1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng ML Group hát Quốc ca trên cột cờ Lũng Cú, vượt Mã Pí Lèng hòa mình vào phiên chợ vùng cao đầy m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi moalovetoa, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maninviolet

    maninviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
  2. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo cả nhà, iem thật sự xin lỗi vì hôm qua về quê cúng rằm tháng 7 nên ko off ẹp đc. Em đã liên hệ với Quân rồi đó. Em là cứ chắc 2 suất.
    Vì em cũng ko off ẹp gì nên cũng chỉ biết tuần thủ mọi quy định của đoàn đã đề ra nhưng mà em cũng thấy cái việc chia đoàn nhỏ ra thế kia cũng ko thiết thực cho lắm.
    Còn 1 chuyện nữa là mọi người có định ngủ ở Hà Giang 1 tối ko thì nên đặt KS trước, vì có thể đợt đó sẽ đông lắm. Em có thằng bạn nhà người yêu nó làm KS to vật vã ngay TX Hà Giang, nếu có ý định ngủ đấy thì em bố trí chỗ ăn ngủ + tiếp viên cho cả anh em lẫn chị em luôn
    Bá cáo là iem chỉ có mấy lời như thế, hẹn gặp mọi người vào giờ xuất phát.
    Hiện tại em vẫn chưa chuẩn bị đc gì ( tiền bạc, đồ đạc, thuốc mem, xe cô, .... ) ngoài khẩu hiệu " Vác xe ra khỏi nhà là đời vui "
  3. newbi0

    newbi0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hỏi hay lắm nhưng đáng đánh đòn lắm vì tội đi hóng hớt mà k chịu hóng hớt gì cả.
    Chuyện chia nhóm để dễ quan tâm giúp đỡ nhau theo kinh nghiệm của đoàn đông nhất năm ngoái 32 người.
    Chuyện tách bạn Tuấn vì nhóm Tuấn đã đủ 5 xe rồi 10 người, là nhóm đông nhất rồi, k nên nhét thêm trong khi các nhóm khác đang còn ít người
    Chuyện hợp cạ là hoàn toàn chính xác, chỉ có điều như Tím thấy là lần đi ML, chẳng ai biết ai nhưng vẫn cạ như thường nên chuyện cạ đừng lo, trước lạ sau quen. Đi chung đoàn sẽ thành a e.
    Ơ, chuyện a e mình chú he hẽ cái mồm lại cho a nhờ. A đã bị chị ấy nói là nếu như tuyển nhân viên thế thì chị ấy k đi cùng a nữa đấy chứ. A thì già rồi, sức yếu rồi, cần đổi lái thật mà. Còn chuyện xơ múi thì nếu ở cạnh a lâu lâu tý nữa chắc chú sẽ chả hỏi a thế. để lúc nào đấy a kể cho mà nghe, chuyện dài cực. hay là chuyến này đi đi. Đốt lửa ngồi kể chuyện già làng nhỉ, tuyệt vời. A cũng nói là trường hợp k có ai đi cùng Trà thì a sẽ đèo mà. Chấp nhận k cần đổi lái mà.
    Xe Vinh đi k sao đâu. Tại k thấy xơ múi gì nên kêu là xe hỏng đấy mà
    hê hê, gut, a e mình tính giống nhau. Hôm đi ML a cũng định tự lo để đi rồi, k cần để đoàn lo chỗ ăn ngủ gì cả. Véo cằm cái nào
  4. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Bác Hạnh khó tính quá bác ạ. Bác yêu cầu bạn đường tiêu chuẩn k0 rõ ràng. Đi xe thế nào là thạo bác nói luôn ra, cả đoàn chắc chẳng có ai không đi nổi 60 km/h, mà chắc cũng chẳng có ai mới tập đi xe để không biết đi xe cả. Hay nếu bác cần người phụ lái em đi cùng bác, đảm bảo em biết lái xe kể cả bác có lắp đến 4 cái gương .
    Xe em lần này thấy không yên tâm nên em mới không dám nhận đèo, bởi nếu có sự cố về xe sẽ có thêm gánh nặng cho cả đoàn. Dĩ nhiên tình huống cuối cùng thì em vẫn có thể đèo thêm một đối tác nữa. Cùng nhau chia sẻ khó khăn cũng có cái thú vị.
    Em đề ra vấn để mọi người cố gằng tìm phương án tốt hơn. Chưa đến giờ xuất phát mà !
  5. ckbee

    ckbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    theo em là chia đoàn ra thành từng nhóm nhỏ la không họp lý a nha !
    chúng ta dằng nào chúng ta cung sẽ đi rời rạc nhau nhưng ma sẽ rễ tập trung hơn la chia ra làm những nhóm nhỏ
    vì chia ra lamg những nhóm nhỏ a e se khó tập trung chụp anh cùng cả đoàn được vì vạy nhất quyết a em ta sẽ không chia ra làm những nhóm nhỏ.
    ai đòng y the y kien của em thì dơ tay nhé hii```
  6. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là có thể hôm đấy em lấy xe ở trên Vĩnh Yên nên sẽ chờ mọi người ở cổng Bưu điện Vĩnh Yên nhá.
    Vẫn chưa chắc lắm, để xem xe ở đây có lấy đc ko đã. Nhưng mà lấy xe ở đây thì sẽ phải tự đi mua bảo hiểm
    Có gì iem gọi cho bác Nam.
  7. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, tranh luận hăng say quá!
    Anh em dìu dịu 1 chút nào, trời mưa mát mẻ thế mà!
    Các cung đường chúng ta đi sẽ như sau nhé, cái này thống nhất lại để cho các bạn mới join vào hình dung cho dễ kẻo nhầm với cái lịch trình ở trang đầu:
    HN-Hà Giang-Đồng Văn-CK Săm Pun-Mèo Vạc-Hà Giang-Hà Nội
    Như vậy cung Mèo Vạc-Bảo Lạc-Tĩnh Túc-Cao Bằng sẽ để giành 1 dịp khác khi thời tiết tốt hơn, không mưa
    Bản Giốc sẽ được tách thành 1 chương trình riêng lần sau.
    Do ngày đầu tiên chúng ta dự định chạy thẳng HN-HG và quãng đường rất dài, chúng ta lại chạy đêm, vậy theo MOA thì nên tính toán như sau:
    PA1: Nếu trời không mưa lớn: Chạy HN-Vĩnh Yên-Sơn Dương-Tuyên Quang-Hà Giang
    PA2: Nếu trời mưa lớn: Chạy HN-Vĩnh Yên-Tuyên Quang, dừng nghỉ đêm tại Tuyên Quang
    Vì anh Hạnh Newbi0 có post thông tin tách đoàn và MOA nghĩ đó là quyết định tập thể nên không có ý kiến, tuy nhiên theo số đông ý kiến của các thành viên trong đòan thì việc tách như thế là không hợp lý. Đoàn chúng ta rất đông, do vậy trong quá trình di chuyển giữa các cung nhỏ tất yếu sẽ xảy ra quá trình tự tách nhóm và rất khó kiểm soát lẫn nhau. Để cho dễ tập trung thì MOA nghĩ chỉ cần có 2 tốp đầu và cuối là đủ.
    Tốp đầu: Chịu trách nhiệm dẫn đường, để ý các trạm công an (bắn tốc độ, các điểm dừng đổ xăng, các điểm dừng chân tạm thời để kiểm đoàn...
    Tốp cuối: Chịu trách nhiệm ốp đoàn, mang đồ sửa xe và sử lý các sự cố của tuyến trên.
    Như vậy 2 tốp này sẽ có những đặc điểm nhận dạng cho cả đoàn dễ thấy. Những thành viên còn lại chỉ cần tuân thủ KHÔNG BAO GIỜ VƯỢT XA tốp đầu, nếu có sự cố dọc đường thì cần dừng tại vị trí dễ quan sát để chờ tốp cuối hoặc các thành viên khác tới trợ giúp.
    Mọi quyết định của tốp đầu như các điểm dừng đỗ, đổ xăng... các thành viên khác BUỘC PHẢI TUÂN THEO kể cả khi thành viên đó không cảm thấy mệt, xe không cần đổ xăng...thậm chí ngay cả khi thành viên đó cảm thấy điểm dừng là không hợp lý hoặc không cần thiết.
    Vậy tới giờ xuất phát sẽ xác định được tốp đầu dẫn đòan (tốp cuối chốt đòan đã xác định trước là Kiên Ckbee, Tuấn Minskpro, Thái Ckone85). Các cá nhân nào trong đoàn cảm thấy mình có đủ trách nhiệm và kinh nghiệm để đi tốp đầu xin xung phong, nếu không thì sẽ phải tuân thủ chỉ định của đoàn.
    Vấn đề chụp ảnh dọc đường: Do chặng đầu tiên chúng ta chạy đêm nên sẽ không có phát sinh này, tới các ngày tiếp theo sẽ theo nhóm chạy đầu quyết định, dừng ở đâu và bao lâu thì cả đoàn phải theo.
    Vấn đề chuẩn bị cá nhân: Các bạn nên tham khảo các topic khác cũng như trong mục lục để tự chuẩn bị cho mình những thứ cần thiết. Chỉ nhắc các bạn chú ý chuẩn bị thật nhanh gọn mọi thứ trước giờ xuất phát, trước mỗi chặng dài cần bọc đồ bằng vải mưa từ trước luôn, xăng xe luôn đảm bảo đầy nhất trong điều kiện có thể. TỚI GIỜ LÀ XUẤT PHÁT.
    Một số bạn có thể chưa đi Hà Giang lần nào do vậy việc mang áo, mũ ấm... và nhiều tất dự phòng là rất cần thiết. Thời điểm chúng ta đi thì ở trên độ cao đó cũng rất lạnh!
    Trong ngày mai chúng tôi sẽ post lại thông tin chia cặp trong đoàn. Các bạn mới đăng ký xin vui lòng để lại thông tin liên lạc rõ ràng để chúng tôi liên hệ.
    Muộn nhất tới 0h ngày mai mọi thông tin sẽ FIXED và không thay đổi gì nữa.
    Chúc cả nhà vui
  8. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo già làng Moa là iem chạy tiên phong có ổn ko nhỉ ?
    Em có tay lái hơi lụa để mở đường.
    Em có mắt cú vọ để soi công an.
    Em có cái cổ họng to để thông báo khi có sự cố.
    Em có khả năng quan sát nếu có tắm tiên thì em gọi mọi người
    Nhưng em ko biết đường
  9. mc_murphy

    mc_murphy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chào mọi người. Chốc nữa đây khi nghe tớ nói mấy nhời thì mọi người đừng nghĩ tớ "dỗi hay tự ái" nhé. Tớ xin phép rút lui khỏi đoàn, không chờ xế nữa đâu.
    To bác Hạnh: (mạn phép gọi thế, ko dám xưng chị, kẻo lại mang tiếng là hỗn)
    Lẽ ra chuyện này e ko định nói hoặc nếu muốn nói thì nên pm hay nhắn tin cho nhau, chứ cứ vác tất cả tâm sự lên diễn đàn du lịch thì ko hay cho lắm. Nhưng từ lúc vào đọc bài bên ML group thì thấy mọi người ở đây thẳng thắn quá. Bê nguyên mấy tâm sự éo le đời thường như "chả xơ múi được gì", "chị già", "chị trẻ",.....Em nghe mà cứ thấy tủi thân, lạnh gáy vì hình như có người nhắc đến mình (nếu có nhạy cảm quá, mong mọi người thông cảm, có tuổi rồi nó thế đấy hix hix ).
    Vậy, em cũng xin mạnh dạn dốc bầu tâm sự thế này:
    Đây không phải lần đầu tiên e vào box Du lịch này, nhưng là lần đầu tiên em thấy có 1 xế đòi gặp mặt ôm trước để "kiểm tra tay lái". Thực sự, em không hiểu bác định kiểm tra tay lái của em kiểu gì, chả nhẽ chở bác chạy vòng mấy phố để bác kiểm tra?, lúc đó em thấy hơi buồn cười. Cộng thêm cái tính đa nghi, cái đầu đầy sỏi, em liền nghĩ ngay rằng: Chắc bác định xem mặt đối tác xem có ngon lành không, có gây cảm hứng cho bác trên đoạn đường phượt dài loẵng ngoẵng này không thì bác nhận, còn nếu đối tác "vừa già, vừa xấu, vừa bẩn tính" thì từ chối khéo rằng "già quá, chắc không lái được". Đấy là lúc đó trong đầu em loé lên cái suy nghĩ đó, giờ thì em xin thành thật xin lỗi vì nghĩ oan, nghĩ xấu cho bác. Và vì nghĩ về bác xấu, cho nên em phải tạm thời xù lông, xưng "chị" với bác cho chắc ăn, cũng là không biết tuổi tác thật của bác, chứ nếu biết, dù ghét bác đến mấy, ko đời nào em dám hỗn thế.
    Còn chuyện bác nói: em không chịu nhận xế bác thì không đúng, vì em chưa từng nói câu đó. Và chính em còn là người chủ động nhắn tin cho bác để rủ bác đi cùng. Chỉ là vì thấy bác cứ nhất quyết muốn "kiểm tra tay lái của ôm trước", rồi đến khi e nhắn cho bác cái tin cuối cùng để nói rằng: "Gặp trước thì em sẽ ko gặp, bác gặp ôm nào trước để thử tay lái mà ok thì bác cứ nhận ôm đó. Hôm off, em tới mà ko có xế và xe thì em ở nhà vậy" để xem ý bác rốt cục ra sao thì thấy bác ko phản ứng gì, như vậy em phải tự hiểu là: "Do e ko đồng ý với thoả thuận của bác thì e phải đi 1 mình hoặc tìm xế khác vì 2 bên bất đồng quan điểm với nhau". Cái này là bác "chê" e trước chứ ko phải do em.
    Từ buổi đi off với nhóm cho đến giờ, dù biết bác đi 1 mình và em vẫn chưa tìm được xế, nhưng e cũng không "gạ" bác đi cùng được. Dù biết làm con gái mà cứng nhắc quá chỉ thiệt thân thôi, nhưng em ít khi thay đổi quyết định của mình lắm.
    To Vinh:
    Chị biết là xe cậu không chở được nặng. Cũng biết là cậu đang chờ xem có xế nào chịu chở chị giúp không, nếu ko có đến nước cuối cùng thì cậu cũng sẵn sàng nghĩa hiệp chở chị thôi. Nhưng thực sự là chị không thích điều đó.
    Làm gì cũng vậy, thoải mái thì làm, còn không thì thôi.
    Người cố quá còn die, chứ đừng nói tới xe cộ. Đi xa mà phương tiện ko đảm bảo rất nguy hiểm. Du lịch là niềm đam mê cả đời của chị, lâu lâu ko được đi người ngợm bứt rứt khó chịu lắm nhưng ko vì thế mà chị hay cậu phải liều tấm thân. Ko đi dịp này, còn có nhiều dịp khác, có tiền mà đi hay không thôi.
    Tại lâu quá rồi ko được đi đâu, mấy lần muốn đi mà toàn phải huỷ, nhân dịp nghỉ 2-9 thấy có đi bụi Hà Giang & Bản Giốc thì liều mình xông vào đăng ký cho đỡ cơn ghiền. Đến lúc đăng ký xong xuôi rồi mới thấy lo vì mình hôm nay không còn giống mình hôm qua nữa. Ko biết có đủ sức theo được 1 chặng đường gian nan thế không hix
    Túm lại, tớ xin rút khỏi danh sách đi Hà Giang. Quyết định này hoàn toàn là do "thiên ko thời, địa không lợi, nhân không hoà" thôi. Thế nhé, chúc đoàn lên đường vui vẻ, thuận lợi, an toàn.
  10. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cái " bà chị già " này ( em xin phép đc gọi là thế ) đến là rách việc quá. Em thấy chị mang cái chuyện này vào đây cũng là rách việc rồi đấy. Nhưng em vẫn muốn chị đi
    Em chưa đi off, chưa gặp chị, nhưng em hâm mộ những người " già " ( so với bọn em ) mà còn đủ sức "đú " ( theo ngôn ngữ của iem ) như chị. Em thì văn phong nó hơi ngang tàng 1 chút, chả biết trình bày thế nào, túm lại thì theo em bà chị cứ đi đê, thiếu gì xế, còn thừa ra đầy kia kìa. Xe bác Vinh ko đèo đc thì chị kiếm con xe cho ông ấy đèo, thế là xong, " nhớn " rồi mà chả biết lo toan mấy việc cỏn con, thế thì làm sao " chống lầy " đc.
    Thế nhá, em là em cứ nói thẳng nói thật, chị chưa gặp em, em cũng chưa gặp chị, cóa gì mạo phạm xin bà chị cứ chỉ bảo.
    Kính thư : Em Overlove

Chia sẻ trang này