1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng luận bàn Tam Quốc diễn nghĩa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    sau này quân yếu dân ít mà Khổng Minh cũng cậy cục dẫn quân ra Trung Nguyên mấy lần, đó là đi ngược mệnh trời. Đến như nhà Tấn binh hùng tướng mạnh mà cũng biết chờ đến khi Ngô Thục suy yếu mới quyết tâm thống nhất.
  2. demtrang

    demtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mạn đàm về trình độ y học trong Tam Quốc :
    Ai cũng biết Hoa Đà , một vị thần y của Trung Hoa cổ đại là một nhân vật có vai trò lớn trong thời Tam Quốc . Ông đã cứu sống Quan Vân Trường và nhiều vị tướng tài , cũng như trình độ y học của ông đã trở thành huyền thoại được mọi người sùng bái . Nhưng ngoài Hoa Đà ra , thì nền y học trong TQ là rất yếu kém . Bệnh tật đã cướp đíinh mạng của nhiều vị anh hùng . Đơn cử 3 ví dụ : Vì đau tim ko có thuốc uống , cộng với vết thương tên bắn ko được vô trùng triệt để dẫn tới nhiễm trùng mà Chu Du phải chết . Vì ko có các loại Vitamin , thuốc bổ , đặc biệt là thuốc tăng lực mà Khổng Minh ôm hận ở Kì Sơn vì chứng lao phổi . Cuối cùng là Tào Tháo , do chưa biết đến câu lương y như từ mẫu nên nhất định ko để Hoa Đà chữa bệnh , để đến nỗi chết vì chứng u não . Tạm thời là thế
    Oliver Kahn - nhất sinh đề thủ bái mai hoa
  3. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Khổng Minh có cơ hội để can ngăn chăng?
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần đó Tiên Chủ (Lưu Bị) đi đánh Ngô không để KM đi cùng (KM khi đó đang ở trong Thành Đô - Tây Xuyên). LB tự lập trại "liên hoàn" kiểu đó, khi có người nói thì mới cho vẽ lại bản đồ dinh trại đưa về cho KM xem, khi KM xem được thì đã nói : "Ai xui Chúa thượng lập trại như vậy nên chém ngay", nhưng lúc KM biết được LB lập trại như vậy thì đã trễ rồi, can ngăn sao được nữa. KM coi bản đồ đó thì biết là LB chắc sẽ thua Lục Tốn của Đông Ngô nên chỉ còn biết dặn sứ giả những việc nên làm.....sau khi thua trận mà thôi.
    lehongphu@ttvnonline.com
  4. Bocanhcam

    Bocanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    .....Còn hình như có mấy vị bị xơ gan cổ chướng nữa ấy các bác ạ! Lưu Bị chắc hồi nhớ Quan Công, khóc nhiều, lấy khăn chùi mắt không chọn lọc, bị xung huyết thì phải.....
    Mù còn hơn là nhìn sai
    Điếc còn hơn là nghe sai
    Thà nói sai còn hơn là câm
  5. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nếu thế thì phải nói mẹ Du là Thiên , mẹ Lượng là Hà Do chứ nghe có lý hơn
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác nói vậy là chưa đúng hoàn toàn đâu. Bác nếu xem xét kỹ lịch sử và địa lý TQ thời Tam quốc sẽ thấy KM đánh Nguỵ là hoàn toàn có lý. Tớ nhớ có 1 hồi có nói đến lý do KM buộc phải đem quân ra Kỳ Sơn cho đến khi gục ngã đấy.
    Nói tóm tắt thì thế này : Dân số , diện tích và địa lợi thì Nguỵ lớn gấp hơn 3 lần cả Ngô và Thục. Sau mỗi năm yên ổn sự chênh lệch này càng lớn. KM thông minh nên thừa sức nhận ra điều này và hiểu nếu cứ để tình trạng này không đánh Thục và Ngô cũng tự thua. Chính vì lẽ đó KM thường xuyên gây rối và theo dõi kỹ tình hình Nguỵ để dù có cơ hội nhỏ nhất cũng phải ra quân.
    Bác lại nói đến Tấn thì suy nghĩ trên càng đúng. Họ mạnh nên họ cứ yên tâm tích luỹ sức mạnh bởi họ biết cơ hội chắc chắn sẽ đến.

    Nói đến Tam quốc thì là cả 1 kho tàng bài học bổ ích. Ở Nhật trong trường Kyoto danh tiếng có cả 1 khoa nghiên cứu đấy. Tớ có cuốn sách các mưu kế TQ áp dụng trong thực tế rất thú vị. Họ chép lại những câu chiện mà người đời sau áp dụng các mưu kế trong TQ để thành công. Và trong cuốn sách đó người Nhật và Isarel lại là người áp dụng thông minh và sáng tạo nhất.

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có giải thích "Nguỵ mạnh Thục yếu, để lâu Thục sẽ mất" nhưng đó là của nhà bình giảng, chứ không phải của tác giả Tam Quốc. Còn Khổng Minh khi được hỏi thì chỉ nói rằng muốn nôn nóng báo đền nhà Thục.
    Còn phải suy xét lại liệu có phải lấy yếu đánh mạnh thì yếu mới tồn tại, hay là bên yếu sẽ mau chết hơn. Kết cục của Khương Duy cho thấy có nhiều việc phải làm ở hậu cung nhà Thục hơn là ở chiến trường!
    Còn việc kinh bang tế thế, xây dựng nước hùng mạnh thì chẳng ai làm. Đất nước giống như một xó núi, đến độ khi Hạ Hầu Bá sang hàng, mang theo văn minh Trung Nguyên, Khương Duy mừng như bắt được vàng. Nhưng dù đã được báo trước là 2 tướng trẻ Chung Hội và Đặng Ngãi sau này sẽ ảnh hưởng đến an nguy của Thục mà coi thường. Trong khi đó Thục chẳng có được thêm tướng nào ra hồn, bởi vì không có đào tạo và tuyển người tài.
  8. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có một vài cái Tam Quốc nữa cho bọn tầu khựa chết sạch hết chúng nó đi.
    ---------------------
    Why me ?
  9. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi, Vân Trường chưa phải là ngon nhất. Quan Vũ chỉ hơn Tử Long ở cái oai phong thôi, còn đại tướng mưu trí thì chưa bằng Tử Long đâu. Triệu Vân khi già, cứu bố Hoàng Trung ở cái xó xỉnh nào ấy quên mất rồi, một mình đứng trước cửa doanh trại mà quân Tào không dám tiến vào, vẫy tay một cái tên bắn như mưa, quân Tào dẫm lên nhau mà chạy. Chưa kể 70 tuổi vẫn thịt đẹp 5 bố con nhà gì ấy nhỉ, quên mất rồi, còn nhớ mỗi bài thơ thôi.
    Nếu theo trí nhớ không nhầm của tui thì ở Tam Quốc không thấy Quan Vũ thể hiện tài bắn cung, trong khi Triệu Vân đã vài lần làm kinh sợ đội bạn rồi đấy.
    Một mình một ngựa một cây thương
    Tuổi bẩy mươi rồi sức vẫn cường
    Bốn tướng 1 tay khua sạch nhẵn
    Anh hùng nào khác trận Đương Dương
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  10. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nhưng nếu chọn một người hay nhất Tam Quốc thì tui xin chọn Tào Tháo. Khoẻ nhất chắc là Điển Vi, người cắm tên như nhím, hai tay cầm 2 cái xác (trung bình mỗi cái 70 cân chưa kể áo giáp) múa vù vù vẫn chết khối người. Vì Điển Vi và Lã Bố không có dịp đọ sức nên ko biết ai hơn ai kém.
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you

Chia sẻ trang này