1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng ML Group hát Quốc ca trên cột cờ Lũng Cú, vượt Mã Pí Lèng hòa mình vào phiên chợ vùng cao đầy m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi moalovetoa, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    alo, một lần nữa nhắc bà con
    1: mang đủ giấy tờ tùy thân
    2: Chuẩn bị lại hành trang
    3: Thực hiện đúng giờ, nên đến vào lúc 5h30 để kiểm tra lại một lượt. thiếu sót gì còn kịp khắc phục
    4: Chú ý mang theo chìa khoá dự phòng, tránh phiền toái vì lý do mất chìa khoá xe.
    Thân ái !
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Các bác ghét anh trai em thế à? Sao nỡ để ông anh già hiền lành dễ thương của em một mình đi tiền trạm thế, không ai thương tình đi sớm cùng lão mắt kém ấy à? Bắt lão ấy đi đêm có mà bằng lấy vải bịt mắt lão ấy à?
    Thôi dù sao cũng chúc các bác đi vui vẻ, đem anh trai em về trả cho em, lần sau em làm ôm cho lão ấy, ứ thèm nhờ ai khác nữa
  3. windyday

    windyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Này bạn ơi, đấy là do anh ấy tự đề nghị đi đầu đấy chứ cóai bắt đâu. Anh ấy thích độc hành mà bạn.
  4. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay bác Hạnh đi trước tiền trạm à ?
    Hôm qua em buồn ngủ quá, ngại dậy, hôm nay gửi lên cho bác đây :
    Bác liên hệ theo 2 số này : 0988 173727 Em ấy là Trang
    Bác cứ bảo bác thuộc đoàn của Tùng, 30 người đặt chỗ trước rồi, gọi em ấy bảo cho người ra đón.
    Em cũng chưa rõ chất lượng KS ra thế nào, chỉ thấy thằng bạn giới thiệu thế. EM có trao đổi qua, thì KS họ ko giới hạn người ở đâu, thế nên bác lên trước cứ bố trí cho hợp lý nhá.
    Như bác Tuấn Minsk nói đấy, nước nôi tắm táp nó phải đầy đủ tí. Bác hỏi chuyện ăn uống của cả đoàn luôn.
    Thế nhá ....
    Let''s go
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
  6. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn
    Thực lòng trước giờ xuất phát mà nói ra câu này thì em cũng thấy ái ngại quá. Bình thường ko sao, đây em lại chả đi off ẹp gì, báo với anh em là cứ off đi, sát giờ em sẽ ra, đến tối qua còn ok.
    thế mà .................
    Vợ em đến giờ trót lại ko đi được, do có việc bận gia đình. Em thì ko thể đi 1 mình để vợ ở nhà đc, tí nữa em vẫn phải vác balô ra khỏi nhà, vẫn phải đi dạt đâu đó mấy ngày vì em đã nỡ bảo đi rồi
    Chiều nay em với vợ em vẫn ra tiễn đoàn, vẫn nhận 2 áo của ML Group cho em và vợ, việc ăn ngủ nghỉ ở Hà Giang em đã để lại số ĐT trên này, cho bác Hạnh liên lạc, có gì cứ gọi cho em.
    Mong các bác hiểu cho em, bất khả kháng lắm em mới phải thế này.
    Chúc đoàn thượng lộ bình an.
    Một lần nữa mong các bác thông cảm .
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    chân cứng đá mềm,thượng lộ bình an nhé mọi người!
    Chúc vui vẻ!
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Lý do chú đưa ra thối bỏ mẹ.
    Chú ngớ ngẩn quá vác ba lô ra khỏi nhà mấy ngày àm không đi cùng anh em được à. Vợ bận thương vợ thì ở nhà với vợ việc gì lại phải vác balô lang thang.
    Tốt nhất là: Hai vợ chồng nhà chú có mặt đúng giờ và xuất phát cùng anh em.
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    To Tùng:
    Hay là thuyết phục vự cho đi một mình nhé Tùng nhé. Cố lên Tùng ơi cố lên Tùng ơi.
  10. cunbong84

    cunbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là có nhiều sự thay đổi.
    Tính đến thời điểm này thì em xin thống kê con số cụ thể như sau.
    Vì 2 anh bạn của Thái xin rút vì ko đi được.
    Vợ chồng Tùng cũng thế.
    Nhung thì rút từ hôm trước .
    Thế nên danh sách còn lại là
    1. Anh Nam + Trang
    2. A Tuấn + Vợ
    3. Thái + Vợ
    4. A Hạnh 1 mình
    5. Tuấn Anh + bạn
    6. Kiên lớn + Quỳnh
    7. Kiên bé + Hậu
    8. Bạn A Tuấn + chị Trang
    9. A Hiếu + C Trà
    10. Vinh 1 mình
    11. Quân + Vợ
    Vậy là tổng kết có 11 xe tất cả và có 20 người.
    Tình hình là quân số quá ổn 20 ng và số lượng 11 xe là sẽ rất dễ quan sát nhau.Nếu có phát sinh thêm người cũng không đáng ngại gì.
    Em là cũng suýt ko đi được đấy nhưng đến phút chót thì sắp xếp xong, không lại bỏ lỡ dịp này thì buồn đến sang năm.
    hihi...
    To em anh Hạnh: bạn ơi đoàn mình nhiều người mắt kém lắm,ko phải 1 mình anh Hạnh đâu. Ngay bản thân vợ chồng tớ cũng cận nặng, mà xe thì cũ, đèn không sáng, chở nhiều đồ, chạy vạy mãi mới mượn được cái đèn pin.
    Thứ 2 là mọi người ko ai sắp xếp để đi từ chiều cùng bác Hạnh được. Chẳng ai muốn đi muộn cho vất vả nhưng ai cũng có công việc nên đành sắp xếp thế thôi.Như bản thân mình chiều vẫn đi làm đến 6h rồi chạy luôn. Đi chơi mà vẫn canh cánh công viêc ở nhà.Tuy mệt nhưng thấy rất vui vì đi cả đoàn đâu có đi 1 mình mà lo. Bác Hạnh thì cẩn thận quá, bác chạy xe 1 mình, xe tốt lại chở nhẹ, tuy em là nữ nếu có điều kiện như bác em ngại gì chạy đêm
    Nhưng thôi. ý kiến đó của bác em là hậu sinh nên tôn trọng. Còn ML gruop chạy đêm là chuyện thường.
    ôi sắp đến giừo đi rồi.
    Mọi người chắc đã chuẩn bị xong...hồi hộp quá...
    Cố lên mọi người ơi.
    Tất cả vì ML group thân yêu.
    hihi..Xin chúc bác thượng lộ bình an.

Chia sẻ trang này