1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung nghinh Thánh cô tiếp nhận cương vị mới!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cung nghinh Thánh cô tiếp nhận cương vị mới!!!

    E hèm, xin chào tất cả bằng hữu. Sau 1 thời gian dài bế quan luyện công,Thánh cô của chúng ta đã chính thức xuất quan, tiếp nhận cương vị Phó chưởng giáo Box Kiếm hiệp. Đề nghị cho 1 tràn vỗ tay. Nâng li chúc mừng.

    Thánh cô hãy gửi mật thư với thông tin cá nhân chi tiết (tên họ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email thường dùng) cho Admin phụ trách Box mình là chị bouldergirl (nick ở dưới cuối trang của Box), yêu cầu chị ấy set Mod cho (tại hạ đã có đề cập với Admin này rồi).

    Chẹp, việc công xong rồi, bây giờ đến việc tư. Tiện thể xin thông báo luôn tại hạ phải đột xuất bế quan trong vòng 1 tuần. Lí do cực kì thê thảm.

    Số là hôm nay, tại hạ đang lững thững dạo bước bên ngoài thạch thất của Thánh cô, 2 tai căng lên hết cỡ, giới bị nghiêm ngặt đề phòng có kẻ lợi dụng lúc Thánh cô tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên mà dở trò ám toán hèn hạ. Đột nhiên 1 tiếng nổ kinh thiên động địa, "Ầmmmm", tại hạ tuy công lực cao thâm mà vẫn thấy ngất ngư. Bụi cát mù mịt, lá bay đầy trời. Dụi mắt nhìn kĩ thì thấy Thánh cô đại triển thần công phá cửa thạch thất xông ra. Tại hạ, vì mừng rỡ Thánh cô đại công cáo thành, vội vàng chạy tới chúc mừng, miệng hô to "Đại công cáo thành". Nhưng hỡi ôi, chắc do Thánh cô lúc luyện công lại lén trèo tường hay chui lỗ chó ra ngoài đi chơi nên hơi bị tẩu hỏa nhập ma hay sao í, nghe tại hạ hô "Đại công cáo thành" thì lại tưởng có người bắt chước Vi tước gia (Vi tước gia thường đùa với Song Nhi "Đại công cáo thành, phải hôn 1 cái"). Thế là chẳng chịu nhìn rõ gì cả, dùng ngay tuyệt chiêu Lôi Phong thần chưởng, tát ngay mặt tại hạ 1 cái. Hic...hic..., cũng may tại hạ lăn lộn giang hồ đã bao nhiêu năm, lâm nguy bất loạn, tuy kô kịp né (Thánh cô bây giờ bản lĩnh ghê gớm lắm) nhưng cũng kịp vận 5 thành Thiết diện bì thần công lên mặt, chịu 1 cái tát như trời giáng, xém nữa đi luôn hàng tiền đạo. Tuy vậy mà cũng bị nội thương nặng, phải bế quan cấp tốc để chữa thương, nếu kô thì sẽ đi luôn nguyên hàm răng, sao này hết cưới vợ. Lí do là như thế, mong các bằng hữu thông cảm cho.

    Si l'amour existe encore
  2. MyLang2

    MyLang2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, rồi có hôn một cái được chưa. Mà nhớ hôn trộm hay hôn lén là ngon hơn nữa.
    Thiên Thần Xanh ơi coi chừng mấy tên ma đầu trong này nghe lời xúi dại của MyLang đi thực tập túi bụi tù mù với Thiên Thần, Thiên Thần đỡ không kịp, là Thiên Thần có ngày hát câu từng tưng tưng ... "Thần tiên gãy cánh đêm xuân .... bước lạc sa xuống trần .... "
    Bảo trọng
    MyLang
    Knowing is not enough, we must APPLY.
    Willing is not enough, we must DO
    Goethe [/red]
    Được mylang2 sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 10/11/2002
  3. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hay wé,mụi mụi làm quan,ta có ô dù che chở rùi.Chúc mừng mụi mụi hé.

    Ối ối chị tha cho em
  4. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ha ha, chúc mừng kiều huynh nha, he he

    YÊU TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI DỄ THƯƠNG
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    hehe Kiều huynh từ lúc nào dã bắt chu7óc Vi Tiểu Bảo thế ???

    Hoa tươi dáng hái thì nên hái
    Chớ dể hoa tàn hái nhánh không.
  6. tuyenquang

    tuyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôn trộm em một lần rồi chịu tát
    Còn hơn để thằng khác hôn em
    tuyenquang
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    kiều huynh bỏ gìum tại hạ câu "tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả di", thay vao câu "Thân hoài tuyệt kỹ, nghĩa khí can vân"

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Quái,sao nhân vật chính chưa thấy đâu thía?Mụi mụi ta thi xong từ hôm kia hôm kìa cơ mừ? Hay lại bay vô Sài Gòn làm đám cưới với Du Thản Chi rùi?
    Ối ối chị tha cho em
    Được Defender sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 11/11/2002
  9. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đọc cái topic ở ngoài thì tưởng Kiều bang chủ chán làm bang chủ cái bang, quay ra làm anh chàng Lãng tử bê tha, coi rượu hơn tính mạng của mình là LHX mà cung nghi thánh gia, vào trong mới biết là định làm Vi công công. hầy, hiểm thay.
    Chúc mừng thánh cô trở lại
    Oh, my Sheva - Welcome back ​
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Mylang nói thiên Thần xanh là nói ai thế ạ ?? hic hic có phải Bluekhông ......... Blue có làm gì đâu muh mọi ngùi thực tập túi bụi với Blue Angel chứ nhỉ ?? không hỉu à nha
    Yêu 1 người nên nhớ 1 người , suối lệ rơi giữa đêm vô tận , tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời

Chia sẻ trang này