1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cũng một kiếp người .

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mot_thoi_de_mat, 09/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã rất lịch sự khi mong bạn thứ lỗi , còn cái việc xin xỏ xin thưa với bạn rằng , thằng T.A này chưa biết mặt mũi nó thế nào , chuyện được mất cứ để đó thời gian sẽ trả lời , tôi không đến nỗi bẩn thỉu phải than phiền về văn hoá trong Box Văn .Bạn là ai ? Là người thế nào ? Là gì để có thể nói được về tôi những điều đó . Mặc thôi việc đeck gì đến tôi , nhưng mong bạn hãy biết giữ cho mình chút tự trọng kẻo có kẻ hấp lìn lên sợ rằng bạn không thể theo vệc chửi bới đến cùng . Rõ chán quá đi mất , tôi viết truyện thì liên đới gì đến cá nhân bạn , hay bạn có một phần trong đó , bạn cũng coi kẻ gần 60 kia là một hình tượng đẹp đẽ ? Ô hay ! đời sao lắm việc điên rồ !
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  2. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Bác lại bức xúc rồi. Cứ bình tĩnh rồi cái gì đến sẽ đến.
    My girl, my girl. Don't lie to me
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Chủ tớ nó té rồi ,lé hạ tốt wé ! Ke....!
                  Thạch Trùng Phá Thuỷ Toái Tác Tùng Quyền .
    Nhất Thập Tam Tự Thế Cô Hành Sự.
               Bản Ngã Giai Nhân Thị Phi Lạc Lý.
    Cô Hành Ca .

Chia sẻ trang này