1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng làm thơ con nhái nào

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 15/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cùng làm thơ con nhái nào

    Nghĩ mãi không ra cái chủ đề gì, thôi thì làm thơ con nhái- Một cô bé bảo thế khi đọc những dòng này, thôi thì là thơ con nhái, Tặng Cho mình, LS , nbs191, quyen_my :

    Không biết viết gì lại làm thơ
    Có kẻ bơ vơ giữa chờ đời
    Suốt ngày cứ shift rồi enter
    Không ai ngóng trông cũng không chờ

    Có Lão cao bồi già ế vợ
    Đêm mơ thành phố về nơi xa
    Lang thang khắp chốn tìm một nửa
    Sao cũng như mình thấy tội ghê

    Có chàng lãng tử hay rong ruổi
    Xa rồi tất cả những ước mơ
    Lang thang khắp chốn rồi gác kiếm
    Để đi tìm lại chính mình chăng ?

    Có cô gầy gầy trông ghét thật
    Lại có tính thích ăn kem
    Rồi chuyển sang thích cả ốc
    Thế mới có người gọi Ốc kem
  2. ISA

    ISA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Úi, đọc hết bài thơ con nhái ,TSLT kết mỗi 4 câu cuối màu vàng vàng này thôi, hay ơi là hay
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Biet_chet_lien_ah
    Là thằng láu cá
    Cầu trời cho nó
    Ở giá!
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Trumdonal, hỡi Trumdonal
    Em là con vịt hay là ngan?
    Mà sao giọng em nghe nó cứ
    Khàn khàn!
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Box mình có lão tên Thatwhy
    Vừa giỏi vừa hiền vừa đẹp giai
    Vậy mà luôn bị mấy "ẻm" nói
    "Bái bai!!!"
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tội nghiệp Lão Dát Oai
    Cứ tưởng mình đẹp giai
    Lại bị nhiều em gái
    Say Gud Bai...
  8. biet_chet_lien_ah

    biet_chet_lien_ah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hic hic! Mình thế mà lão nói mình láu cá, còn cầu cho mình ở giá nữa chứ!
    Thấy mình đẹp trai quá lại nhiều cô theo nên ganh tị với mình đây! Lão này không chỉ xấu trai mà còn xấu bụng nữa! nhưng thôi, mình là người tốt mà, đẹp trai lại tốt bụng nữa! Bỏ qua cho lão ấy vậy!
    Được biet_chet_lien_ah sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 07/07/2004
  9. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết làm thơ thật, nhưng thơ con vật (cóc nhái ếch...) là sở trường của tôi:
    Bài 1:
    Xa xa cứ tưởng Thúy Kiều
    Lại gần mới biết người yêu Dát Oài
    Bài 2:
    Át min họ Dát tên Oai
    Người tuy hơi nhỏ, nhưng bô (bồ) hơi nhiều
    Bài 3:
    Chiều chiều mây phủ Lat Đa
    Dát Oai chống ngực nhìn ra Quang Trì...
    Có gì không hay mấy anh em bỏ qua cho tớ nhé...
  10. steppen_wolf

    steppen_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Phố huyện một chiều mưa
    Em vừa xa áo lụa
    Giữa khung trời bỡ ngỡ
    Có một người vừa qua !
    (copyright by thatwhy)

Chia sẻ trang này