1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng làm thất ngôn tứ tuyệt nhé

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuanhoatx, 14/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất là thơ Thất ngôn bát cú đường luật nhưng nó phức tạp và khó làm hơn rất nhiều so với Tứ tuyệt.Không hiểu sao mình chỉ thích các thể thơ cổ có niêm luật thôi.Ví dụ như TNTT TNBCĐL lục bát và song thất lục bát nữa....
    Niêm luật xưa nay đã thế rồi
    Nói nhiều nói nữa cũng vậy thôi
    Thất ngôn tứ tuyệt nhiều phong phú
    Mình cùng xướng họa bạn và tôi
  2. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thất ngôn thể Đường luật chỉ cần nhớ yếu quyết ngắn gọn này "nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh".
    Đến khi niệm vận đã thành hơi thở, ko còn vướng bận, thì tự nhiên thơ sẽ không còn gượng. Từ đó mà suy tới tứ thơ.
    Như bạn gì nói rằng làm thơ gò bó trong 4 câu thì hạn chế quá, thực ra viết ít mà ý tứ hàm súc chính là đỉnh cao của thi ca vậy.
  3. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tập thơ nhật ký trong tù của Bác Hồ ko phải là TNTT đấy thôi.Mình rất thích thể thơ này,Đường luật thì khó hơn 2 câu thực và 2 câu luận ngoài niêm luật phải chuẩn nó cũng phải đối với nhau nữa.Thôi làm 1 bài tứ tuyệt nữa vậy
    Giang hồ biển động sóng xô nhau
    Chinh chiến lâu năm tóc đổi màu
    Quy ẩn thu mình nơi bến vắng
    Không màng thế sự bọn sinh sau
  4. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Tại nạn ai gây mới sáng ngày
    Kẻ gian thì sống chết người ngay
    Ra đường mỗi sáng run từng bước
    Ngẫm nước non mình lắm chuyện thay
  5. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Quê người cãm bẫy khắp muôn nơi
    Kỹ viện thanh lâu ******* mời
    Quân tử tu tài nuôi chí lớn
    Đâu màng mấy chuyện thích ham chơi
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Khiếp quá, sao mấy anh nhìn cuộc sống đen tối vậy, tôi đang sợ chết mà chưa thưởng thức hết cái đẹp nhân gian đây.
    Tôi không biết làm thơ, nhưng mà thấy thơ Đường của các bác chả thấy quan tâm đến chơi chữ, đến đối gì cả. Thơ ít chữ thì mỗi câu mỗi chữ càng phải chọn lựa cho sắc sảo, cho đắt ( em không biết làm thơ nhưng nhớ ngày xưa cô giáo dậy thế ), để khiến cho niêm luật và gì gì đó nữa trở ra là cái bay bổng, sâu lắng hoặc sâu sắc và gì gì nữa chứ không còn là ý niệm về một thứ hạn chế bó buộc... chứ ạ.
    Nay tại em cùn nhớ người thương của em quá nên hơi liều nói và câu, mong các bác đại xá, có sai thì chỉ bảo em, đừng đuổi em đi nhé, em không biết đi đâu đâu!
    Chép bài thơ:
    VỊNH NÚI AN LÃO
    ( Nguyễn Khuyến )
    Mặt nước mênh mông nổi một hòn,
    Núi già nhưng tiếng vẫn còn non,
    Mảnh cây thưa thớt đầu như trọc,
    Ghềnh đá long lay ngấn chửa mòn.
    Một lá về đâu xa thăm thẳm,
    Nghìn nhà trông xuống bé con con.
    Dẫu già đã hẳn hơn ta chửa?
    Chống gậy lên cao gối chẳng chồn!
    ________
    Tác giả chơi chữ, tên là núi AN LÃO nhưng người ta thường nói là :" núi non ".
    " lá " : con thuyền.
  7. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bạn à ở thơ TNTT đã bỏ qua sự đối chữ.nhưng ở Thất Ngôn Bát Cú ĐL lại khác.Với lại mình cũng mới tập làm thôi mà nên ngôn từ còn hạn chế...hix hix về sau sẽ cố gắng
  8. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có làm 1 bài TNBCĐL tuy 2 câu thực đối chưa đc chuẩn lắm,nhưng thôi cứ post tạm lên đây vậy
    Đành lòng ngoảnh mặt bước đi xa
    Đã hết thời gian được ghé nhà
    Lệ uớt bùi ngùi vương mắt mẹ
    Ngậmcuời an ủi chút tình cha
    Quê mình nghèo khổ nên đi hả?
    Đất họ phồn hoa phải đến à??
    Hội ngộ tương phùng chong chốc lát
    Để rồi phiêu bạt một nơi xa
  9. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Xuanhoat làm thơ hay đấy, vần luật nghiêm chỉnh rất tốt! . Nếu không lạc đề lắm thì mình xin góp 1 bài TNBC vậy, có hơi dở nên mong các đồng chí thông cảm.
    Chiều trời ngăn ngắt lạnh se se
    Bước bước run run dõi bốn bề
    Cõi bắc giăng giăng mây bạc bạc
    Trời tây trải trải nắng hoe hoe
    Xanh xanh bóng trúc lay lay gió
    Nằng nặng yên hà chất chất ghe
    Thiên địa mang mang sầu mạc mạc
    Dở dở ương ương, vắng bạn bè

    Được MaiTrang84 sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 17/06/2008
    Được MaiTrang84 sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 17/06/2008
  10. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhớ.2 câu thực và 2 câu luận của bác đối nhau rất chuẩn
    em cũng tiếp 1 bài đường luật nữa này
    Trăng vờn mặt nước sóng rung rinh
    Rọi xuống nhân gian một chút tình
    Thiếu nữ ôm đàn ngân mấy khúc
    Anh hùng rút kiếm múa oai linh
    Bên hiên im ắng...hoa đang nỡ
    Trước cửa xôn xao...**** rập rình
    Lặng lẽ hai người bên quán vắng
    Anh hung thieu nu bén duyên trinh

Chia sẻ trang này