1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cùng là người thông thái ^_^

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi 0anh89th, 29/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voxydent

    voxydent Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đi nhìn lại toàn mắt hí. Ngứa hết con mắt.
  2. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
  3. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Các bạn có mắt nhìn được từng cây trong rừng, nhưng không có sức
    nhìn thấy cánh rừng .
    Xin kể vài thí dụ để mô tả cánh rừng cho các bạn coi:
    1 - Lincoln ngồi sánh vai với Mao sếnh sáng . Lincoln là người giải phóng
    nô lệ, thì Mao giải phóng nông dân Hoa .
    2 - Lev Tolstoy và Lý Bạch là 2 nhà thơ lớn .
    3 - Moses viết cuốn đầu của bộ Kinh Thánh, còn Khổng Tử thì sáng lập triết lý Nhân đạo.
    4 - Công lao Mẹ Theresa sánh với ơn đức Tống Khánh Linh.
    Ý của tác giả muốn nói là Hoa có những nhân tài sánh với đỉnh cao loài người.
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thật đúng là thế giới trong mắt khựa
    Thành Cát Tư Hãn trông như một viên tướng nhà Minh, mặt mũi thô bỉ hạ đẳng, yên giáp kiểu tầu. Thật ra, khuôn mặt thật của Thành Cát Tư Hãn rất thông minh, mắt đẹp và sáng, hơi xếch, mặt trái xoan bầu bĩnh, khi lâm trận ông thường mặc áo lông lộn vào trong, ngoài trang điểm vàng bạc. Thằng nào dám bắt ông khoác tê giáp, trong khi đã có giáp thịt sống đầy xung quanh. Miếng tên giá duy nhất người Mông Cổ hay dùng là yểm tâm kính, miếng kim loại hay gỗ tốt đeo ngực.
    Stalin sống với hoạn quan trong cung tầu bao h mà õng ẹo tợn.
    Thật ra, quân phục của người Mông Cổ o di din hoàn toàn khác. Bên ngoài là quần áp da, yên ngựa mềm. Còn sau này nhà nguyên cũng ít khi dùng tê giáp, khoác tê giáp là lai tầu rồi. Mũ mông cổ là mũ dân Nga Tầu vẫn dùng, hèn bằng da, sang bằng lông, có hai tai áp má buộc dây dưới cằm, khi đi phòng trà quán karaoke thì lột tai buộc lên nóc mũ. Áo Mông Cổ là kiểu áo chòang có dáng giống áo ca pốt quân Nga vẫn mặc, nhưng bằng da lông chứ không bằng nỉ như hàng công nghiệp.
    Ống tên mông cổ đặt trước yên, treo dưới cổ ngựa vài ống, sẵn sàng chưởng luôn, chứ đâu có phải ống tên làm cảnh như tướng tầu chỉ giỏi kiêu dâm công chúa quận nữ. Và dĩ nhiên thì khi đã mang tên thì đâu phải mang cho đẹp, có 2-3 cung ngắn dài khác nhau đeo lưng.
    Ngoài ra, trên cổ ngựa mông cổ còn có bao da khung gỗ đựng vũ khí chính là mã tấu, chú ý là đeo cổ ngựa chứ không đeo thắt lưng cho bảnh. "thất sát = thanh gươm đeo cổ ngựa", lời người xưa nói đến vật thể được thời đắc dụng.
  6. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Cái link ảnh ko được sạch.
  7. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    nói tóm lại bức ảnh này đề cao dân tộc trung hoa 1 cách vô đối. nước nhật chỉ có mỗi một anh mà lại bắt anh này quỳ.hài hước nhất là 3 thằng tác giả lại cho phép mình ngồi cùng với những vĩ nhân của nhân loại

Chia sẻ trang này