1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng ML Group hát Quốc ca trên cột cờ Lũng Cú, vượt Mã Pí Lèng hòa mình vào phiên chợ vùng cao đầy m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi moalovetoa, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    @Vinh mày định lên LC vào mừng 2-9 ah. theo chân dân bụi từ khi nào thế.
    Mình thấy lịch trình của các bạn không hợp lý.
    Bản thân mình cũng đã chạy đêm cụ thể là lịch trình đi Bản Giốc hôm 15-6 roài. Nếu từ 16h các bạn chạy được từ Hà Nội lên Hà Giang theo cung đường kia vào buổi đêm thì quả là tài tình. Chằc mọi ngưòi không tình thời gian chờ đợi nhau thì phải.
    Nhóm LC30-4 đi ban ngày còn mất đến 8h thì đi ban đêm ít nhất cũng 10h. Xem ra đến 4h sáng các bạn mới tới được Hà Giang đấy
  2. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng công nhận là khoản chờ đợi nhau là một cái gì đó rất kinh khủng và nhức nhối trong quá trình chạy xe. Không biết giải pháp nào để giải quyết hiệu quả. Chỉ dựa vào tinh thần tự giá của mỗi người là không hợp lý rồi vì có trăm nghìn lý do.
    Dĩ nhiên đi đêm thì sẽ bớt được đáng kể thời gian mọi người dừng lại chụp ảnh xong lại có thời điểm nhá nhem tối từ 6h đến 7h. Thời điểm này rất nhạy cảm đối với mắt của người lái đó các bác ạ.
    Nếu tính sơ sơ. Chúng ta sẽ xuất phát đúng 16h00 thì 20h00 may ra mới tới Tuyên Quang. Coi như được nửa đường. Dừng chân lại ăn uống chắc cũng mất 1 tiếng.
    Phải nhắc thêm chuyện xuất phát. Lần trước đi ML chúng ta xuất phát kém quá bác ạ. Chậm 30 phút. Đi được 5 km thì dừng lại đổ xăng, thêm được 1 km nữa thì dừng lại ăn dưa hấu . Phải đến mấy lần xuất phát mới đi được.
    Trên đường đi mọi người không vào nhà bạn bè trên đường nữa. Mỗi lần như thế đợi nhau lâu lắm. Dĩ nhiên trừ trường hợp cần thiết cho tập thể.
    Một chuyện nữa quan trọng mà cần phải nhắc và chuẩn bị luôn. Đó là các xe phải mang chìa khoá sơ cua đi. Đến giữa rừng mà mất chìa khoá là ra tiếng H''''mong đấy
    Được duongquangvinh sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 05/08/2007
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Xem ra cung này khủng đây.Em là phận ôm nên chẳng í kiến í cò gì bởi thực ra em cũng chưa tưởng tượng là đi như thế nào,đi đường nào là hơn và bởi em cũng chưa có kinh nghiệm gì.Mấy hôm rồi xem trên tivi thấy trên Hà Giang xảy ra lũ quét ,sạt lở đất nhiều nên đâm ra cũng lo lo .Nhìn ảnh của bác hbangquang đoạn vượt suối,đi bè cũng kinh nhỉ,nước có vẻ chảy xiết hơn hồi nhóm mình đi bè ở ML.
    Từ hôm đây đến lúc đi,cũng còn gần tháng nữa,mọi người cứ tiếp tục bàn bạc cố gắng đưa ra phương án tốt nhất vậy.Bi giờ dài quá,em cũng ko đọc được hết,nên ko góp được ý kiến gì.Thôi đành ngồi hóng đã
    @anh Nam:Sao anh lập topic mới thế,ko nối với topic cũ ?Hôm rồi em có hỏi 1 người bạn vừa đi thác bản giốc về.Họ bảo nếu đi Hà Giang rồi qua Cao Bằng đến Thác bản giốc là hơi căng đấy.Sợ ko đảm bảo đúng lịch trình mình đề ra đâu
    @newbie:Anh là quen chị HA à?Hee,hay nhỉ,quanh quanh quẩn quẩn thế nào lại quen nhau?Mà newbie em đã gặp bao giờ chưa nhỉ?
    @Daikatu:Anh định đi Thung Nai à,đi trời này dễ mưa cũng nên cẩn thận đấy,ko lại bài ca lội bùn vồ ếch đấy.Đường từ tp Hoà bình vào Thung Nai gặp trời mưa thì ....thôi rồi
    @a.Vinh:E hèm,anh Vinh muốn có ôm mới ko?Em có 1 ôm định đi với em đợt này đấy.Khả năng đi khoảng 50%.Nhưng với điều kiện anh phải đảm bảo tìm xế cho em nếu ko em tiếp tục bám anh
  4. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Nhung àh, Thực ra việc tạo 1 topic mới không nhằm rủ rê lôi kéo ai đâu mà chỉ để cho nó liền mạch với 1 chuyến đi từ khâu lên kế hoạch, chuẩn bị, tích lũy kinh nghiệm, trải qua thực tế và đúc kết. Từ đó mỗi khi nhìn lại ML Group cũng như những ai sau này muốn đi sẽ dễ hình dung hơn! Vì vậy trong topic cũ anh có để link sang bên này cho mọi người dễ theo dõi và tham gia.
    Lịch trình của mình là từ Mèo Vạc tới Cao Bằng, nghỉ đêm ở Cao Bằng rồi mới tiếp tục đi Bản Giốc vào hôm sau chứ không đi 1 mạch từ Hà Giang, Cao Bằng, Bản Giốc em ah!
    @All: Để đi từ HN đi HG với cự ly dài nếu ko muốn nói là rất dài như vậy, cá nhân Moalovetoa không muốn đi đêm, tuy nhiên cần tận dụng tối đa thời gian như mọi người thống nhất thì phương án đi đêm vẫn được chọn, với mục đích có thể đến được HG sớm nhất có thể thì cần sự kỷ luật và chuẩn bị tốt về xe cộ, sức khoẻ của tất cả các thành viên trong nhóm, nếu trời không mưa thì cố gắng có thể tới HG trong khoảng 8 tiếng cả dừng nghỉ và ăn!
    Được moalovetoa sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 05/08/2007
  5. newbi0

    newbi0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Này thì Quốc Lộ 2 này http://vietnamnet.vn/psks/anh/2007/08/726491/
    Bài người ta vừa lên đấy nhé. Vì vậy mọi người xem có ai đi tiền trạm đoạn Xuân Hồng - Vật Lại đi hộ một cái. Cảm ơn nhiều
    @ Vinh: Nếu a k nhầm thì thấy Vinh hôm phượt Nhật Bản có giới thiệu một người ra nhập MLG Thế là flower để ôm người khác à?
    @bông hoa: HA thấy mọi người bàn bạc xôm quá đang nhấp nhổm đòi đi
    Được newbi0 sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 06/08/2007
    Được newbi0 sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 06/08/2007
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua mình vừa qua đoạn đang sửa ở Vĩnh Phúc. Tổng cộng khoảng 5km, nếu trời khô giáo, không tắc đường thì nhanh thôi, tầm 30 phút là qua được. Còn mưa hay vào giờ cao điểm (các bạn đi 4h, đến đó khoảng 5h chiều), he, chắc cũng không đến 1 tiếng để qua đâu.
    Nhưng xá gì bụi bẩn nhỉ?
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Anh vinh anh có ôm mới rồi.Bỏ rơi em roài.Xế nào còn thiếu ôm em đăng kí nhá.Huu,anh newbi ơi máy em hết pin nên ko nhắn lại được.Híc,sori vì nhầm tên anh.Mà chị HA máu me thế,anh nhắn với chị í là hay là em với chị í lại solo giống vụ Thung Nai nhỉ
    @Thái:Tớ nghĩ lần này lại mang bếp cồn +cồn khô+nồi nữa đi bạn Thái ạ?đề phòng m
  8. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hihi thấy mọi người bàn tán vui quá
    vợ chồng e sẽ lo áo sống.nhưng phải cho e biết bao nhiêu áo để còn đặt chứ.còn size áo thì con trai mặc size M con gái mắc size S. bác nào hơi béo thành body ai hơi gầy thành hiphop lo gì.hê hê. các bác cứ bàn nhau đi cứ làm thế nào đi trong 5 ngày là ok. chứ đừng có phụ trội như lầm trước.đã bàn đi như thế nào thì đúng ngày mà về.chứ cứ thay đổi như lần trước đi xong về chắc bị đuổi việc quá.vậy mong mọi người lưu ý giúp đi ngày nào về ngày ấy thì cố gắng đúng lịch trình giúp e.....
    còn đèn trống sương mù e đã hỏi rồi 25k 1 cái....
    giầy bộ đội cao cổ 40k bao lô bộ đội 70k
  9. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo các bác là, sáng nay em mới dậy sớm chạy từ Tam Đảo về Hà Nội đây, nói chung đường xấu nhưng vẫn còn chiến ngon.
    Cái đọan Xuân Hồng hay gì Hồng đó, theo em là ko nên, mà ta sẽ đi gần đến Trạm thu phí thì rẽ trái, qua Chi Đông - Quang Minh , thò đầu ra chỗ Honda, cũng tạm đc 1 ít.
    Còn Xuân Hồng gì đó, đâm ra cái đường mà nếu đi từ VY về thì có biển chỉ đi Chèm phải ko nhể, em đi đường đấy rồi, cũng nuột.
    Góp ý các bác mấy cái nữa :
    1. Áo iếc đơn giản thôi, ko cần Slogan đâu
    2. Cái thang tre như của bác Vinh là ko cần thiết, mà nên mỗi xe chuẩn bị 1-2 cái xích xe đạp bỏ đi, đến đoạn lầy quấn vào bánh đi thì vô đối
    3. Đường xấu nên khoản săm lốp phải ngon lành, đội sửa xe nên thực hành để tiết kiệm thời gian đi nhá
    4. Mọi người cứ tập xác định là khổ đi, em cảm giác nó còn ghê hơn Mường Lát đấy, cái bè qua sông em ko ghê lắm, nhưng mà bùn lầy trời nắng với lại cái bắc đá qua sông thì cũng ghê đấy. Mọi người nên chuẩn bị trang phục cho hợp lý, đi giầy ko biết có hợp lý ko nhỉ ? Như đoàn trước đi, vào trời nắng to mà gặp lầy + lũ, nhìn cứ ghê ghê
    5. Nói thế thì nói thôi, iem là iem cứ đi, mặc dù có vợ đi theo thì hơi xót nhưng mà thôi, làm người Vĩ đại cái cho nó máu,
    Let''s go
    P/S : Iem quên, em báo cáo vụ off 12, còn 20 thì cố gắng đi. Cả nhà cứ họp bàn thoải mái nhá, người cũ rồi mà, thống nhất hết ( trừ việc đổi ôm )
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đọc một lèo hết 6 trang, nói chung là hừng hực khí thế.
    Anh em ta không ngại gian khổ không ngại khó khăn, đi để đến, đâu có đường là ta cứ đi. không có đường thì mở lối đi riêng.
    Lo gì các bác nhỉ. Vụ chạy đêm là em thấy rất hợp lý, đi ngày thì nhiều đi đêm chẳng mấy khi.
    Vuh thang dây là rất cồng kềnh, cuộn vào một cục to đùng trở rất mất diện tích, gặp đoạn lầy hơn 30 m thì móm. chính vì vậy, quấn xích xe đạp có khi là giải pháp ổn nhất đấy
    Bà kon ai biết chỗ nào nhiều xích xe đạp cũ hỏng ới một tiếng anh em trên này nhờ mua nhiều đấy

Chia sẻ trang này