1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng ML Group hát Quốc ca trên cột cờ Lũng Cú, vượt Mã Pí Lèng hòa mình vào phiên chợ vùng cao đầy m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi moalovetoa, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Một số anh ****, hoa trên đường
    **** và hoa trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng:
    [​IMG]
    Hoa trên ngã 3 Ma Lé-Đồng Văn (Nơi có cái Khèn bê tông ấy)
    [​IMG]
  2. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hêlu mọi người! . Ẻm đây! Ẻm đây!
    Trở về Hà Nội đầy bận rộn và ốm yếu. "Hành xác'' (từ này là của anh Toàn nhé) mấy hôm mà chẳng sao vậy mà về xuôi lại sa ngã vào đau đủ mọi thứ. Hôm nay, em mới có dịp táy máy vào nick của Trà để viết vài nhời cảm ơn cả nhà. "Nịch sự" là bản chất của em mà híhí
    Cảm ơn mọi người về tất cả nhiều nhiều. Chuyến đi rất vui.
    Cảm ơn anh Tuấn đã rủ anh Toàn đi nhờ vậy mà em có xế khá xịn - đi hơi bị an toàn đấy nhé.
    Cảm ơn anh Toàn đã thồ em suốt cả chẳng đường khá dài và nguy hiểm.
    Cảm ơn anh Hạnh đã bao bọc em chặng đường lúc về. ''''Xin nỗi'''' 2 anh, em đã không làm ôm xịn cho lắm vì em hay mắc bệnh buồn ngủ mà đã buồn ngủ là em chẳng buồn nói nửa lời, mặt cứ đần đần thờ thẫn mơ về nơi xa vắng.Em đã đọc đoạn com trên của anh Hạnh, bộ mặt của em giúp ích đấy chứ nhỉ hìhì. Em không hề sợ đâu nhưng đi kiểu thế khó chịu lắm cứ giật giật rồi bị ép . Con người không phải lúc nào cũng may mắn thôi thì anh em mình cứ cẩn thận anh nhỉ. Mà em đã buồn ngủ anh lại cứ bảo cười với hỏi nhiều, lúc buồn ngủ là em xấu tính lắm hay cáu gắt. Tỉnh táo là hết ý mà. Em là người hài ước đấy chứ khàkhà. ''''Sodi'''' anh Toàn vì tính hay quên của em.hĩhĩ
    Em đã từng nói có thể em sẽ không đi những chuyến đi như vậy nữa không phải vì không vui vì sợ mà vì em không muốn phải nói dối, không muốn người khác lo cho mình. Khi về đến HN, em cũng mất nửa buổi hụt hẫng. Hết giai đoạn chỉ có chơi, ngủ, nghỉ roài.
    Ai giữ ảnh có thể vui lòng gửi cho Trà hoặc gửi link nếu mọi người load trên mạng để em có thể ngía 1 chút được không ạ?
    Ngày vui! Ngày vui! Cười nhiều! Cười nhiều!Bai bai mọi người!
    Được comay907 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 06/09/2007
  3. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Đây là có một ông tây mới nghỉ mát từ Hawaii đi cùng đoàn ta đó
  4. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ai mang máy ảnh liên hệ mình (Toàn 09 830626 09 hoặc 0947404109) hoặc Tuấn thồ ỉn để chuyển ảnh nhé, toàn bộ ảnh sẽ được burn đĩa CD cho mọi người vào ngày thứ 7.
    Nhân tiện khoe chút, ai rảnh qua ngã tư Trần Quốc Toản + Quang Trung uống cà phê tưởng niệm ngày tớ chào đời nhé.
  5. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang mang laptop, ai mang máy ảnh rảnh qua cà phê rồi chuyển ảnh cho tớ luôn
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
  7. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đây là có một ông tây mới nghỉ mát từ Hawaii đi cùng đoàn ta đó
    [/quote]
    Em xinh đính chính, đó ko phải là ông Tây nào, mà là " Việt kiều từ Hawai "
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, được lệnh của Bác Nam em xin được xả đạn ạ
    Hơn 10 tiếng tổ lái trên chặng đường dài hơn 300 km, đây là giấc ngủ có lẽ là sảng khoái nhất của 2 xế này.
    Tùng - máy hết tị nhé
    [​IMG]
    Bác Trưởng Đoàn - thân yêu của chúng ta
    [​IMG]
    Trong khi cả đoàn ta đang ngủ rất say sau quảng đường dài, phần vì mệt phần vì đói, em không tài nào ngủ được, bực mình quá trốn vợ vác máy chạy ra trung tâm thị xã Hà Giang vớ ngay được phát ra quân "Chiến dịch đội mũ bảo hiểm" này, vội vàng về cảnh báo ngay cho anh em biết.
    Seri ảnh đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Trong khi cả thành phố ra quân thực hiện đội mũ bảo hiểm có Công dân này không chịu tuân thủ mà còn rất tò mò ngó vào xem.
    [​IMG]
    Sau một giấc ngủ sâu xả gần hết mệt mỏi đoàn chúngta lại hung hãn lao ra đường.
    Một mình một ngựa - Cán bộ tỉnh ủy về thăm xã ta
    [​IMG]
    Tiếp tới là Bác Trưởng Đoàn tận tụy
    [​IMG]
    Còn cái thằng em đây cả nhà ơi
    [​IMG]
    Sau đây em xin điểm danh các gương mặt tổ lái của đoàn mình.
    ..... làm hơi thuốc lào đã
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Toàn - Zeu bạn đồng môn của em
    [​IMG]
    Nó xin em một bi thuốc lào, hút xong nó phê
    [​IMG]
    Thấy cái nhà cổ cổ - nó làm mẫu cho em tập bắn
    [​IMG]

Chia sẻ trang này