1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng làm thất ngôn tứ tuyệt nhé

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuanhoatx, 14/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cùng làm thất ngôn tứ tuyệt nhé

    Mình có sưu tầm được luật làm thơ TNTT post lên đây để mọi người cung làm cho vui



    Thất ngôn Tứ tuyệt Đường thi là 1 phần của "Thất ngôn bát cú Đường luật"

    Những yếu tố bắt buộc trong thể thơ này là : Niêm, luật và vần

    1. Niêm (là sự kết dính của các câu 1-4 và 2-3)

    Ví dụ:

    Người đến người đi như giấc mộng
    Tình đầy tình cạn tựa cơn say
    Nằm nghe gió thổi đêm trầm bổng
    Cứ ngỡ ta là hạt bụi bay

    Chữ thứ 2-4-6 của câu 1 niêm với 2-4-6 của câu 4 (T-B-T)
    Chữ thứ 2-4-6 của câu 2 niêm với 2-4-6 của câu 3 (B-T-B)

    2. Luật quy định ở chữ thứ 2 của câu thứ 1

    VD ở bài thơ trên, chữ thứ 2 là đến (Trắc) thì bài thơ là luật trắc

    3. Vần

    Cách 1: Gieo vần ở câu 1,2,4

    VD:

    Nâng ly ta cụng với mùa xuân
    Gỡ hết sầu tư vấy bụi trần
    Phơi tấm đợi chờ cho gió cuốn
    Để tình trọn vẹn chữ ly phân

    Cách 2: Gieo vần ở câu 1-3; 2-4

    VD:

    Ta hỏi mùa xuân nay mấy tuổi
    Bao năm mòn mỏi đợi chờ ai
    Còn đâu cái thuở chân rong ruổi
    Có biết mộng vàng đã nhạt phass
  2. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mình làm thử nhé
    Mới bước lên xe đã thẩn thờ
    Mấy lời tiễn biệt nói vu vơ
    Con đi tu chí mài kinh sử
    Bố mẹ yên tâm hãy đợi chờ
  3. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bốn tháng tha hương mới lại nhà
    Mấy người cùng xóm nhận không ra
    Em thơ liếc mắt nhìn ngơ ngác
    Ú ớ ai đây?...Anh đấy à?
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [purple][​IMG][/center]
    TÍM.
    Tím biếc mộng mơ, tím đợi chờ
    Tím buồn, tím nhớ, tím...bâng quơ
    Bâng khuâng mộng tưởng tình tim tím
    Tím ngắt hồn ai nỗi hững hờ!
    Cho HNhu chơi với bạn nhá.
    Thế này thì có được gọi là thất ngôn tứ tuyệt chưa ạ?
    Nếu được, HNhu sẽ phát huy. Bằng chưa, sẽ tiếp tục tập.
  5. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm hay lắm.tiếp tục nhé
    Xé chữ công danh giữa khoảng trời
    Ngước nhìn sự nghiệp lệ tuôn rơi
    Đêm nay lữ khách sầu thiên cổ
    Với nỗi niềm riêng dạ rối bời
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    " Mướt mắt đồng sâu lúa chín vàng
    Mở mày, mở mặt với nhân gian
    Trĩu hạt, cong nhành, mùa gặt mới
    Vàng về chật gié, chị ca vang "
    (14/6/08).
    Mùa lúa trúng vàng đồng của quê HNhu đó!
  7. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ trên của bạn bị sai luật Bắng Trắc rồi...
    Xuân Hòa thi phú chẳng hơn ai
    Tập tễnh thơ ca viết mấy bài
    Theo gót cao nhân tiền bối trước
    Vậy mà niêm luật vẫn hay sai..
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bằng , trắc- sai rồi- bằng trắc ơi!
    Vậy, sửa làm sao được, hở trời ?
    Bằng trắc chi mừ...nhiều gắc gối ?
    Hhu, hix, hix, hu,..., chán mớ đời !
    Á, hình như cũng sai nữa gùi kìa! À, mà không! Hahaha. Khó hén.
    Mà cái bịnh HNhu thoải mái quen gùi, gò bó dzầy, chắc...giận thất ngôn tứ tuyệt luôn á.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 15/06/2008
  9. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải làm tuyệt đối đúng theo luật Đường thì quá khó,mà nó hạn chế lắm.Ví dụ cảm xúc cảm hứng nhiều muốn viết một bài thật dài nhưng lại bị "trói" gọn trong 8 câu hay 4 câu.Mình thích kiểu thơ niêm luật bình thường hơn.Tức là số chữ trong tất cả các câu bằng nhau (5 chữ,7 chữ,..) là được ,còn muốn viết dài ngắn thì tuỳ
  10. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hi hi mình cũng mới học làm thơ thôi,lúc đầu cũng sai nhiều lắm
    xin phép cho mình sửa lại bài thơ của bạn cho nó đúng luật BT nhé
    Bằng trắc sai rồi bằng trắc ơi
    Làm sao mà sửa ...đươc đây trời
    Thơ cần niêm luật làm chi hả?
    Hix hix hu hu chán cả đời

Chia sẻ trang này