1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng làm thơ con nhái nào

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vit_chet_nuoc

    Vit_chet_nuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xã hội bất công nuôi tôi lớn
    cuộc đời khốn nạn dạy tôi khôn
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vào Thiền viện Trúc Lâm
    Đọc sách đạo làm người
    Người dạt xô cơm áo
    Cõi niết bàn xa xăm
    Chiều gom từng tiếng chuông
    Gửi vào mây vào nắng
    Phía sắc sắc không không
    Neo người về cõi lặng...
    Tôi vịn tiếng chuông thiền
    Để yêu người say đắm
    Chiều dửng dưng nhạt nắng
    Đà Lạt còn thông xanh...
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ post bài thơ cảm động này vào đây, chứ không mai mốt mất máy lại không tìm ra bài thơ được tặng, với lại trí nhớ mình dạo này làm sao ấy, hic .
    Pho bien chieu chot mua
    Em vua di thoi hai bua :P
    Con dương em qua co mua thu?
    Co buoc ai ve cung chieu mua

    Nhận lúc 14h47phút ngày 24/7/2004 lúc đang ngồi trong phòng họp !
  4. Vit_chet_nuoc

    Vit_chet_nuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Bố vợ là con tắc kè
    Loe nghoe , anh đập chết
    Được vit_chet_nuoc sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 09/08/2004
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Biết bài này rồi, hôm rước có một tên khoe là mới làm, nhưng hắn chỉ nhớ 2 câu đầu, thế là mịnh làm tặng thêm cho hắn nốt 2 câu sau:
    Phố biển chiều chợt mưa
    Em vừa đi hai bữa
    Để mình anh ngồi thèm
    Sữa!
  6. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Câu thứ 4 hay quá
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui...Sữa để em thơ lụa tặng bà chứ ... sao lại Để mình anh ngồi thèm ?! hí hí

Chia sẻ trang này