1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Tinhnguyen08, 24/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    ước gì em chưa từng đọc topic này
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Kính gửi các nhà hảo tâm!

    Năm hết Tết đến, khi nhà nhà nô nức chuẩn bị đón một cái tết no đủ thì rất nhiều em nhỏ ở Mường Lay, Điện Biên đang chịu cảnh thiếu thốn, đói rét, không đủ ăn, đủ mặc trong mùa đông lạnh giá. Hầu hết các em HS ở đây đều thuộc hộ nghèo nhưng các em vẫn cố gắng vượt đường xa đến lớp.

    >>>Xem cập nhật quyên góp tại ĐÂY
    http://nguonsang.com/?p=2550

    [​IMG]

    Với mục đích góp phần giúp các em đón một cái tết ấm áp hơn và động viên các em bám lớp, bám trường, phấn đấu học tập tốt, Quỹ Nguồn Sáng (http://nguonsang.com) kết hợp với Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân tổ chức chuyến tặng quà (gồm bánh kẹo, quần áo, mũ len, tất vở, bút…mới) cho các em HS nghèo của một số trường mầm non, tiểu học và THCS ở Mường Lay, Điện Biên.

    Thời hạn nhận hỗ trợ từ nay đến ngày 18.1.2011. Dự kiến chuyến đi sẽ khởi hành vào tối thứ 5 ngày 20.1.2011.

    Kính mời các cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm đồng hành cùng chương trình, mang những món quà ý nghĩa trao tận tay các em nhỏ Điện Biên.

    Mọi đóng góp xin liên hệ điều phối viên:

    - Nguyễn Thu Quỳnh Trang (Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội – Habubank)
    ĐT: 091.818.7476/ Email: quynhtrang9986@gmail.com
    Tài khoản VND: 000.007.411.863 (Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội – Habubank)
    Tài khoản USD: 001.012.218.230 (Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội – Habubank)
    - Đoàn Thanh Tú (Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân)
    ĐT: 0988172298 – Nhận tập kết đồ quyên góp tại Mỹ Đình

    - Nguyễn Phương Linh (VP đại diện Gold Success Industries LTD tại Hà Nội) ĐT: 0934663305/
    Email: linh.goldsuccess@gmail.com/
    TK: 0711002089865 – Vietcombank
    45010002459617 – BIDV Hà Tây
    (Mọi đóng góp, xin quý vị ghi rõ: Ủng hộ chương trình Tết ấm Mường Lay)
    - Bùi Vân Hà (Công ty Accor Advancetage Plus Vietnam); ĐT: 0904167836.
    - Hoàng Thị Nhung (Công ty Accor Advancetage Plus Vietnam); ĐT: 0905 49 6681
    - Cao Hải Yến (Báo Giáo dục và Thời đại)
    ĐT: 098.365.68.79/ Email: caohaiyen@yahoo.com
    Xin trân trọng cảm ơn Quý vị!
    =========================
    Hanoi Jan 5th, 2011​
    Warm Tết for Mường Lay
    Dear philanthropists,
    Tết is coming soon, while every family is eagerly preparing for a warm and happy tra***ional holiday, many children in Mường Lay, Điện Biên (a mountainous area in the north of Vietnam) are facing a lack of food, warm clothes in this cold winter time. Most of them are from poor families. Despite their hardships in life, many of them are trying hard to be able to go to school.
    In order to help these children to have a warm Tết holiday and encourage them not to give up on their education, Nguồn sáng Fund (http://nguonsang.com) is going to have a program called “Warm Tết for Mường Lay” to give snacks, new clothes and common school supplies etc… to children in Mường Lay.
    We’re writing on behalf of Nguon sang Fund to request your support in a form of donation or gift items mentioned above. We plan to go to Mường Lay on Jan 20, 2011 so we hope to receive your contribution before Jan 18, 2011.
    We hope that generous philanthropists will join us to deliver these meaningful gifts to the poor children so that they will have a warmer Tết holiday. Thank you for your time and consideration. We look forward to whatever support you can provide to help these children.
    Your support will be updated every 3 days on nguonsang.com since Jan 7th, 2011 and companies whose support bigger than 5 million VND (250 USD) will have a chance to advertise free their logos on our website for 2 months.
    Please don’t hesitate to contact the following coordinators:
    - Nguyễn Thu Quỳnh Trang (Hanoi Building Commercial Joint Stock Bank)

    Cell phone: 091.818.7476

    Account number:

    * For VND: 000.007.411.863 – Hanoi Building Commercial Joint Stock Bank

    * For USD: 001.012.218.230 – Hanoi Building Commercial Joint Stock Bank

    (please note your contributions as: To “warm Tết for Mường Lay”)

    - Nguyễn Phương Linh (Gold Success Industries LTD Representative Office)

    Cell phone: 093.4663.305

    - Bùi Vân Hà (Công ty Accor Advancetage Plus Vietnam);
    Cell phone: 0904167836.


    - Cao Hải Yến (Education and the Time Newspaper)

    Cell phone: 098.365.68.79



    Thank you!
    http://nguonsang.com/?p=2490
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    “Đến khi mô mẹ bắt con bỏ học?” (Mã HTI 001)

    http://nguonsang.com/?p=2697
    Tôi đến nhà chị Trần Thị Xuân, xóm 5 xã Hương Đô, một xã đặc biệt khó khăn của huyện Hương Khê. Gia cảnh chị vốn đã khốn khó lại càng khốn khó sau lũ. Thật xót xa khi nhìn mấy gian nhà gỗ bé nhỏ tềnh toàng, nơi hai ông bà già 80 tuổi và ba người mù đang sống.
    Bố mẹ chị Xuân là ông Trần Văn Trương và bà Lê Thị Phong năm nay đều 80 tuổi. Hai ông bà sinh được bốn người con thì cả bốn đều bị tật nguyền. Anh con trai đầu Trần Văn Hương 55 tuổi bị liệt cả hai tay đã có gia đình riêng. Cô con gái thứ hai Trần Thị Xuân 50 tuổi, Anh con trai thứ ba Trần Văn Hà, cô con gái thứ tư là Trần Thị Long đều bị “quáng gà” từ khi lọt lòng đến năm 12 tuổi thì mù hẳn. Chị Xuân có con gái là Trần Thị Hồng Thương đang học năm thứ hai khoa Giáo dục Quốc phòng Đại học Sư phạm Vinh. Cả 3 đứa con bị tật nguyền và một đứa cháu đang học đại học đều trông vào bốn sào ruộng do hai ông bà Trương cày cấy.

    [​IMG]Gia đình chị Xuân

    Khi hỏi đến việc học hành của con, chị Xuân vừa khóc vừa kể: “Cho đến lúc này tôi vẫn chưa dám tin là con tôi sẽ học hết đại học. Ngày đầu tiên trong đời được cắp sách đến trường, cháu đã hỏi tôi: “đến khi mô mẹ bắt con bỏ học hở mẹ?”. Tôi trả lời: “đến khi con học không được phải ở lại lớp”, câu đó cháu còn hỏi tôi nhiều lần nữa. Hình như câu trả lời của tôi là một động lực với cháu. Cháu học tập rất chăm chỉ và kết quả học tập tốt. Từ năm lớp 1 đến năm lớp 12 năm nào cháu cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và được tặng nhiều giấy khen, năm học lớp 9, cháu được tham dự Đại hội học sinh có thành tích xuất sắc của tỉnh và được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. Tiếc rằng tấm bằng khen cháu treo trên tường chẳng may bị lũ cuốn trôi.
    Tốt nghiệp phổ thông, Thương không thi vào đại học bởi vì cháu biết ông bà và mẹ chẳng thể lo được chi phí cho việc học hành. Nó ở nhà kiếm việc làm thuê và đỡ đần ông bà việc đồng áng. Nhưng vì vùng nông thôn quá nghèo, đồng ruộng bạc màu lại thiên tai thường xuyên, kiếm việc làm cũng quá khó nên lao động của cháu kết quả chẳng đáng là bao. Mọi người, đặc biệt là Thầy giáo Hồ Văn Cương, giáo viên chủ nhiệm và dạy văn những năm học Trung học phổ thông khuyên cháu: “nếu muốn lo được cho ông, bà, mẹ, gì và cậu thì phải cố gắng học đại học để kiếm việc làm mới lo nổi”. Thế là nó quyết định ôn thi đại học. Thấy cháu mượn sách ôn thi, tôi chỉ biết khóc bởi nếu đỗ thì lấy gì cho nó ăn học đây? Nghĩ đến điều đó tôi như người phát điên. Tôi vứt cả sách vở nó bởi rằng tôi nghĩ thà cháu không thi còn hơn là cháu đỗ mà không được đi học hoặc bỏ học giữa chừng. Thấy tôi bấn loạn, em gái tôi ôm lấy tôi vừa khóc vừa nói: “rồi cả mấy chị em cố gắng nhịn ăn góp tiền thương tật cho cháu học chị ạ”.

    [​IMG]Mẹ của Thương bên đống sách vở của con

    Năm 2008, Thương đậu đại học. Nhận được giấy báo nhập học nó nhảy lên reo mừng; còn tôi ruột gan bời bời. Cũng may lúc đó tôi vay được của Hội người mù năm triệu đồng. Rồi hàng tháng, tôi và gì cậu góp tất cả số tiền phụ cấp tật nguyền ít ỏi cho cháu, mỗi người 120 ngàn đồng, tùng tiệm cháu tạm đủ cho chi tiêu hơn một năm qua. Mỗi khi cầm món tiền của hai em đưa cho lòng tôi xót xa nhưng không còn cách nào khác. Tôi biết Thương cũng là niềm hy vọng của Hà và Long, hai đứa em cũng mù như tôi.
    Từ nhỏ, nó đã rất ham học đọc sách và góp được một hòm sách, nó quý hơn tất cả mọi thứ. Trận lũ vừa rồi hòm đựng sách bị trôi, nó về khóc tức tưởi cả buổi. Thương chịu khó lắm, hễ được nghỉ học là về nhà để giúp mẹ và ông bà. Hè vừa rồi suốt mấy tháng nó làm quần quật, vừa làm thuê vừa giúp việc đồng áng.

    [​IMG]Những mảnh giấy khen còn lại sau lũ

    Kết quả học tập ở đại học cũng tốt, năm học thứ nhất nó đạt kết quả học tập loại khá và được đi dự lớp đối tượng Đảng. Tôi vui bao nhiêu lại lo bấy nhiêu. Trước mắt còn gần ba năm học, không biết cháu có theo được đến cùng không.
    Sau lũ vừa rồi, nó rất hoang mang. Chúng tôi cố gắng động viên nhưng hình như cháu cũng chẳng bớt được nỗi lo âu. Hoa lợi từ bốn sào ruộng vốn đã quá ít ỏi nay lại bị lũ cướp trắng. Những ngày tháng trước mắt biết làm thế nào? Để sống và nuôi con học cả nhà chỉ trông vào nguồn trợ cấp thương tật của ba chị em 360 ngàn đồng một tháng”.
    Khi tôi hỏi về các nguồn hỗ trợ khác chị nói: “Khi cháu đang học cấp 3, thỉnh thoảng cháu có nhận được học bổng của hội Huynh đệ Việt Pháp. Nhưng từ khi cháu học Đại học thì hầu như không có; chúng tôi đã già cả, tật nguyền, lại sống ở vùng hẻo lánh nên chẳng biết nhờ cậy ai”.
    Hỏi nguyện vọng chị nói: “Tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất là con tôi học xong đại học. Cả mấy chị em tôi trông chờ vào nó. Nếu mai đây, bố mẹ tôi khuất núi, ngoài nó, ba chị em tôi biết cậy vào ai? Tôi muốn đi các nơi để khẩn cầu mọi người ai có lòng hảo tâm giúp đỡ con tôi. Nhưng tôi cũng không làm được, biết làm sao đây?”
    Tôi ra về lòng canh cánh một câu hỏi của đứa trẻ ngày đầu đến trường: “đến khi mô mẹ bắt con bỏ học hở mẹ?”
    Quốc Châu
    Mọi hỗ trợ xin gửi về
    - Chị Trần Thị Xuân, xóm 5 xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
    - Hoặc: Tài khoản của Quỹ Nguồn Sáng : 0011001529421
    Tên Chủ TK: Bùi Thị Thanh Huyền – Báo Giáo dục và Thời đại, 29B Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Sở Giao dịch Vietcombank
    Nếu có hỗ trợ, mong Quý vị ghi rõ họ tên, địa chỉ và thông báo lại để chúng tôi thiện cập nhật.
    Xin chân thành cảm ơn Quý vị!
  4. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Chương trình “Xuân ấm Na Cô Sa”

    Kính gửi các nhà hảo tâm!

    [​IMG]Nơi ở của HS Na cô sa

    Xã Na Cô Sa (Mường Nhé, Điện Biên) là xã mới thành lập tháng 8/2009 có 100% dân là đồng bào dân tộc Mông với tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 85%.
    Đặc biệt, cả 3 cấp học: mầm non, tiểu học, THCS hầu hết phòng học là nhà tre lợp gianh. Trường THCS mới được chia tách nhưng chưa có phòng học, các em phải học nhờ trường tiểu học vào buổi chiều. Nhà ở giáo viên của cả 3 cấp học là khu đất chật hẹp cũng là nhà tạm do thầy cô giáo tự dựng lấy.
    Trước hoàn cảnh khó khăn của GV, HS nơi đây, Công ty in Báo Nhân Dân và Quỹ Nguồn Sáng tổ chức chương trình từ thiện “Xuân ấm Na Cô Sa” nhằm động viên, hỗ trợ phần nào khó khăn cho GV và HS Na Cô Sa với hy vọng con đường tri thức, đạo đức sẽ giúp các em thoát nghèo, làm quê hương mình giàu đẹp hơn.
    Chúng tôi nhận mọi hỗ trợ của các nhà hảo tâm về tiền mặt và hiện vật bao gồm: đồ dùng giảng dạy, học tập (sách, vở, bút), truyện tranh hướng thiện, tri thức (cổ tích, khoa học), lương khô, bánh kẹo và các vật dụng sinh hoạt… Hạn chót nhận quyên góp là ngày 12.3.1011.
    Các nhà hảo tâm muốn đồng hành cùng chương trình, mang hơi ấm của sự chia sẻ đến với thầy và trò Na Cô Sa xin liên hệ với các điều phối viên sau:
    - Mr. Bùi Dũng – Quỹ Nguồn Sáng – ĐT: 0948.551.396

    * Nhận tiền mặt:
    - Ms. Nguyễn Thu Quỳnh Trang – Quỹ Nguồn Sáng – ĐT: 091.818.7476
    TK VND: 000.007.411.863 – Habubank
    TK USD: 001.012.218.230 – Habubank
    - Ms. Nguyễn Phương Linh – Quỹ Nguồn Sáng – ĐT: 0934663305/
    TK: 0711002089865 – Vietcombank
    45010002459617 – BIDV Hà Tây

    * Nhận hiện vật tại Công ty In Báo Nhân Dân – 15 Hàng Tre, Hà Nội
    - Mr. Hoàng Minh Vũ – ĐT: 094.789.68.78
    - Ms. Trần Thị Thu Nga – ĐT: 09.777.66.474


    Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng!
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4

    [​IMG]Từ 2 năm trở lại đây, những sinh viên Đại học Hải Phòng đã quen thuộc với hình ảnh một bạn sinh viên khuyết tật có khuôn mặt sáng sủa và cặp mắt thông minh, ngày ngày đến lớp trên một chiếc xe lăn. Đó là Vũ Văn Thắng, sinh viên Khoa Toán – Tin, Đại học Hải Phòng.
    Sinh ngày 12/3/1990 trong 1 gia đình nghèo ở xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, ngay khi vừa chào đời, Thắng bị khuyết tật bẩm sinh do mẹ bị cảm khi mang thai. Thương Thắng, bố mẹ đã cố gắng đưa con đi khám chữa ở nhiều nơi, nhưng đôi chân Thắng vẫn không thể đi lại được.
    Tuy cuộc sống không được may mắn như những bạn bè khác, nhưng Thắng đã nỗ lực không ngừng, vượt qua khó khăn để học tập. Nhà làm nông nghiệp, tuy luôn bận rộn, nhưng trong những năm học cấp 1, bố mẹ vẫn ngày ngày tự mình chở Thắng đi học, chỉ thỉnh thoảng bận quá mới nhờ người khác đưa đi. Theo Thắng, dù được bố mẹ tạo điều kiện đi học, nhưng khi đến trường, tiếp xúc với những bạn bè không khuyết tật cùng lớp, bạn không khỏi cảm thấy rất mặc cảm.
    Nhớ lại những ngày ấy, Thắng cho biết, mỗi khi đến giờ ra chơi, trong khi bạn bè ùa ra sân trường thì Thắng vẫn một mình ngồi lại, không dám ra khỏi lớp. Ngày còn học cấp 1, những lúc mẹ bận nên đến đón muộn, trong khi các bạn đã về cả, phải một mình chờ mẹ đến, Thắng thấy tủi thân vô cùng. Dù vậy, cậu bé Thắng vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ học. Thay vào đó, Thắng đã biết tự đặt quyết tâm cần “phấn đấu cho bằng bạn bằng bè”.
    Thế nhưng, thời gian học cấp 1 cũng để lại cho Thắng những kỷ niệm thật đáng nhớ. “Có những hôm tan trường mà mẹ vẫn chưa đến đón, thế là mấy đứa bạn cùng xóm bảo nhau cõng Thắng về, đứa cầm cặp sách, đứa cõng, mệt lại thay nhau cõng tớ. Lúc đó, được đi học về cùng bọn bạn tớ vui lắm, vì trước thì chỉ toàn bố mẹ đón, có bao giờ được đi với bọn bạn đâu… Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất”, Thắng kể.
    Có hôm bố mẹ bận quá, không đến đón được, Thắng còn được cô giáo chở về nhà. Đến khi lên cấp 2, Thắng nhờ được người anh họ ở gần nhà chở đi học trong 2 năm. Sau đó, Thắng đã có thể tự đi xe lăn đến lớp mà không phải nhờ đến bố mẹ đưa đi nữa.
    Không chỉ vượt qua hoàn cảnh để học tập, từ ngày học cấp 2, vì bố làm nghề xây dựng, mẹ đi làm xa, Thắng còn cùng em gái kém 4 tuổi tự làm mọi việc trong gia đình thay cho bố mẹ. Dù đã bớt cảm thấy tự ti đi nhiều, nhưng, theo Thắng kể, đến khi lên cấp 3 chàng trai này vẫn chỉ nói chuyện với một bạn trong lớp được mấy lần.
    Vốn là người yêu thích khám phá thế giới công nghệ thông tin, sau khi học xong phổ thông, Thắng đã thi đậu vào Khoa Toán – Tin của Đại học Hải Phòng. Từ ngày lên đại học, Thắng trở nên tự tin và mạnh dạn hơn, không còn mặc cảm như trước đây. Năm đại học đầu tiên còn ở nhờ nhà của người thân, nhưng sang năm thứ 2, Thắng đã quyết định ra ở trọ một mình vì chàng sinh viên này “muốn sống tự lập”.
    Vượt lên mọi khó khăn, Vũ Văn Thắng đang đi tiếp trên con đường học vấn mà mình đã chọn. Thắng cho biết, những ngày đi học đại học là thời gian vui nhất của đời mình. Thắng ước mơ sẽ trở thành một chuyên gia công nghệ thông tin giỏi. Khi được hỏi, bí quyết nào đã giúp Thắng vượt qua được những trở ngại như vậy để học tập vươn lên, chàng sinh viên này chỉ trả lời khiêm tốn: “tớ không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt coi thường, nên tớ cố phấn đấu thôi”.
  6. dezon

    dezon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    spam mà, kiếm ở đâu ra đây

Chia sẻ trang này