1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng ML Group hát Quốc ca trên cột cờ Lũng Cú, vượt Mã Pí Lèng hòa mình vào phiên chợ vùng cao đầy m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi moalovetoa, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tiếp là vợ chồng nhà Thái - Toanh
    Chả hiểu chúng nó tạo mẫu kiểu này là kiểu gì
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hiếu và minsk của tôi (quảng cáo tý)
    [​IMG]
    Được minskpro sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 06/09/2007
  2. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh xì ke
    [​IMG]
    Dương - và con Dê
    [​IMG]
    Tiếp
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cảnh sắc núi rừng, những con đường dài vắt vẻo như những con giun ngày xưa tôi vẫn bắt cho gà.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thị trấn Quản Bạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chợ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà cổ
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bánh cuốn gì mà ngon thế tớ ăn tận 4 cái no căng rún
    [​IMG]
    Cô bán Bánh cuốn
    [​IMG]
    Vác ra ngoài đường ăn, nhìn mọi người đi lại, hít hà không khí trong lành thật là thú vị
    [​IMG]
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    mai post tiếp anh em nhé - cố câu bài
  7. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Dạ, iem không phải là người phát ngôn cái vàng vàng ạ!
    Dạ, quả là 2 anh em, giống nhau không chệch!!!
  8. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    He he - các bác hơi lạm dụng từ ngữ về tỉnh uỷ với uỷ ban quá.
    1: Em thấy mọi người quá hăng hái nên luôn phải hãm phanh lại để đảm bảo an toàn cho mọi người. Điển hình là trong nhóm có nhiều người lái xe giỏi - xong không phải ai cũng thế. Nếu cứ tới bến mà chạy - em nghĩ rằng sẽ quá nhẹ nhàng với em - xong như thế thì khi có sự cố dọc đường - những người tài ba đã chạy trước rồi thì nhưng người chạy chậm ai sẽ giúp đỡ.
    2: Khi được sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con, mình nhận sự giúp đỡ đó mà không có sự đáp lại đúng theo những thói quen của họ (đất lề quê thói) lần sau những đoàn khác liệu có nhận được sự giúp đỡ như vậy nữa không? Hãy làm sao đi dân nhớ - ở dân thương. Với từng đối tượng mà sử dụng đúng tác phong - ngôn ngữ của họ, theo em đó là cách tốt nhất để đồng điệu trong câu chuyện.
    3: Em không vui khi các bác ngồi uốn rượu với bà con ở Pả Vì. Khi ở Hà Nội hay nhà nghỉ các bác luôn hăng hái và tỏ ra sành điệu trước chén rượu - xong trước bà con thì lại từ chối bằng mọi lý do để họ không vui. Điều này đã gặp trong chuyến đi Mường Lát khi uống với anh bộ đội biên phòng và giờ lặp lại lần 2 ở Pả Vì. Dĩ nhiên Thái và Kiên to thì lúc nào cũng được, còn Mr Toàn thì uống hoành tráng quá trong đêm đó nên như một mặt trời rực rỡ..
    .
  9. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái Vinh nói đều đúng, kể cả anh cũng phóng như điên, phóng cho thoả cái cuồng, phóng để xem mình sợ đến đâu...biết là không tốt, biết là sai nhưng mà vẫn cứ phóng, nhiều lúc muốn làm ông già cũng không được
    Cái này anh nghĩ Vinh có phần cực đoan, nếu Vinh chứng kiến mấy anh dân tộc "Hà Tây" ép 2 anh em uống rượu lúc cuối thì chắc cũng sẽ không nói thế này! VD như anh sẵn sàng uống gần 10 chén trong nhà dân nhân dịp họ vừa thu hoạch ngô để hỏi thuê nhà ở với giá rẻ, rồi sẵn sàng uống với các anh em ở uỷ ban chừng 20 chén nữa để họ vui vẻ cho chúng ta ở nhà miễn phí của uỷ ban, tất cả cái đó đều là tình nghĩa, Đúng! Moa sẵn sàng uống hết mình khi họ nói "chén rượu là chén tình cảm, chén đầy thì tức là tình cảm đầy...", Moa cũng sẵn sàng say, thực sự thì cũng đã say nhưng cái đó chẳng phải là "Khôn ngoan đối đáp người ngoài" mà chỉ là họ nhiệt tình thì mình đáp lại, họ giả dối thì mình từ chối thôi!
    Sau chuyến đi này, Moa cảm thấy cực kỳ áy náy vì mình đã nói ko đúng sự thật với anh em ở xã Pả Vi, tự thấy hổ thẹn, chuyện qua không nói nữa nhưng trong tâm tự nhủ sẽ có ngày quay lại với những gì là thật hơn, cụ thể hơn!
  10. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    em chẳng cho rằng uống nhiều hay ít - cử uống đủ thì thôi. Uống đến khi nào thấy hay thì uống - k0 thấy hay thì không uống nữa. Đơn giản vậy. Em vẫn từ chối khi không thích uống đó thôi. Nói luôn là đủ rồi - không uống nữa. Rất tiếc là nhiều người có thái độ "uống để đập chết nhau". Đúng là với tình huống đó thì cũng chẳng uống làm gì cho phí rượu.
    Phải công nhận uống với hai anh em anh Sử rất vui - và vẫn nhớ mãi cô giáo Thu uống rượu khiêm tốn và văn minh quá
    Còn để nói chứng kiến hay không thì lúc cuối em không để ý nữa vì lúc đó chuyện đã nhạt mất rồi - anh trai anh Sử là anh Pinh đúng không nhỉ - em thấy anh ý ngồi chỉ để tiếp chuyện theo phép lịch sự nên muốn dừng câu chuyện để kết thúc buổi tối nên đã chào và đi ngủ. Nếu bác có lý do là đoạn cuối thì em thấy cả quá trình ngồi nói chuyện về cuộc sống vùng cao rất vui và chén rượu tạo nên sự sôi động trong câu chuyện chứ chẳng thấy ai ép buộc cả.
    Được duongquangvinh sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 06/09/2007

Chia sẻ trang này