1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng ML Group hát Quốc ca trên cột cờ Lũng Cú, vượt Mã Pí Lèng hòa mình vào phiên chợ vùng cao đầy m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi moalovetoa, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Đi Mậu Duệ-DuGià tới Bắc Mê rồi đi Bảo Lạc chắc chắn là được, theo bản đồ thì xa hơn khá nhiều, tuy nhiên Mậu Duệ-Du Già cũng không dễ đi, bù lại cảnh sắc lại tuyệt vời hơn nhiều!
    [Lịch trình có lẽ phải tính toán lại thêm vài lần nữa khi mà theo thông tin của dân địa phương trên đó báo về, đợt này mưa nhiều, đường sạt lở, nước sông lớn, dâng nhanh và siết, lũ quét xảy ra là điều khó tránh khỏi!
    Được moalovetoa sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 07/08/2007
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
  3. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Các bác có đi qua Mèo Vạc mà , sao ko từ Mèo Vạc chạy luôn Mậu Duệ - Du Già - Bắc Mê - Hà Giang . Đường thì khó đi nhưng cảnh sắc thì đẹp , Mai tớ tìm ảnh rồi post cho mọi người xem đoạn đường đi Du Già hê hê .
  4. luciole86

    luciole86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! Em đã về ạ.em vừa ở Hà Giang về ạ và dang có rất nhiều thông tin cấp thiết muốn báo cho các bác!
    1. Vấn đề chuuẩn bị: +Nên mang theo Bếp +nồi +bát giấy + đũa : để có thể chủ động ăn uống trong mọi hoàn cảnh.Còn mỳ tôm có thể sắm ngay trên các thị trấn.
    + Bây giờ đang là mùa vắt : Vắt rừng rất to và nhìu nên mọi người chú ý trang bị giầy +thuốc chống vắt .
    + Đang là mùa lũ nên tuyệt đối tránh thuyền bè sông nưóc .Ko phải chuyện đùa đâu mọi người.Mùa bão đến Núi còn sạt lở nữa là .Con đường em đi dưới Sông nước lũ thì chảy rất lớn ,trên bờ thì đất sạn nở tới 2 ,3 đoạn,máy xúc còn đang làm việc ngày đêm và Xúc chưa xong.
    + Vì phải liên tục tiếp xúc với Nắng và nắng trên cao nên rất độc hại với da do đó mọi người nên trang bị bao tay ,giày và kem chống nắng khi đi trên đuờng.( ko thì sẽ cháy nắng ,bong da và rát xót)
    + Mũ bảo hiểm nên có kính( tránh mưa và bụi cho cả mặt và an toàn ,tránh bị cảnh sát hỏi thăm nữa)
    2.Về Cung đường:
    Bác Nam ơi !tình hình la ko đi đc theo time như vậy bác ạ.
    A_Với Đường Quốc lộ :
    -Cảnh sát giao thông bắn tốc độ rất nhiều (nhất là qua các khu vực đông dân )
    +Chỉ đc đi với 40km/h.
    + Vượt quá 7km ,phạt 15.000VNĐ ( đầy đủ giấy tờ ,mũ bảo hiểm cho đi)
    + Vượt từ 7 km - 15km ,phạt 200.000VNĐ ,giữ bằng lái ,giáy đăng ký xe ( 10 ngày sau nộp lên nộp phạt và lấy lại giấy tờ ).Cái này nghe chừng vẫn nhẹ nhỉ!
    +Vượt trên 15km ,phạt 400.000VNĐ.Giữ xe hẹn 10 ngày sau lên lấy!
    - Công an tuýt còi tốt nhất nên dừng lại ( vì chạy cũng ko đc).Họ chỉ kiểm tra giáy tờ,đầy đủ đc đi luôn.
    - Kiểm tra : Bằng lái + Đăng ký xe + Bảo hiểm xe + Mũ bảo hiểm.
    - Đặc điểm công an :
    Nếu ít chú có thể xin (...) và chỉ xin đc với trường hợp thiếu mũ hay lỡ bỏ chạy ,thiếu ...
    Nếu là bắn tốc độ thì ko thể nào xin đc (cái này chắc chắn vì tụi tớ đây ,.hôm nay bị giữ 1 xe ở Tuyên Quang và xin mời 10 ngày sau tới lấy ,miễn xin xỏ.Có thể ngaọi lệ nếu quen chức rất to.hi ) Lý do sao lại nghiêm ngặt vậy là do : cách làm việc mới ,công an của các Tỉnh đổi vị trí làm việc cho nhau để tránh trường hợp quen biết xin xỏ.Và khó khăn nhất là với Công an Việt Trì_Phù Thọ.
    B_Với đường đèo :
    Sẽ có thể bất ngờ xuất hiện 1 đồng chí công an nào đấy ở đoạn Cua.Nhưng cũng gần khu đông thôi!
    Vì các xe của dân bản địa đi rất nhanh,cua đèo nhưng ko có thói quen bấm còi đâu nên mọi người phải tự lắng nghe và quan sát ,nguy hiểm nhất là ô tô đi ngược chiều ( xe con)
    Số ngưòi đi đông nên còn phải luôn ổn định về quân số trên đường đi.
    Vì những lý do trên nên em đảm bảo ko thể đi đc với vận tốc trung bình là 50-60 km/h . chỉ đi đc TB là khoảng 35km- 40kom trên khu vực đường Đèo thôi.Do đó nên đi TB 200km/ngày để đảm bảo thư giãn nghỉ ngơi cho mọi người.
    Chẹp! em có sưu tầm đc 1 cái lịch cũng dạng tựa như thế này của 1 đội đã đi + kinh nghiệm của em và lịch trình nghiên cứu của Bác Nam.Em xin bổ xung nhé! Mọi người góp ý nha!
  5. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Riêng khoản trưa mới chạy từ Cao Bằng về Hà Nội em e rất vất vì bọn em đã từng đi ô tô, sáng chạy Bản Giốc, chiều về Ba Bể mà cũng thấy nhoài chứ đừng nói là về tận Hà Nội. Vất lắm ạ
  6. luciole86

    luciole86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thử xem lịch trinh nay nhe!
    Ngày thứ 1: Hà Nội ?" Tuyên Quang ( 165km)
    ( tối thứ 5 ngày 30/8)
    Xuất phát : 19h00 (đi làm về mọi người có thể ăn tối ,nghỉ ngơi rùi lên đg)
    Time : khoảng 4 tiếng. ( 11đêm tới nơi)
    _ Ghi chú :
    Đường tối và có nhiều dân cư 2 bên đường.
    Ăn uống ,nghỉ ngơi.
    Ngày thứ 2: Tuyên Quang ?" Hà Giang - Quản Bạ ( 153km ?" 50km)
    (thứ 6 ngày 31/8)
    Xuất phát : 6h30?T
    Time : TQ-HG khoảng 3 tiếng ( khoảng 10h 30?T tới nơi )
    HG-QB khoảng 1,5 tiếng. ( do đường đèo cao , khoảng 3h xuất phát )
    _ Ghi chú:
    Đoạn này là dọc theo S.Lô.tới Hà Giang là dọc theo S.Nậm Đi êng.
    Chú ý cảnh sát giao thông bắn tốc độ.
    Nghỉ trưa giải khát bên Sông Lô (tại thị xã HG) hoặc phi thẳng lên cửa khẩu Thanh thủy tham quan rùi ăn trưa ( Hà Giang ?"Thanh Thủy : gần 20km )
    Chiều lên đường đi Quản Bạ : Quản Bạ nhìn từ trên cao rất đẹp,có Núi đôi.
    Ngủ đêm tại đây.
    Ngày thứ 3: Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Lũng Cú - Mèo Vạc ( 200km)
    ( thứ 7 ngày 1/9)
    Xuát phát: 5h sáng
    Km : Quảng Bạ- Yên Minh (50km) bình minh,cảnh rất đẹp. 1,5tiếng
    Yên Minh ?" Nhà họ Vương - Đồng Văn có Chợ và dãy phố cổ cạnh chợ. (30km-15km)
    Đồng Văn - Lũng Cú điểm mốc phía Bắc của Tổ Quốc
    Lũng Cú - Đồng Văn .
    Đồng Văn - Cửa khẩu Săm Pun - Mèo Vạc .(khoảng 20km - khoảng 12km)
    _Ghi chú:
    Buổi trưa tới chợ Đồng Văn,có thể ăn Thắng Cố + chén rượu ngô ( ngon tuyệt nh ưng ko quên hỏi giá trước nhé! )
    Nghỉ ở Mèo Vạc .
    Ngày Thứ 4: Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du Già - Bắc Mê - Bảo Lâm - Bảo Lạc ( 210km)
    (chủ nhật ngày 2/9)
    Time:
    5h tham gia Phiên chợ của người dân tộc ( Mông ,Dao ,Lô Lô là chủ yếu,rất đông và phong phú! )
    khoảng 8h30?T lên đường đi Bắc Mê
    Mèo Vạc - Bắc Mê : 140km , ăn trưa muộn + nghỉ trưa ở Bắc Mê
    Bắc Mê - Bảo Lạc : 70km.
    _Ghi chú:
    Ở Bắc Mê tham quan nhà Căng Bắc Mê., ăn trưa + nghỉ
    khoảng 4h chiều lên đ ường đi Bảo Lạc khoảng 6h tối tới, ăn tối + nghỉ.
    Ngày Thứ 5 : Bảo Lạc -Tĩnh Túc ?" Cao Bằng - Bản Giốc ( 60 km-50km ?" 60km )
    ( thứ 2 ngày 3/9 )
    Nghỉ đêm 1 bữa bên Thác ,múa hát ,nướng đồ ăn.
    Ngày thứ 6 : Bản Giốc ?" Cao Bằng - Bắc Kạn - Hà Nội ( 60km- 272km)
    (thứ 3 ngày 4/9)
    Lên đường vể thẳng HN.
    trình này thế nào.
    Được luciole86 sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 07/08/2007
  7. luciole86

    luciole86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  8. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    e huyền đã về và cho a e 1 số thông tin vậy xin mọi người lưu tâm không thể coi thường được chứ e thấy nhiều người nhóm mình còn rất chủ quan...nên cân nhắc những đoạn nguy hiểm quá như bảo lạc có thể chọn đường khác..và như mình đi có 5 ngày sợ không đủ thời gian... có lẽ nên rút lại những đoạn không cần thiết đoạn nào không đẹp...nghe e huyền nói mình sẽ đi qua mấy cái chợ trong đó chỉ có 1 cái chợ là đẹp còn đâu các chợ kia cũng giống vậy nhưng k sầm uất bằng...vậy có thể bỏ qua 1 số chợ để mình có thời gian đi những chỗ khác...còn thác bản giốc theo e nghĩ nên để đợt sau đi riêng chỗ đó..chứ tình hình thế này đi chắc chắn sẽ không đủ thời gian..rất là cập dập và phat sinh... như các bác thì thoai mái có thể nghỉ thêm được còn bọn e thì không thể......
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đoàn mình nên theo lời hướng dẫn của bác Dugià ,hbangquang,windy ...Các bác ý là những người đi nhiều,có nhiều kinh nghiệm rồi.Bản thân em thực sự ko muốn đoàn đi quá đông vì như thế ko đảm bảo được tốc độ cũng như độ an toàn và lại mất thời gian chờ đợi.Đợt đó là nghỉ lễ nên việc sắp xếp chỗ ở cũng là 1 vấn đề đấy.Có gì em sẽ hỏi bạn em điện thoại của 1 số nhà nghỉ trên đó để ta có thể liên hệ trước,tránh tình trạng hết phòng.
    Về chuyện đi đêm,em cũng ko ủng hộ ý kiến này lắm(ngoại trừ trường hợp bất khả kháng).Đường đèo,dốc đã khó đi rồi(như ý kiến những người đã đi rồi ),em ko muốn đi đêm vì đi đêm thì ko ngắm được cảnh. Híc,tiếc nhất khoản này.
  10. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    @Huyền: Cám ơn em nhiều lắm nhé, thông tin xác thực và cực nóng hổi. Từ hôm qua khi anh gọi điện lên bạn bè trên HG và cũng được xác nhận thông tin như em nói về vấn đề thời tiết và công an. ANh không có thông tin đoạn trước HG nhưng tại HG, ĐV... thì công an đợt này làm rất chặt, đợt tới mình đi cũng là đợt ra quân làm rất mạnh về giao thông.
    Thời tiết thì như Huyền đã nói, tuy nhiên thông tin ở trên đó báo về thì kinh khủng hơn nhiều vì anh nhờ họ đi thử ra xem đoạn Mèo Vạc đi Bảo Lạc có đi được không! Dân bản địa đi còn lắc đầu, nước sông lớn không thể qua được, mấy bác cô hồn chống mảng ghép qua sông đang thất nghiệp, đường đi sạt lở nhiều nơi, có những chỗ phải tránh đường vòng xa gấp 3 lần. Bạn bè rất nhiệt tình đi thực địa hộ mình và khuyên mình cực kỳ nhiệt tình là KHÔNG NÊN ĐI BẢO LẠC THEO ĐƯỜNG ĐÃ ĐỊNH vào mùa này, và họ nói thêm nếu không quá cần thiết thì nên để cuối tháng 9 hãy đi là đẹp nhất (cả cảnh lẫn thời tiết).
    @All: cá nhân moalovetoa đã đi HG-LC cách đây khá lâu, cảm nhận thì rất tuyệt, thời đó mình đi không hề gặp vấn đề gì về giao thông, và thời tiết thì hòan toàn tốt (tháng 10).
    Đòan mình đi lần này nhằm ngày 2/9, đòan sẽ đông, nhiều yếu tố không thuận lợi vậy nên chăng phân tích kỹ 1 chút để tìm ra phương án hợp lý, đảm bảo an toàn cho cả đoàn và cũng để mọi nguười thấy được cái đẹp, cái hùng vĩ của cực Bắc.
    Chúng ta đi không vì mục đích lập kỷ lục, không vì mục đích đếm số các địa danh, đếm chặng ra Km, không vì mục đích vượt qua được những gì người khác chưa làm được và cũng không vì người ta đi qua được thì mình cũng phải đi qua cho bằng được...
    Chúng ta đi chuyến này vì chúng ta là bạn bè, chúng ta muốn gắn bó nhau hơn nữa sau mỗi chuyến đi, chúng ta muốn có thêm những cảm nhận về những miền đất đẹp, chúng ta muốn có thêm những trải nghiệm, những kỹ năng sống cá nhân và hòa mình vào tập thể.... Vậy chăng có nên cố gắng theo đuổi 1 lịch trình dài dằng dặc và gian khó như trên không!?
    1. Vấn đề 1: Nếu chúng ta đi cung Mèo Vạc-Săm Pun là cũng đã có được yếu tố cung khó khăn gian gian khổ rồi nhé, nếu đi tiếp Bảo Lạc thì sẽ gấp 3 cái khó khăn gian khổ đó lên.
    2. Vấn đề 2: Nên để Cao Bằng-Bản Giốc cho một chuyến đi khác cho trọn vẹn (đi được Cao Bằng, Bản Giốc, Bắc Kạn, Thái Nguyên...)
    3. Vấn đề 3: Nếu bớt các cung kia đia chúng ta sẽ không phải đi trong đêm, việc đi trong đêm sẽ là bình thường nếu chúng ta không phải làm việc cả ngày hôm đó. Đi đêm sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm chưa lường được, chưa kể đến công an giao thông chắc chắn sẽ hỏi thăm và không loại trừ các xe sẽ có vấn đề, mất đi 1 xe là sẽ có 2 người bơ vơ....
    Tới được chỗ nghỉ cũng sẽ mất khá nhiều thời gian để ổn đinh, tắm rửa, ăn nghỉ (đòan đông và chúng ta đã hình dung được cảnh này khi đi Mường Lát rồi nhỉ). Nên đặt trước chỗ ăn nghỉ vì thời điểm đó sẽ có rất rất nhiều người lên HG như chúng ta.
    4. Vấn đề 4: Thời tiết như chúng ta cũng đã có hình dung sơ bộ, qua thông tin người đi trước, qua các phương tiện thông tin đại chúng... chắc chắn một điều KHÔNG THỂ COI THƯỜNG kiểu hình thời tiết này, cá nhân molovetoa đã từng chứng kiến lũ quét, nó nhanh, cực mạnh và bất ngờ kinh khủng, chính yếu tố đó nó vô cùng nguy hiểm. Mùa mưa, ẩm nên vắt, muỗi là điều không tránh khỏi, cái đó chúng ta sẽ làm quen và cũng không phải là vấn đề lớn khi đã có kế hoạch đối phó
    5. Vấn đề 5: Tốc độ đi đường không thể đảm bảo lịch trình như đã đề ra khi mà cảnh sát thường xuyên làm bạn với chúng ta trên đường, như thế kết hợp giữa sức khỏe, tốc đi di chuyển, các phát sinh dọc đường = nên rút bớt hành trình!
    Mọi người nên suy nghĩ rộng 1 chút và có ý kiến để sửa lại lịch trình cho phù hợp nhé.
    Cám ơn tất cả các bạn đã tham gia góp ý và xây dựng.
    P/s: moalovetoa không có ý định làm chùng hưng phấn của mọi người nhưng vì là người tạm thời có trách nhiệm chung cho cả đòan(rất nhiều chị em) do vậy cần cân nhắc rất nhiều để đảm bảo hài hòa nhất cái chúng ta muốn và cái chúng ta PHẢI vựot qua! Nhưng đảm bảo chuyến này chúng ta đi thì cảnh sắc phải nói là tuyệt tuyệt đẹp!

Chia sẻ trang này