1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Củng Lợi đóng phim cấp 3

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Candy_, 23/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Củng Lợi đóng phim cấp 3

    Với vai chính là nàng kỹ nữ sành sỏi, minh tinh nổi tiếng Trung Quốc Củng Lợi đã diễn xuất chân thật đến mức không ngờ trong "Eros" - bộ phim tình ái được xếp loại *** cấp 3. Tác phẩm do đạo diễn Vương Gia Vệ hợp tác với Steven Soderbergh và Michelangelo Antonioni.
    [​IMG]

    Chuyện phim xoay quanh hai nhân vật chàng thợ may kỳ bào (áo xường xám) và một gái lầu xanh. Chàng thợ may si mê cô kỹ nữ xinh đẹp và thạo ngón nghề, nhưng anh ta đã trao trái tim nhầm chỗ. Cô gái điếm quan hệ với rất nhiều đàn ông, nhưng chưa gặp được người thực sự yêu cô và cô cũng chẳng yêu ai? Minh tinh Trung Quốc nổi tiếng Củng Lợi được mời đóng vai nữ chính - một gái điếm - và dưới bàn tay phù thủy của Vương Gia Vệ, Củng Lợi đã biến thành ngôi sao ********.

    Trước khi chiếu ở Hong Kong, bộ phim đã công chiếu ở Đài Loan, nhưng vì quá khiêu dâm nên bị cấm. Sau đó các tác giả phải chấp nhận kiểm duyệt cắt bỏ những pha nóng bỏng, bộ phim mới được phép chiếu rộng rãi.

    Tại Hong Kong, bộ phim được xếp loại phim cấp 3, được chiếu bản gốc, nhưng đối tượng xem hạn chế về độ tuổi. Tuy chưa công chiếu ở Đại lục, nhưng tại Thâm Quyến, Quảng Châu đã xuất hiện các đĩa lậu bản camera. Người xem phim đều nói họ ngạc nhiên về diễn xuất ?onhập thần? của Củng Lợi khi trong vai kỹ nữ, với những cảnh nóng khi Củng Lợi giúp nam diễn viên Trương Chấn thủ dâm, cùng âm thanh trong những cuộc tiếp khách của cô kỹ nữ.

    Củng Lợi phát biểu với phóng viên, cô đã trải qua cuộc "huấn luyện như địa ngục", hoá trang suốt 7 giờ và làm việc 40 giờ liền không ngủ. Còn nam diễn viên Trương Chấn thì nói: "Củng Lợi diễn rất thật, tôi đã có tình cảm thật với cô ấy khi diễn xuất. Lúc đó tôi yêu cô ấy thực sự, nhưng đóng phim xong thì tình cảm ấy cũng biến mất".

    theo www.vnexpress.net

    Híc , cô này làm mình vừa thất vọng vừa tò mò quá ! chẳng còn cô Củng Lợi kín đáo mà gợi tình như trước nữa rầu Ở VN chắc chưa có fim này đâu các bác nhỉ ?
  2. neato

    neato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đúng là báo chí Việt Nam lá cải dã man, thế nào là phim *** cấp 3??? Xin thưa là theo cái film ratings của Hongkong thì có loại III là tương đương với R của MPAA, tức là restricted vì violence/language/nu***y... chứ *** cấp 3 là lần đầu tiên em được nghe nói tới.
    Eros là chùm 3 phim ngắn về tình yêu do 3 đạo diễn nổi tiếng thực hiện. So với phần của Michelangelo Antonioni thì phần của Vương Gia Vệ quá là ''đoan trang''. Thực chất cảnh nóng nhất cho ta thấy cái vòng 3 của nhân vật nam (Trương Chấn) từ phía đằng sau và (hình dung) bàn tay của nhân vật nữ (Củng Lợi) đằng trước - nothing more. Củng Lợi trong phim tuyệt đẹp. Trong Eros, thì cái The Hand là phần mà em thích nhất.
    Nói chung là để nhận xét thì hãy xem phim, đừng nghe hơi nồi chõ linh tinh.
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he anh không bình luận gì về Eros, vì anh chưa xem.
    Nhưng anh muốn đính chính một chút là cái cấp III của Hong Kong nó khác cái R của MPAA nhiều lắm đấy em ạ (ai xem cái dòng này nhiều thì biết, Bành Đan, Diệp Tử Mi, Lý Lệ Trân, thậm chí cả Khưu Thục Trinh nữa nhé).
    Và nếu như Eros được Hong Kong xếp vào cấp III thì anh cũng khá háo hức chờ đợi nó, he he...
    Thư Kỳ của So close ngày xưa cũng là một diễn viên phim cấp III khá quen thuộc, em đã xem phim nào của nàng ta chưa?
  4. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Híc , mừng quá mừng quá , ko bị đổ vỡ thần tượng . Lạy trời nàng Củng Lợi của tôi ko bao giờ đóng fim cấp 3 , coi xong chắc bị ám ảnh đến chết mất , híc
  5. qianli

    qianli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em cung thay buon cuoi cho may ong reporter chua he xem phim, chi di nhat nhanh thong tin vo van roi ve lu loa tren net. Em chang thay cap ba teo nao, Em cung thich The Hand nhat trong ba phan cua Eros, Cung Loi dien xuat rat dang cap, Vuong Gia Ve thi luc nao cung la Vuong Gia Ve thoi, kiem loi va nhay cam.
    Voi bac Vinhatieu, em thay Thu Ky dien xuat kha day chu, nhat la may phim gan day, chuyen xua xua roi ma, nguoi ta phai nhin ve phia truoc chu. Em xem Thu Ky trong phim "co my nhan" , dien xuat chang kem gi may ngoi sao dinh cua TQ hien nay nhu Chau Tan, Truong Tu Di...
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he thì anh có nói gì đâu, tại thấy có người nhìn nhận về khái niệm phim cấp III của HK hơi ngây thơ nên anh đính chính tí thôi...
  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    He he, nghĩa là bạn vẫn coi hả
    Không biết bao giờ mới có ở VN nhể
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hễ có mấy cái dính tới XXX là chúng ta lại nôn nao háo hức, hề, bé Candy nôn nóng quá kìa vinhhattieu
  9. songhetlong

    songhetlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đọc dòng tít "Củng Lợi đóng phim cấp 3", tôi không nén nổi sự tò mò vội click vào để được đọc toàn bộ nội dung bài báo. Đọc xong tôi không biết mình đang đứng bằng chân hay bằng đầu nữa. Nếu chỉ vì bộ phim có đề tài ******** và được đánh giá R là đồng nghĩa với phim cấp 3, vậy hàng loạt những phim được đánh giá R và có đề tài liên quan đến ******** như Pretty Woman, When Harry Met Sally, Shakespeare in Love, The Piano v.v. cũng phải được gọi là phim cấp 3?
    Phim Eros không phải do ?ođạo diễn Vương Gia Vệ hợp tác với Steven Soderbergh và Michelangelo Antonioni? như bài báo viết. Nó là tập hợp của 3 phim ngắn, mỗi một phim do một đạo diễn chỉ đạo và dài khoảng 30 phút. Phim ?oThe Dangerous Thread of Things? (Mối liên hệ nguy hiểm giữa các sự kiện) của đạo diễn Michelangelo Antonioni, phim ?oEquilibrium? (Sự cân bằng) của đạo diễn Steven Soderbergh, và phim ?oThe Hand? (Bàn tay) của đạo diễn Vương Gia Vệ.
    Mục đích của việc làm bộ phim Eros về đề tài ái tình và ******** là nhằm thể hiện sự kính trọng đối với tài năng và sự cống hiến của đạo diễn Michelangelo Antonioni. Năm nay đã hơn 90 tuổi, ông được xem là một trong những bậc thầy vĩ đại của nền điện ảnh thế giới. Đóng góp lớn nhất của ông cho môn nghệ thuật thứ 7 này là đưa ngôn ngữ của hội họa hiện đại vào trong phim ảnh và dùng nó để thể hiện sự vong thân (alienation), phân mảnh (fragmentation) và hỗn loạn (confusion) của thế giới đương đại. Năm 1995, ông được Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ trao tặng giải thưởng đặc biệt vì những cống hiến của ông cho phim ảnh. Trong vô số những giải thưởng mà ông đã được nhận có thể kể những giải thưởng quan trọng sau: giải Con gấu vàng tại liên hoan phim Berlin, giải Sư tử vàng tại liên hoan phim Venice, giải Sư tử vàng về sự nghiệp năm 1983, và giải cành cọ vàng tại liên hoan phim Cannes.
    Ý đồ của việc làm bộ phim Eros, bao gồm 3 phim ngắn dưới sự chỉ đạo của 3 đạo diễn khác nhau, là để đạo diễn Michelangelo Antonioni, giờ đã đi gần đến cuối con đường cuộc đời, có thể truyền đạt đến khán giả những suy nghĩ của ông về ý nghĩa của ái tình, ********. Ngoài ra, để thể hiện sự kính trọng đối với sự cống hiến của ông, hai đạo diễn trẻ đầy tài năng khác cũng được mời tham gia đóng góp 2 phim ngắn của họ, với điều kiện hai đạo diễn trẻ này đã từng công khai thừa nhận đã chịu nhiều ảnh hưởng của Michelangelo Antonioni. Cuối cùng người ta chọn được Vương Gia Vệ và Steven Soderbergh.
    Thành tích sự nghiệp của Vương Gia Vệ không phải là tầm thường, trong tay anh đã nắm được các giải thưởng mà bao nhiêu đạo diễn khác đều ao ước, như giải kỹ thuật quay phim hay nhất (Award for Best Cinematography for Christopher Doyle) cho bộ phim "Ashes of Time" tại liên hoan phim Venice 1994, giải đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim "Happy Together" tại Liên hoan phim quốc tế Cannes năm 1997. Bộ phim "In the Mood for Love" của anh mang lại giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất cho Tony Leung Chiu Wai tại Liên hoan phim quốc tế Cannes 2000, ngoài ra nó còn được trao giải phim Nước ngoài xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất của Hiệp Hội phê bình New York trong năm 2001.
    Bộ phim ngắn của anh góp vào trong Eros có nhan đề ?oBàn tay? được hầu hết các nhà phê bình đánh giá là phim hay nhất và có ý nghĩa nhiều nhất trong 3 phim ngắn trong Eros. Tờ Chicago Tribune nhìn nhận phim "Bàn tay" là ?omột kiệt tác thu nhỏ: thật sự lãng mạn và rất cảm động? (a little masterpiece: genuinely romantic and quite moving.) Tờ San Francisco Chronicle đánh giá: ?oPhim của Gia Vệ, bộ phim không có cảnh nuy ?" và là bộ phim duy nhất không cần đến cảnh khỏa thân để phim được hấp dẫn -- nó là bộ phim dài nhất và chất lượng nhất trong ba phim.? Roger Ebert, nhà phê bình phim đầu tiên trong lịch sử Mỹ được trao giải thưởng Pulitzer Prize, cho điểm các phim như sau: bộ phim ?oThe Dangerous Thread of Things? được 1 sao, phim ?oEquilibrium? được nhận 3 sao, và phim ?oThe Hand? 4 sao (trên thang điểm cao nhất là 5 sao). Ông thú nhận, ?oPhim của Gia Vệ gợi dục. Tôi cảm thấy phim như vậy.? Mặc dù vậy ông ta cũng nói rõ rằng ?oPhim không có cảnh nuy, không phơi bày các cảnh ******** cho khán giả thấy, không quay lâu và cố quay kéo dài vẻ đẹp của Củng Lợi. Bộ phim này tập trung vào tình huống và cá tính nhân vật. ? Bộ phim gây ấn tượng và còn đọng lại trong tôi. Các nhân vật tiếp tục phát triển trong trí nhớ và trí tưởng tượng của tôi (expand in my memory and imagination). Tôi có cảm giác đồng cảm với cả hai nhân vật chính ??
    Vậy phim được cơ quan kiểm duyệt đánh giá ra sao? Ở Mỹ nó được đánh giá R, tức trẻ em dưới 17 tuổi được phép vào xem nếu có người lớn hay cha mẹ đi kèm (tiến một bước nữa là NC-17, trẻ em dưới 17 tuổi không được phép vào xem dưới bất cứ hoàn cảnh nào). Báo TN gọi nó là bộ phim cấp 3, và cụm từ ?ophim cấp 3? làm tôi thật sự bức xúc. Nó lập tức bắt người tôi phải nghĩ ngay đến những bộ phim khiêu dâm không một chút giá trị nghệ thuật nào ngoài mục đích kích thích ********. Phim Bàn tay là phim khiêu dâm không nghệ thuật?? Tôi không hiểu mẩu tin trên báo Thanh Niên (lấy từ nguồn là báo Tiền Phong) được tác giả viết ra, hay dịch ra từ nguồn nào. Và dựa trên những tiêu chí nào để gọi nó là phim cấp 3? Có một điều chắc chắn là ngừơi viết chưa được xem bộ phim hoặc có xem nhưng với đầu óc lệch lạc đã đánh giá sai về bộ phim. ?oDưới bàn tay phù thủy của Vương Gia Vệ, Củng Lợi đã biến thành ngôi sao ********.? Một bộ phim cảm động về số phận đáng thương của cô gái kỹ nữ lại có thể biến Củng Lợi thành ngôi sao ******** được sao? Bằng cách nào? Tôi chịu.
    Trước khi chiếu ở Hong Kong, bộ phim đã công chiếu ở Đài Loan, nhưng vì quá khiêu dâm nên bị cấm. Sau đó các tác giả phải chấp nhận kiểm duyệt cắt bỏ những pha nóng bỏng, bộ phim mới được phép chiếu rộng rãi.
    Phiên bản tôi được xem là bằng tiếng Ý, nghĩa là có khả năng phiên bản này không bị cắt xén. Những cảnh nóng bỏng trong phim không thể so sánh với những cảnh nóng bỏng thường thấy trong đầy dẫy các phim của Mỹ, và còn lâu mới so được với các cảnh trong Basic Instsint hay Shakespreare in Love, hay The Piano.
    Để có một khái niệm đúng về bộ phim, các bạn hãy nghĩ đến tác phẩm Trà Hoa Nữ của Alexandre Dumas. Cô kỹ nữ yêu anh chàng gốc quý tộc nhưng không được gia đình anh ta chấp nhận. Cuối cùng hồng nhan bạc phận cô qua đời vì mắc căn bệnh lao phổi.
    Phim ?oBàn tay? cũng có nội dung tương tự, điểm khác biệt là người đem lòng yêu cô gái kỹ nữ là một anh chàng thợ may. Lúc đầu khi được gặp cô anh chỉ mới là thợ học việc. Năm tháng trôi qua, anh trở thành thợ may có tiếng, trong khi đó số phận của cô kỹ nữ lại ngày càng tụt dốc. Khi họ gặp nhau lần cuối cô gái mắc bệnh truyền nhiễm (lao?) và chẳng bao lâu sau thì qua đời. Bộ phim có những tình tiết cảm động về tình cảm của chàng thợ may dành cho cô kỹ nữ. Không phải cô không biết tình cảm của anh ta dành cho mình nhưng với giấc mộng lầu son, gác tía cô không đủ nghị lực để vượt qua chính mình. Không biết khi Trà Hoa Nữ được đưa lên màn ảnh, người ta có gọi nó là phim cấp 3?
    Cứ viết báo đưa tin theo kiểu này thì không biết bao giờ báo chí mới có thể là nguồn thông tin quan trọng góp phần nâng cao dân trí cho ngừơi dân Việt Nam?
  10. newuser

    newuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Man, sorry, tớ vẫn chưa thể quen với việc mình đã làm mod, lại nhầm sang nút e*** bài của newuser mất rồi
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 29/05/2005

Chia sẻ trang này