1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng Người Khuyết Tật kết vòng tay bè bạn

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi gsparrow, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhbui92007

    manhbui92007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào LTMM49. Mình là Mạnh. Mình là người khiếm thính, học sinh Dự Án Giáo Dục Đại Học cho người Điếc Việt Nam, Trường Cao Đẳnq Sự Phạm Đồng Nai. Hiện tại Mạnh học vi tính o tại Công Ty Phần Mềm. Mình muốn làm quên với các bạn và Thái HN. Hẹn gặp lại, bye.
  2. manhbui92007

    manhbui92007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào Chị Tước. Thứ bảy hoặc chủ nhật học tiếp? Em đọc của 2 bạn Hà Nội mà 2 bạn muốn làm quen với các bạn. Em gái của chị đúng ko? Em ko muốn vì e còn trẻ quá. Chị ơi! Nhóm học vi tính 3D vào 4tháng nhưng mà ko kịp thời gian thì chị nghĩ nào nè? Nhóm sẽ cố gắng học vi tính nhé. Thứ hai đến thứ sáu, chị đi làm việc công ty phần mềm đúng ko?
  3. gsparrow

    gsparrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    2 bạn Hà Nội không phải là em của chị. Em viết thư làm quen với 2 bạn đó chưa?
    Em của chị còn đi học ở dưới quê, đang học lớp 12. Chị nói đùa thôi.
  4. hantuongphun

    hantuongphun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình có đến 3 nick mỗi nick ở một thời điểm khác nhau(nick đầu tiên là goldmonkey đăng kí năm 2003 mục đích là vào để nguyên cứu tài liệu sau đó lâu ko vào quên pass roài,nick vuhungcuong80 mình đăng kí để hỏi về cách chữa bệnh ở box yoga dưỡng sinh có ý định học một môn gì đó như thiền,yoga,khí công để chữa bệnh cho mình và nâng cao sức khoẻ và mục đích chính nữa là tìm lại bạn bè thời niên thiếu vì vậy mới đặt rõ tên mình như vậy và liên lạc về tỉnh nhà như Hạ Long,Hải Phòng và cả Hà Nội nữa mình học ở Hà Nội 4 năm rồi đó.Mình biết trang web này có nhiều chuyên mục hay và có rất nhiều người tham gia.
    Nhưng không gặp được bạn bè bởi tụi bạn nó không ham chơi không tìm hiểu vào mạng hay chơi game vi tính có mỗi mình mình là ham chơi nhất thôi vi tính,bóng bàn,bóng đá,bi-a,game...
    Mình bị bệnh cũng là do mình ham chơi quá không giữ gìn sức khoẻ,bạn bè đến rủ đi chơi thế là đi luôn bài vở nhiều vứt đấy,gần đến ngày thi 1tháng thì cuống lên học xuyên đêm,dùng cafe thật đặc để thức.
    mình không biết nguyên nhân nào bị chỉ biết rằng đêm hôm trước mình uống 1 ly cà fe to,đặc chưa bao giờ và chưa có ai uống như thế thì phải,sáng hôm sau vẫn bình thường,đến chiều đi in tài liệu và có cãi nhau 1 chút với người ta.rồi về do cãi nhau nên nóng mình đi tắm,ăn cơm rồi đi ngủ sáng dậy tự nhiên không nghe thấy 1 tiếng gì cả, điếc đặc luôn.
    bà chủ nhà hỏi(lúc này là sinh viên học ở hanoi thuê 1 phòng riêng vì vậy bạn bè đến chơi ăn và ngủ lại nhiều lắm) mình bảo cháu chẳng nghe thấy gì cả.
    lại đúng hôm này bạn bè đến chơi nhiều khoảng 10 đứa cả trai và gái. chẳng ai biết mình không nghe được cả bọn nó hỏi hay nói gì mình chỉ gật thôi. đến khi nhóm con gái về còn lại mấy thằng bạn trai thân với nhau nó mới hỏi " sao mấy em ấy hỏi mày mà mày không nói gì "[ lúc này không nghe được nhưng nhìn môi biết được]mình trả lời "tao tự nhiên chẳng nghe thấy gì cả?" vậy là bạn bè bảo "thế đi bệnh viện khám thử xem bị làm sao" cũng định đi khám ngay nhưng lần đầu tiên bị và chưa từng nghe qua trường hợp này(chưa tiếp xúc với người điếc lúc đó mình nghĩ chỉ có người già mới bị mà thôi bởi chỗ môi trường của mình ko có 1 ai bị thế cả) nên mình thử để 1 vài hôm để xem sao được khoảng 4 ngày thấy vẫn không nghe được lúc này mới đi khám,bác sĩ bảo điếc rồi vì đến chậm nếu khi bị mà đến ngay thì phục hồi lại được hoàn toàn.
    Lúc này buồn lắm bởi quá khứ của mình rất nhiều thuận lợi công việc,học hành,tình duyên mà tự nhiên đột ngột bị điếc nên rất chán nản và suy sụp.
    mình lúc đó có ý định tử tử bởi lúc đó mình nghĩ mình bị như vậy coi như chẳng làm gì được nữa rồi. nhưng mẹ mình khóc và mình nghĩ mình chịu ơn mẹ rất nhiều chưa làm được cái gì giúp mẹ và lại đi tìm đến cái chết là phụ lòng,công sức mà mẹ đã nuôi mình.
    do vậy mình bỏ ý định nhưng lúc này bắt đầu sống khép kín (cho đến bây giờ tất cả các bạn bè thời học phổ thông hay bạn cùng xóm cũng ko ai biết mình bị khiếm thính) cả bạn gái nữa cũng không cho biết luôn.bạn gái lúc yêu nhau thì mình chưa bị (à lý do tại sao mình vào sài gòn trước hết là mình vào đây học thứ 2 là vì bạn gái,bạn gái người sài gòn nhà ở quận 2)sau khi bị rồi mình dần dần lánh mặt,lạnh lùng không quan tâm cố tình tỏ ra thờ ơ. mình làm như vậy nhưng phải đến tận hơn 1,5 năm cô ấy mới chấp nhận chia tay.
    mình làm vậy bởi không muốn người ta khổ mà mình bị thế này rồi cảm thấy không xứng đáng nữa mặc dù biết họ chấp nhận và chờ đợi. nhưng biết chờ đến bao giờ mình mới phục hồi lại được hơn nữa cô ấy nhiều tuổi rồi (bằng tuổi mình).mình chấp nhận để người ta và ba mẹ họ nghĩ xấu về mình
    Nhưng có 1 điều lạ là thế này mình bị điếc được 1 năm rồi nhưng khi đến nhà bạn gái chơi 15 ngày (ăn và ngủ ở đó luôn.ba mẹ người ta đồng ý,cả gia đình họ hàng họ biết mặt mình rồi, sắp cưới rồi mà bị bệnh đó híc híc)thì nghe được trở lại bình thường lúc đó rất vui,lạ và ngạc nhiên vui vì mình đã hồi phục trở lại bao nhiêu dự định tính toán để thực hiện.
    rồi sau đó xin phép gia đình người ta ra bắc tự nhiên nghe kém đi -lúc này là nghe kém thôi nếu chú ý lắng nghe thì nghe rõ người ta nói gì hoặc nghe ko rõ bảo nói lại là nghe được. tuy nhiên cũng buồn thấy nghe giảm đi và hơn nữa mình tìm hiểu thấy bị là bị vĩnh viễn ko nghe lại được nên bi quan,chán nản.
    sống bất cần đời,ăn ngủ thất thường có bữa ăn bữa nhịn ngày chỉ ăn 1 bữa thôi,bữa ngủ bữa thức như vậy liên tục suốt mấy tháng liền.sụt đi 4 kí .
    C không thăm trẻ mồ côi được vì đi xe đạp đi chậm và lâu lắm,C đi xe đạp cũng có mục đích để rèn luyện thêm sức khoẻ đó.
    C ít ngôn ngữ kí hiệu vì mới tiếp xúc với các bạn cùng cảnh ít và thấy lạ.+ môi trường mình sống hiện giờ toàn giao tiếp với người bình thường cho nên mua dấu không quen.
    nếu gặp các bạn khiếm thính như mình nhiều thì cũng quen mua tay.
    Mình rất thích học vi tính. hiện tại học mình cảm thấy bình thường chẳng khó cũng chẳng dễ,bởi vì ngành mình học là photoshop thuộc về lĩnh vực đồ hoạ mình có tiếp xúc và học qua lĩnh vực hội hoạ rồi nên cũng dễ dàng xử lý ảnh.
    hii hii viết nhiều quá tâm sự chút cho các bạn biết thêm về mình một chút.
  5. gsparrow

    gsparrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Cường đã vui hơn và chia sẻ cảm nghĩ với mọi người rồi. Khi gặp Cường, chị biết em là người giàu nghị lực, chẳng qua nhất thời thay đổi cuộc sống nên hơi mất thăng bằng tí ti thôi.
    Chị cũng đồng ý với Cường là nên đi xe đạp để rèn luyện sức khoẻ. Ngoài chuyện đi xe đạp, còn phải ăn uống điều độ và đủ chất nữa.
    Bây giờ em không còn ý định tự tử nữa phải không? Em cũng nhìn thấy đó, các bạn như Mạnh, Thái .v.v... mất thính giác từ khi còn nhỏ, không biết âm thanh là gì, bài hát là gì, nhưng vẫn sống tự tin và yêu đời. Em bệnh khi đã lớn, khó thích nghi hơn một chút, nhưng vẫn có thể sống tốt. Đặc biệt hơn các bạn là em nói được. Em đừng bi quan nữa nhé, còn có rất nhiều người quan tâm đến em mà.
    Em có thẻ đi xe buýt miễn phí không? cho chị biết xem chị có thể giúp em làm thẻ không nhé. Nhà em ở đâu, xem thử có bạn nào gần nhà thì cùng đi để thăm các em bé mồ côi với các bạn cho vui.
  6. manhbui92007

    manhbui92007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào gsparrow. Chị có khoẻ ko? Em đọc của Cường nên hiểu rồi. E thấy Cường có thẻ xe buýt miễn phí rồi. Chị ơi! Em,H.Dũng,T.Dũng,Cường co thẻ xe byut miễn phí. Thái,nhựt,...vv chưa thẻ xe buýt miễn phí. Thứ sáu chị lên vi tính 3D ko? Em nghe rồi thứ bảy cb di họp tại DRD.
  7. manhbui92007

    manhbui92007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    -đã đọc viết của Cường. Mạnh thấy Cuong cơ thể khoẻ mạnh hơn cb.hihihi. Cuong có biết xe máy ko? Thứ bảy Cuong đi học Ngôn Ngữ Ký Hiệu hả? Mạnh ko được nói vì ko rõ và ko nghe. Mạnh là bẩm sinh. Hk? Mạnh không buồn đau. Mạnh có vui giao tiếp với cb nhiều và chat. Mạnh nói với Cuong vui vẻ.
  8. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Chà chà diễn đàn này xom tụ quá hé. Các anh em chia sẻ niềm vui và hoài bảo nhé. Nhớ up hình lên cho mọi người biết mặt nhau vui hơn nha. dzô
    Chúc cả nhà vui vẻ
    Bửu Tôn
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 01/11/2007
  9. gsparrow

    gsparrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Các bé ở mái ấm Tefan nhiệt tình học ngôn ngữ của người khiếm thính
    [​IMG]
    Được gsparrow sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 02/11/2007
  10. banNT2007

    banNT2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Minh cung dong y do. Dien dang nay hay hay. Minh cung tham gia nhe. Chuc tat ca mot ngay vui ve.

Chia sẻ trang này