1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng ML Group hát Quốc ca trên cột cờ Lũng Cú, vượt Mã Pí Lèng hòa mình vào phiên chợ vùng cao đầy m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi moalovetoa, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newbi0

    newbi0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hì, a k khó tính như a đã nói với maninviolet rồi.mà. nếu k có người đổi lái thì a sẽ đem thân già làm xế mà.
    Ai chà, thế này nếu a đi tiền trạm lên tận HG thì mệt nhỉ
    A đã nghĩ ngay mấy ô k đi họp là mấy ô lắm chuyện mà
    A đã nói rồi, theo kinh nghiệm của đoàn đông nhất năm ngoái đã đi thì nên chia ra và a cũng thấy hợp lý. Hợp lý ở chỗ đoàn đi cần nhất an toan. Để ông trưởng đoàn kiểm tra, quán xuyến một doàn 32 sẽ mệt hơn rất nhiều để 4 ông trưởng nhóm quán xuyến mỗi ông 8-10 người và ông trưởng đoàn chỉ quán xuyến 4 ông trưởng nhóm này. Phải không nào? Ví dụ như khi điểm danh, điểm danh từ 1 đến 40 sẽ chậm hơn là điểm danh 4 lần cùng một lúc từ 1 đến 10. Việc kiểm soát nhóm tách như già làng nói cũng thế, Nếu để truuwowngr đoàn kiểm soát cả đoàn dài 1km sẽ khổ sở hơn nhiều so với để 4 ông trưởng nhóm quản mỗi ông 250m.
    Đấy là king nghiệm của đoàn đông nhất năm ngoái. Năm nay đoàn ta còn đông hơn nhiều đấy. nên tận dụng kinh nghiệm tốt của người ta.
    Tuy chia làm 4 nhưng chuyện ăn ở ngủ nghỉ vẫn chung, mọi chuyện vẫn do trưởng đoàn quyết đinh cuối cúng
    Đừng lo em. Mọi người đi chơi mà. Đi chơi là vui vẻ. k ai tự ái đâu (nhất là a thì càng k)
    K sao đâu e. A bị mọi người nghĩ xấu nhiều rồi. Già lắm rồi mà. Nên k sao cả đâu. A chỉ thấy tiếc là e chưa bao giờ gặp được một người thành thật và tử tế cả nên a mới bị e dơ vuốt dọa a thế. Nhưng a cũng quen rồi.
    Ừ, tại a chê e trước. A xóa hết sms đi rồi nên chỉ nhớ mang máng e có nhắn là nếu anh tìm người đổi lái mà như tuyển nhân viên thì e thà ở nhà còn hơn đi cùng a nên a chả dám nói năng gì nữa. Chắc là do a già rồi nên nhớ nhầm nhỉ. Phải như e nói mới đúng chứ.
    K sao đâu e. A cũng muốn gọi cho e để hỏi e xem sau khi off, nhìn thấy a rồi e có còn dơ vuốt dọa a nữa hay k, để nói lại với e là Trà k quen đi xe có gương, để hỏi xem e có đi cùng a được k nhưng tại đầu óc cứ sợ cái câu nhắn của e là e thà ở nhà còn hơn nên k dám gọi nữa. Tuy biết e ít khi thay đổi quyết định nhưng ít có nghĩa là vẫn có phải k? Nếu e đổi quyết định thì báo cho a biết nhé. E có cả ĐT và cái forum này để báo đấy. Hy vọng e đi cùng cả đoàn cho vui. BB
  2. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    @anh Hạnh Newbi0:
    Việc em nói chỉ cần 2 tốp đầu và cuối là ý kiến cá nhân em do em không đi offline nên nó mới "sinh chuyện" hì hì. Nhưng em bảo vệ ý kiến của em như thế. Việc học hỏi kinh nghiệm của đoàn đi trước là cần thiết và rất dễ hiểu cái nguyên tắc "chia để trị" mà anh em ta đã được học từ phổ thông. Tuy nhiên cần xác định lại như sau: Đoàn trước họ đã từng đi 32 người, rất đông, nhưng họ không đi buổi đêm như chúng ta. Việc trưởng đoàn cũng không phải là người phải bao quát ngần đó con người, trách nhiệm chung em sẽ cố gắng hết sức theo khả năng của mình và em tin tưởng vào 2 tốp đầu cũng như cuối. Những chặng cần đứng lại để chỉ đường em sẽ là người dừng cho đến tốp cuối và tiếp tục chạy kịp tốp đầu. Việc chia thành 4-5 tốp như dự tính thì em tin là các tốp sẽ bỏ xa nhau rất dài, kinh nghiệm từ vụ đi đêm từ Mường Lát về Cẩm Thủy đã chứng minh điều này!
    - Nếu anh Hạnh đi tiền trạm Hà Giang và trường hợp mưa to quá mà anh em phải nghỉ ở Tuyên Quang thì phiền bác nghỉ ở Hà Giang muộn hơn chờ anh em lên sau vậy, bác lại có thêm thời gian dưỡng sức nhỉ, hì
    @Tùng: Em cứ dẫn đầu đoàn, đường không biết thì hỏi (Đường ở mồm chứ ở đâu là câu cửa miệng của anh em đấy nhé). Đến đoạn nào cần dừng lại để hướng dẫn mọi người thì anh sẽ chịu trách nhiệm, chỉ cần chú phát huy hết khả năng như chuyến trước là OK, nhớ lo vụ nhà nghỉ ở Hà Giang như đã trao đổi nhé
    @bà chị Mc_murphy: check PM của Nam nhé! những chuyện đại loại như vậy không nên đưa ra Topic làm gì chị nhỉ
  3. newbi0

    newbi0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    OK, done. Trưởng đoàn là người quyết cuối cùng. XIn chấp hành.

    @Béo ơi: Nhân đã liên lạc lại chưa? Chốt lại là bao nhiêu người đi? Bao giờ có cờ cho a biết a qua lấy đi tiền trạm cái nhỉ
    @Già làng: bao giờ có băng dán phản quang báo a với nhé.
    @all có lẽ nên mua thêm găng tay hở ngón có bảo vệ phần lòng bàn tay, bọc đầu gồi và cùi chỏ như của dân chơi patin ấy nhỉ. Kiếm thêm được quả bọc ống đồng như cầu thủ đá bóng nữa thì đá nhau thoải mái
    @ Tím ơi, thế rồi có đi nghe a kể chuyện xơ múi k
  4. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chào Chị!
    Thú thật 2 buổi off nhưng chua nhớ tên và nhớ nổi mặt của các mem mới trong đó có cả Chị.
    Mục tiêu đi là vui, để thư giãn sau những ngày làm việc dài vất vả căng thẳng. Chị đừng để ý quá chị nhé, không có xế thì tự mình làm xế lo quái gì, hôm nọ off em cũng nói với mọi người thế.
    Đoàn mình đoàn kết lắm chị ạ, tinh thần tương trợ lẫn nhau cao đấy cũng là động lực để các thành viên mới tham gia ngày càng nhiều hơn.
    Cuối cùng vẫn rất mong chị có mặt đúng giờ tại địa điểm đã định để chúngta cùng xuất phát.
    Chúc cả nhà mạnh khỏe chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, xe cộ ngon lành sẵn sàng lên đường.
    Hẹn gặp lại mọi người.
    Quân ơi! bảo bà xã mua thêm cá bò, cá mực, tương ớt lên Hà Giang nướng, ẹ cả rượu nữa nhé, chẹp chẹp thèm quá.
    Chắc chắc đoàn ta sẽ có một bữa hoành tráng lợn mán nướng, gà nướng trogn lịch trình.
  5. ckbee

    ckbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chuổn bị lên dường rùi hồi hôp quá !
    Bà chị jì i'' ơi ! chị tham jia đi hum vưa rùi off không có mẹt em nhưng mà qua mọi người kể bác hạnh nhà ta làm vạy la f hơi coi thường chị oy ! e không bit chị jìa như the nào chư em khâm phuc chị khi chị la ngươi có tuổi rui vãn ham đu lich ham phươt hon ca thanh niên tụi em ! (mạo phạm chi tha cho nhé)
    thui cuoi cùng thì cũng sắp lên dường rùi mọi nguời ơi em mong đợi dến ngày đi từng giờ hồi hộp quá !
  6. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác thì có phải chuẩn bị mấy cái đồ bảo hộ chân tay đầu gối như vận động viên bóng chuyền đấy ko nhỉ ?
  7. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Chú mạnh tiền thì cứ trang bị, hờ hờ! Không dùng bây giờ thì có thể dùng sau này cơ mà
    @Quân béo: anh gọi số của chú mãi không thấy liên lạc được gì cả
    @Kiên to: cái lốp anh đưa thay vào có vấn đề gì không? anh có 1 dây côn sơ cua rồi đó, có lẽ em chuẩn bị 1 bugi dự phòng nữa thì tốt, nó dùng bugi của GL là OK, ở nhà anh vẫn còn 1 cái nhưng là bugi tàu. Anh sẽ mang cho. Chú ý kiểm tra cả cái phanh trước nhé
  8. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    ẹc ẹc ẹc, lại cào cào của bác hả bác Nam, em kiến nghị là phải sửa cho ngon lành, đồng chí Kiên phải chạy liên tục để làm chủ được xe, cứ mang ra cuối đường Trung Kính đâm ra Phạm Hùng ý, ở đó là đoạn đường tái hiện chân thực Mường Lát đó. . Làm sao đi không bị bẩn xe, như vậy thì mới yên tâm cho chuyến đi tới.
    Đồng chí Hoàng Anh, kiến nghị đồng chí quyết đi chuyến này đi, không phải dễ dàng mà có dịp nghỉ dài ngày để đi đâu. Mọi khó khăn đều có thể khắc phục, mọi trở ngại đều có thể vựt qua. Cần quyết tâm - đoàn kết và biết dẹp bỏ cái tôi cá nhân đi. . Hy vọng sẽ cùng đồng chí trên còn đường thiên lý
  9. maninviolet

    maninviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đời là thế, chị HA ko muốn đi, đoàn mình nhiệt tình ai cũng một câu thêm vào khuyên chị ấy dẹp bỏ tự ái, dẹp bỏ cái tôi cá nhân mà đi chung chuyến này, nhưng mà chả thấy ai nói gì đến nếu như chị ấy đi rồi chắc gì đã có người chịu dẹp bỏ cái tôi cá nhân của người ta, em chỉ thấy sao nói vậy
  10. cunbong84

    cunbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    a nhân hôm qua có gọi cho e bảo là sẽ không suất phát cùng mình đi lên hà giang được.a nhân sẽ đi xe khách đuổi theo nhóm mình. và hẹn gặp nhóm mình vào 31 ở đồng văn lũng cú...
    ngày mai yêu cầu nhớ đến đúng giờ ai mua áo mưa như đã đăng ký thì mang tiền đi.ngày mai kiên loén sẽ đem áo mưa đi cho mọi người. giá là 40k/1 bộ..
    a nam : sáng mai đi thuê xe a nhé. sáng mai tầm 8h e sẽ gọi cho a rồi qua chỗ nhà thằng bạn e ở tận nhổn hơi xa tý... hề hề

Chia sẻ trang này