hãy tự hỏi có còn do lương tri của chúng ta chưa thức tỉnh tính đồng loại hay không ?
    Còn cần hơn 200.000 chữ ký trong vòng 120 ngày nữa, liệu ông Len Aldis - chủ tịch Hội Hữu nghị Anh - Việt và người sáng lập bản kiến nghị ủng hộ nạn nhân chất độc da cam - có đạt được ít nhất 300.000 chữ ký như mong muốn khi khép lại bản kiến nghị vào tháng 12 này để gửi đến chính phủ Mỹ? Chẳng lẽ rất ít người trong chúng ta đã lắng nghe được những tiếng gọi vì hòa bình, vì công lý?
    Chúng ta tin rằng công lý cho nạn nhân chất độc da cam phải đạt được. Nhưng câu hỏi Chúng ta có vô cảm không dường như vẫn còn đó, và câu trả lời không mong muốn cũng sẽ đau lòng kém gì nỗi đau da cam đã cứa qua cuộc đời 5 triệu người VN.
    Ông Len Aldis, thư ký Hội Hữu nghị Anh - Việt, tác giả của lời kêu gọi này, tâm sự :
    "Khi đọc được bản tin về chuyện một tổ chức VN và ba nạn nhân chất độc màu da cam bắt đầu kiện 35 công ty hóa chất tại Mỹ, tôi thật sự hài lòng. Vấn đề chất độc màu da cam là một trong những quan ngại lớn của người dân tại nhiều quốc gia.
    Tôi cảm thấy cần phải làm một việc gì đó để tạo một diễn đàn cho người dân trên toàn thế giới thể hiện sự ủng hộ của mình đối với hành động trên, đồng thời khơi gợi mối quan tâm của những người có thể chưa từng nghe đến chất độc màu da cam, kể cả những người trẻ tuổi ở VN.
    Tôi đã ngồi vào máy và viết ra lời kêu gọi mà các bạn có thể đọc được tại địa chỉ http://www.petitiononline.com/AOVN/petition.html. Ở đây các bạn có thể bày tỏ sự ủng hộ đối với những nạn nhân bi thảm của chất độc màu da cam bằng cách ký tên mình vào dưới lời kêu gọi.
    Tôi tin rằng hồ sơ bên nguyên (của các nạn nhân VN) kiện 35 công ty hóa chất Mỹ có cơ sở mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các luật sư tiến hành vụ kiện. Tôi rất vui vì biết rằng vụ kiện sẽ được một bồi thẩm đoàn phán quyết chứ không phải chỉ một quan tòa.
    Tôi đang liên lạc qua email với một số người bạn Mỹ ủng hộ vụ kiện này và họ cũng tìm cách thu hút sự hậu thuẫn của dư luận. Chúng tôi thật vui mừng khi thấy lời kêu gọi trên mạng đã nhận được sự hồi đáp và ủng hộ của nhiều người tại nhiều quốc gia khác nhau. Khi đọc tên người từ các nước, tôi thật sự nhận ra chúng ta có một ?oLiên Hiệp Quốc? đang cùng nhau hành động để tìm hậu thuẫn và công lý cho nạn nhân của chất độc màu da cam.
    Cần nhớ lại bài diễn văn tháng 5-1996 của (cựu) Tổng thống Bill Clinton tại Nhà Trắng trước các cựu chiến binh Mỹ, trong đó ông Clinton thừa nhận "nỗi thống khổ mà đất nước chúng ta (Mỹ) vô tình gây ra cho những người con của chúng ta khi để họ tiếp xúc chất độc màu da cam".
    Những đứa con của các cựu chiến binh Mỹ sinh ra với tật nứt đốt sống đều được bồi thường vì điều này được Hội đồng Khoa học quốc gia Mỹ công nhận. Trong khi đó một em bé VN cũng sinh ra với chứng bệnh này nhưng lại không được bồi thường. Điều mà chúng ta cần phải nhấn mạnh với toàn thế giới, đó là "chất độc màu da cam được rải trên đất VN chứ không phải trên đất Mỹ."
    Bất kỳ người nào biết về lịch sử của vùng Đông Dương sẽ nhận thức rõ những cuộc chiến đấu dữ dội và sự hi sinh to lớn của người dân VN để đi được đến thế kỷ 21. Nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn cần vượt qua, nhất là chất độc màu da cam và những quả mìn chưa nổ.
    Sẽ mất nhiều năm để gỡ hết những quả mìn này và giải quyết hậu quả của chúng, nhưng trước khi đạt được điều đó sẽ còn nhiều người phải chịu đau đớn và qua đời. Đó là hậu quả mà cuộc chiến để lại tại VN. Đó là lý do vì sao chúng ta phải tiếp tục tìm hậu thuẫn cho dù từ bất kỳ nước nào để đạt được công lý cho các nạn nhân chất độc màu da cam.
    Được hoang2455 sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 24/08/2004
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Anh ThaiNguyên001 gửi cho Đá cái link này. Đá post lên cho bà con cùng xem
    http://onlinetinhyeu.net/tinhsau.html

Chia sẻ trang này