1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng luận bàn Tam Quốc diễn nghĩa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tướng giỏi nhất là Lục Tốn, 26 tuổi đánh bại 70 vạn quân Thục, khiến Thục chủ là Lưu Bị phẫn uất mà chết ở thành Bạch Đế.
    Phối hợp với Lã Mông, đánh úp Kinh Châu.
    w
  2. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Lục Tốn giỏi , nhưng không thể đánh giá là giỏi nhất , thắng chỉ vì Lưu Bị vốn không rành binh pháp , giả có Khổng Minh ở đó liệu Lục Tốn có thể một trận đốt tiêu 70 vạn hùng binh?
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  3. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hichic, cứ tưởng mình hiểu rõ Tam quốc lắm rồi, thế mà ai tồn tại lâu nhất cũng nhầm, thật là ngượng quá, xin lỗi các bác. Nhân đây xin các bác nếu có lấy mốc so sánh thì nên lấy hồi chứ đừng lấy tập, vì có bộ 3 quyển, bộ 7 quyển và bộ 11 quyển. Về việc nói ai giỏi hơn ai, cũng phải phân biệt rõ là giỏi theo kiểu gì, giỏi kiểu lãnh đạo, kiểu bầy mưu lập kế, kiểu dàn trận cầm quân hay kiểu xông pha tên đạn.
    Theo RBD thì tướng giỏi nhất trong mặt xông pha tên đạn chẳng ai bằng Lã Bố, một Xích Thố, một Hoạ Kích mà cầm cự được cả Quan Vũ, Trương Phi và Lưu Bị, đánh tan cả quân chư hầu ở Ải Hổ Lao (mặc dù cá nhân RBD thì vẫn thích nhất Trương Phi, người đã từng 2 lần đánh bại Hứa Chử và Trương Cáp, từng đánh tay đôi ngang sức ngang tài với Mã Siêu và Lã Bố).
    Về dàn trận cầm quân thì công nhận là Lục Tốn giỏi, nhưng về sau có Khương Duy, Đặng Ngải và Chung Hội cũng giỏi có kém gì đâu, tiếc là không có trận lớn đển đánh như Lục Tốn thôi.
    Về bày mưu lập kế thì các sách sử RBD đọc thấy rất đề cao Quách Gia tự Phụng Hiểu, thủ hạ của Tào Tháo, người có công lớn trong trận Quan Độ, đến lúc chết còn bầy mưu được cho Tào Tháo đánh chiếm vùng Liêu Đông (nay là vùng giáp biển Hoàng Hải gần Triều Tiên) rộng lớn.
    Về lãnh đạo thì cũng khó nói, nhưng RBD nghĩ là Tào Tháo vẫn hơn cả, vì ông là người tạo ra một bước ngoặt trong lịch sử Trung Hoa, đã thống nhất phần lớn Trung Quốc sau khi nhà Hán suy sụp.
    Nhưng mà tổng hợp lại thì vẫn chẳng ai hơn được Gia Cát Lượng Khổng Minh cả, RBD từ hồi bé đến giờ vẫn tin như thế.
    Nhân đây nói về các trận đánh trong Tam Quốc, lớn nhất thì hẳn là Xích Bích rồi, vì dù sao đây cũng là trận đánh - chiến dịch duy nhất có sự tham gia của cả Nguỵ, Thục, Ngô. Bên cạnh đó có hai trận cũng lớn là trận Quan Độ, nơi Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu và trận Hào Đình, nơi Lục Tốn chặn đứng quân Thục. Trận Xích Bích thì gắn liền với Chu Du, trận Quan Độ gắn liền với Quách Gia và trận Hào Đình thì gắn liền với Lục Tốn.
    RBD xin nêu Top 10 tướng giỏi của Tam Quốc nhé, đây là ý kiến của riêng RBD thôi, bác nào không đồng ý xin cứ nhận xét, RBD rất vui vì có nhiều người thích Tam Quốc thế này:
    1. Lã Bố tự Phụng Tiên.
    2. Trương Phi tự Dực Đức.
    3. Quan Vũ tự Vân Trường.
    4. Triệu Vân tự Tử Long.
    5. Điển Vi (xuất thân là dân thường nên không có tự gì cả).
    6. Mã Siêu tự Mạnh Khởi.
    7. Văn Thực tự A Ương.
    8. Hứa Chử tự Trọng Khang.
    9. Cam Ninh tự Hưng Bá
    10. Từ Hoảng tự Công Minh.
    Top 10 mưu sĩ:
    1. Quách Gia tự Phụng Hiểu.
    2. Giả Hủ tự Văn Hoà.
    3. Từ Thứ tự Nguyên Trực.
    4. Bàng Thống tự Sĩ Nguyên.
    5. Trình Dục tự Trọng Đức.
    6. Thẩm Phối tự Chính Nam.
    7. Trần Cung tự Công Đài.
    8. Pháp Chính tự Hiếu Trực.
    9. Tuân Úc tự Văn Nhược.
    10. Điền Phong (không thấy nêu tự).
    Top 5 người giỏi nhất (nói chung):
    1. Gia Cát Lượng tự Khổng Minh.
    2. Tư Mã Ý tự Trọng Đạt.
    3. Tào Tháo tự Mạnh Đức.
    4. Lưu Bị tự Huyền Đức.
    5. Tư Mã Chiêu tự Tử Thương.
    I have lost the will to live
    [/blue][/size=4]
  4. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Văn Thực là ai nhỉ, về sức khoẻ thì tôi đồng í là các tướng như Lã Bố, Trương Phi, Quan Vũ tự Vân Trường, Triệu Vân, Điển Vi, Mã Siêu, Tôn Sách. Nhưng phía dưới thì rất khó để phân biệt không biết bạn dựa vào tiêu chí nào để xếp loại. Hơn nữa hình như bạn còn quên Bàng Đức đao pháp không thua kém gì Quan Công, Trương Cáp đại chiến Trương Phi ở của Hà manh(??)
    Về quân sư thì các nhân vật như Trình Dục (thậm chí ông này còn hơi hủ nho) Thẩm Phối,Trần Cung, Tuân Úc không có chiến công nào ra hồn. Riêng Bàng Thống đồng tác giả của trận Xích Bích không thể dưới Giả Hủ. Ngòai ra còn Chu Du cũng là bậc anh hào, Lỗ Túc 1 trụ cột của Giang Đong.
    ........
    Ta còn em đường lượn mái cong
    Ngôi chùa cũ,
    Tháng năm buồn lệch xô ngói âm dương
    Ai đó ngồi bên gốc đại,
    Chợt quên ai kia
    Đứng đợi bên đường.
    ...
    MTH@
  5. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tuần Úc mà không có chiến công nào ra hồn là sao ạ ?
  6. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Trí dũng kiêm toàn thì Triệu Vân là nhất. Đánh nhau không bao giờ bại.
    Thường Sơn Triệu Tử Long
    Toàn thân đều là đảm.

    Mister Krushchev said "We will bury you"
    I don't subscribe to this point of view
    We share the same biology
    Regardless to the ideology

  7. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Tuân Úc là mưu sĩ rất quan trọng của Tào Tháo. Ông ít khi ra trận mà thường được Tào Tháo giao nhiệm vụ giữ Hứa Đô mỗi khi Tào Tháo mang quân đi đánh dẹp.
    Ở trận Quan Độ, khi Tào Tháo hết lương muốn rút quân về Hứa Đô, Tuân Úc đã khuyên Tào Tháo nên cố gắng ở lại, và quân Viên Thiệu sẽ có biến, quả nhiên thế thật, Hứa Du làm phản và Viên Thiệu thua trận.

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  8. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    MTH chưa đọc hồi Văn Ương một ngựa thoái quân hùng à? Tư Mã Sư sợ Văn Thực đến nỗi nổ cả con ngươi ra mà vẫn phải chùm kín chăn vì sợ quân sĩ hoảng hốt đó. Còn Bàng Đức thực ra RBD không thích lắm vì bỏ chủ này, theo chủ khác, anh dũng thật nhưng chỉ đánh được Quan Vũ lúc về già, ngoài ra còn chiến công nào đáng kể đâu? Trương Cáp thì thua lắm quá. Còn Giả Hủ, người bày kế cho Trương Tú tí nữa giết được Tào Tháo mà lại kém à? Tôi rất thích Giả Hủ, tiếc là ông ta về với Tào Tháo hơi muộn.
    I have lost the will to live
    [/blue][/size=4]
    Được RungBachDuong sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 10/03/2003
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta làm một cái GUINESS riêng của TTVNOL.com về TAM QUỐC được không mọi người ???
    Tướng đẹp trai nhất Mã Siêu
    Tướng cao lớn nhất : Quan Vũ
    Đạo đức giả nhất : Lưu Bị
    Kẻ hay thay lòng đổi dạ nhất : Lã Bố
    Võ giỏi nhất : Lã Phụng Tiên
    Võ khí nặng nhất : Điển Vi, mỗi cây kích nặng 80 cân Trung Quốc
    Võ khí dài nhất : xà mâu Trương Phi, 1 trượng tám , hic hic, 5 m 7 ( vì tôi thấy họ bảo một thước xấp xỉ 30 cm )
    Gian hùng nhất : Tào Tháo, nhưng gian hùng là gì hả mọi người , người hùng gian giảo à ?
    Mật to nhất : Khương Duy
    Chịu nhục giỏi nhất : Tư Mã Ý (mặc quần áo phụ nữ được xem là đại sỉ nhục thời đó đối với đàn ông )
    Sụ thất vọng lớn nhất A Đẩu Lưu Thiền
    Quái tướng nhất : hình như là Tôn Quyền , râu xanh ... cái gì gì nữa tôi không nhớ
    ............
    Các bạn thấy làm cái guiness có được không, nếu được thì các bạn bổ sung nhé .
    [green]
    I^_^I
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đại tướng dũng mãnh nhất, trí dũng song toàn, oai chấn bát phương, uy vũ hiên ngang nhất thì không một ai trong Tam Quốc bằng được Quan Vân Trường.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

Chia sẻ trang này