1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng ML Group hát Quốc ca trên cột cờ Lũng Cú, vượt Mã Pí Lèng hòa mình vào phiên chợ vùng cao đầy m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi moalovetoa, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác Tuấn tranh thủ giờ làm post ảnh thì em cũng tranh thủ giờ học, đang ở trong lab nhưng post bài hưởng ứng bác tí .
    Ảnh đẹp quá anh Tuấn ơi, thứ 7 nhớ mang đi cho em copy nhá nhá.
    @ Gia` la`ng Moa : thứ 7 sao bác lại ko đi đc thế ? Xem lịch công tác thế nào, có thể di chuyển sang CN cho đông đủ anh em cũng ok mà .
    Trưởng đoàn mà còn vắng mặt thì cơm cháo giề
  2. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bác Hạnh nhà ta đây
    [​IMG]
    Em Trang - Nhà ở Bến Nhật Bản
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bác Nam
    [​IMG]
    Được minskpro sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 07/09/2007
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    hai cái ảnh công phu nhất của em đây
    Chủ đề ML Group Sấp và Ngửa
    [​IMG]
    [​IMG]
    tý nữa pót tiếp nhá bà kon
  4. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Anh không xin được VISA nên T7 hay CN thì có khác gì nhau đâu .
    Mọi người xem nên đi T7 hay CN thì bàn bạc cho quyết định sớm nhé, mai đã là T7 rồi!
    @All: anh em còn nhiều ảnh thế cơ mà, tranh thủ post hết lên đi
    @WD: Có lẽ tối đó là đoàn này thật , chỉ tiếc anh em không đi được Mèo Vạc - Bảo Lạc, mà cũng chẳng đi được Săm Pun như đã dự tính, thôi cũng là cái cớ để có thể được đi lần sau
  5. newbi0

    newbi0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    k phải đâu là k phải đâu. Đoàn đi chiều t5 cơ. Về theo đường HG- Tuyên Quang - Phong Châu - Lâm Thao - Trung Hà - Sơn Tây
  6. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt ML group em xin chúc mừng anh Nam " ko xin đc Visa"
    Chiều nay em về TB lôi vợ lên để mai còn đi off cùng anh em để còn cáo lỗi vì tội bỏ cuộc trước giờ khởi hành
  7. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Chú Tùng quả nhiên là người chưa có vợ, sau này sẽ hiểu thế nào là nỗi thống khổ mỗi khi cần xin Visa để ra khỏi nhà nhé
    Nhớ bữa ăn trưa ở Quản Bạ không cả nhà?? Xem cái ảnh dưới và ăn trưa ngon miệng nhé. Cám ơn Quỳnh đã nhặt rau cùng cháu nó để anh em ta có món rau ngon cho bữa trưa!
    [​IMG]
    Chúc mọi người vui vẻ và ngon miệng!
  8. cunbong84

    cunbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    : Em thấy mọi người quá hăng hái nên luôn phải hãm phanh lại để đảm bảo an toàn cho mọi người. Điển hình là trong nhóm có nhiều người lái xe giỏi - xong không phải ai cũng thế. Nếu cứ tới bến mà chạy - em nghĩ rằng sẽ quá nhẹ nhàng với em - xong như thế thì khi có sự cố dọc đường - những người tài ba đã chạy trước rồi thì nhưng người chạy chậm ai sẽ giúp đỡ.
    2: Khi được sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con, mình nhận sự giúp đỡ đó mà không có sự đáp lại đúng theo những thói quen của họ (đất lề quê thói) lần sau những đoàn khác liệu có nhận được sự giúp đỡ như vậy nữa không? Hãy làm sao đi dân nhớ - ở dân thương. Với từng đối tượng mà sử dụng đúng tác phong - ngôn ngữ của họ, theo em đó là cách tốt nhất để đồng điệu trong câu chuyện.
    3: Em không vui khi các bác ngồi uốn rượu với bà con ở Pả Vì. Khi ở Hà Nội hay nhà nghỉ các bác luôn hăng hái và tỏ ra sành điệu trước chén rượu - xong trước bà con thì lại từ chối bằng mọi lý do để họ không vui. Điều này đã gặp trong chuyến đi Mường Lát khi uống với anh bộ đội biên phòng và giờ lặp lại lần 2 ở Pả Vì. Dĩ nhiên Thái và Kiên to thì lúc nào cũng được, còn Mr Toàn thì uống hoành tráng quá trong đêm đó nên như một mặt trời rực rỡ..
    ****************
    Em thấy mọi người sao cứ phải tranh luận nhau về mấy cái việc rượu chè này thế nhi?
    Chuyện đã qua rồi, việc bác Nam nói dối cũng không có gì phải quá lo lắng. Đôi khi mình nói dối cũng chỉ vì muốn tốt cho mọi người. Và việc đấy lại chẳng tổn hại đến ai.Dù sao chúng ta cũng không có mục đích xấu. Nghĩ đến an toàn của ngần đấy con người trên vùng biên giới thì cũng không có gì là đáng trách, nhất là đoàn mình lại nhiều chị em phụ nữ.
    Về việc Vinh nói mọi người bình thường thì hăng hái uống rượu còn đến đó thì đùn đẩy nhau.
    Nói như thế là sai rồi. Thực ra trong đoàn cũng chỉ có mỗi Thái và Kiên là uống được và chỉ có 2 người đó mới hay hô hào rượu chè. Và họ cũng là người ngồi cuối cùng với mọi người ở xã. Chứ ngoài ra còn lại là những người không uống được cũng thì cũng có bao giờ hô hào đâu.
    Những người không uống được thì từ chối là đúng rồi chứ sao Vinh lại bảo là làm phật lòng người ta.Người uống được thì cũng ở lại uống rồi.Mà tôi cũng nói chuyện với anh em người dân ở đó có gì là coi thường họ đâu.Họ mời tôi chén nào tôi vẫn uống chén đấy.Chỉ vì mình đi đường xa mệt mỏi nên nói được ít, xin phép đi ngủ có gì là không đúng.Nếu cố ngồi uống rượu đến say mềm, nói chuyện 1 cách gượng ép thì còn là coi thường họ hơn.
    Như cái Toanh người yêu Thái đấy. Nó không uống được rượu, họ cứ mời nó mấy chén làm nó không thể từ chối, Thái cũng không uống thay được, làm nó say, khóc ầm mĩ không biết gì, như thế có phải là tốt không, có vui không?
    Như chị Dương và Quỳnh đều uống được cũng đã ngồi nói chuyện rất vui vẻ với mọi người. Có ai nói gì đâu.
    Rồi cái Hậu nó mệt quá vạ vật nằm ngủ ở ghế ngay giữa ngoài hiên nhà, muỗi và lạnh. Chẳng nhẽ phải cố thức để nói chuyện. Sức khoẻ đâu phải ai cũng như ai. Vì thế đây là vấn đề không thể ép uổng nhau. Ai ngồi được thì ngồi, ai mệt thì nghỉ. Không thể trách những người mệt là không đáp lại thịnh tình của người ta. Trong thâm tâm chúng tôi vẫn luôn cám ơn họ.
    Đây cũng là 1 kinh nghiệm cho mọi người nếu lần sau có đi xa tốt nhất nên tránh việc rượu chè để đảm bảo an toàn. Nếu thấy như việc đi hôm nọ là làm phiền người dân bản xứ thì nên tránh xin nghỉ nhà dân mà nên chủ động đi tìm nhà nghỉ.
    Dù sao Vinh cũng là người cẩn thận của đoàn nên mọi người gọi vui là bí thư xã hay chù tịch gì đó có gì là ngại đâu.
    Đoàn đi đông giúp đỡ nhau là việc đúng. Không có gì phải bàn cãi cả, nếu mạnh ai nấy làm không thông cảm cho nhau thì không còn là 1 nhóm nữa.
    Vẫn tự hào vì chúng ta là 1 nhóm cực kì vui và luôn đoàn kết, dù chưa thật sự hiểu hết nhau nhưng đã biết nhường nhịn thông cảm cho nhau.
    Xin đại diện mọi người vỗ tay khen đoàn mình cái nào.
  9. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, cả lớp vỗ tay khen vợ chồng bạn Béo nào!
    Moa nghĩ mình dừng tranh luận những cái như thế này trên topic ở đây nhé, nếu thích có thể PM cho nhau hoặc để dành buổi Offline tới rồi nói chuyện cho xôm. Mục đích đi chuyến này của mỗi người mỗi khác, có người thì đi trong khuôn khổ, có người thì muốn vượt ra khỏi khuôn khổ vì nó đã gò bó suốt mấy tháng trong cuộc sống hàng ngày....chung quy lại chỉ là để có một sự trải nghiệm mà thôi, đừng phức tạp quá để rồi phán xét xem "như thế nào mới là đúng".
    Nên dừng tranh luận cái đó ở đây nhé, dành đất đưa ảnh đẹp của vùng đất, của con người lên thôi...cả nhà nhỉ!
  10. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    ẹc- thế hoá ra tớ lại bị trách à. Túm lại là thế này. Nội dung muốn truyền tải đó là:
    1: Ai uống được thì uống - đừng có tư tưởng uống để đập chết nhau làm mất vui (khi ở nhà) khi tiếp khách thì phải đỡ nhau (tớ thì tớ luôn rót chén vơi chứ chẳng dại gì mà rót chén đầy. Nhưng tiếc là nhiều người đoàn mình lại "bơm vào" chế chuyện này nên cũng hơi bực .
    2: Tớ luôn phản đối việc đi đường xa mà lại uống rượu - nhất là uống trước khi lái xe - đường đi toàn đường hiểm.
    3: Ở nhà thì uống rồi mỉa mai những người không uống (nhiều bằng) rồi đến khi tiếp khách thì không thấy đâu. Cái này thì nói nhỏ thôi - cũng nhiều người không để ý vì khi đã uống rượu ngà ngà nhiều khi nói mà không chuẩn nên muốn góp ý để cẩn trọng trong câu nói.
    Ý kiến đến đây là hết.
    Còn một chuyện nữa đó là giờ giấc của cả đoàn.
    Đoàn ta vẫn luôn lừng chừng, để xuất phát cực kỳ lâu. Chuyến ML tớ luôn sốt ruột nhưng chuyến này thì - hì hì hì - cứ từ từ, hoá ra lại hay vì mình không giục ai nên chẳng bị mất lòng nữa.
    @Hậu. Hậu không khoẻ, lần sau nên cẩn thận hơn. Lần này đi thấy Hậu mệt nhiều. Tớ cũng là người không khoẻ chút nào nên cứ cẩn thận. Mình khoẻ là cách tốt nhất để không phiền đến đoàn. Lần này Hậu mệt nhiều nhưng luôn cố gắng để không làm ai phải bận tâm. Giờ sức khoẻ sao rồi - không liên lạc được với Hậu.

Chia sẻ trang này