1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng Người Khuyết Tật kết vòng tay bè bạn

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi gsparrow, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gsparrow

    gsparrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình mọi người đi thăm các bé mồ côi ở tịnh thất Linh Sơn hôm trước, vui thật là vui.
    [​IMG]
    Được các cô chú yêu thương, bé vui lắm lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Nhìn những ánh mắt nét mặt trẻ thơ hồn nhiên trong sáng trông thật đáng yêu khiến cho ta bổng thấy yêu thương trẻ thơ sinh linh bé nhỏ hơn.
    Cảm ơn đời cảm ơn tất cả mọi người cho ta phút giây thật lòng dậy sóng yêu thương.
    Cuộc đời thật đẹp thời quý và ý nghĩa làm sao
    Bất hạnh mỗi ta hoá thành hạnh phúc
    Bình dị đời thường thành ngọc sáng lung linh
    Xin gửi đến mọi người cảm tưởng và cảm xúc ấy.
    Xin Chúng ta hãy sống yêu thương và sang sẻ để mọi người đều được hạnh phúc yêu thương!
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 02/11/2007
  3. thaicdsp

    thaicdsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chào chị Tước.
    Hôm trước,lần đầu tiên,em cùng các bạn và chị Tước đi thăm mồ côi khi trước em cảm thấy cảm xúc với em bé mồ côi mà em có mở rộng kiên nhẫn sâu rộng về mồ côi,em được vui và cảm ơn với chị vi chị giúp em và chúng em đi đó. Em rất biết ơn chị nhiều lắm. Em không bao giờ đi thăm mô cồi đâu mà bây giờ em có kiên nhẫn mở rộng rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm
  4. melldylan

    melldylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chào chị Tước em vừa thấy hình chị gởi cho các bạn rồi thấy xúc động lắm vì trẻ mô côi cảm thấy thật là tội nghiệp lắm cám ơn chị đã dẫn nhóm đi thăm trẻ mô côi
  5. manhbui92007

    manhbui92007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào Chị Tước. Em xem hình ảnh đó. Lần đầu, e cùng các bạn và chị đi thăm trẻ mồ côi nên em có mở rộng về trẻ mồ côi. Em có cảm xúc với trẻ mồ côi. Em thấy tội nghiệp. Em muốn chơi với trẻ mồ côi vui vẻ. Em biết ơn chị nhiều vì chị dẫn nhóm đi thảm trẻ mồ côi. Em cảm ơn chị. E thấy em bé dễ thương wa!
  6. hantuongphun

    hantuongphun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Phải có nghị lực và bản lĩnh để vượt qua những khó khăn,cám dỗ và tệ nạn của xã hội để mình không sa ngã. em đã giữ mình để không bị mắc một cái xấu nào như: rượu,cờ bạc,nghiện hút, thuốc lá... mặc dù em là con trai sống quanh em có nhiều người như thế mà em vẫn giữ được mình chị thấy đặc biệt không?hihi mỗi khi gặp bế tắc hay chuyện buồn em thường vào chơi game để quên nó đi (chơi game mình yêu thích nên quên luôn cái hiện tại) khi chơi xong thường nghĩ ra hướng giải quyết tích cực hơn em khác mọi người ở chỗ đó người khác khi buồn thường tìm đến rượu chè và dễ sa ngã.
    Em buồn và chán nản bởi vì trước em sống 1 cuộc sống khác có phần chảnh (đấy là mọi người nhìn bảo vậy thôi chứ thực chất em không có chảnh) bởi có được một vài ưu ái giao tiếp với bạn bè em không hề yếu thế mà luôn có những tính cách gia trưởng sai khiến người khác.từ thời học sinh cho đến khi là sinh viên luôn được ưu ái được người khác quan tâm trong khi em thì thờ ơ (em nói điều này để chị hiểu vì sao em trốn chạy và không cho ai biết mình bị bệnh bởi vì em luôn xuất hiện trước bạn bè với một tư thế khác giờ em không muốn những người cũ biết em bị bệnh thành ra em phải xuất hiện ngược lại với tư thế trước kia là cúi đầu vì mặc cảm) chị để ý cũng thấy mặc dù bị bệnh lâu rồi thay đổi cách sống không còn như thời hoàng kim trước đây nữa nhưng cái vẻ bên ngoài của em vẫn còn phớt khi gặp người khác(nếu nói như Miền Bắc là kiêu Miền Nam là chảnh) chẳng coi ra cái gì.
    đấy là vẻ bên ngoài khi gặp mà chưa quen thôi,khi quen rồi mọi người đều nhận xét là mới gặp cường thì thấy khó gần lắm nhưng quen rồi thì lại khác(mà trước đây là người khác phải làm quen em trước đấy chứ em ko bao giờ mở mồm trước đâu chảnh đến cỡ đó đấy
    Các bạn đừng chụp hình mình nha và chị cũng đừng đưa hình nếu có em lên mạng nha,em nói chân thành.em biết có thể ý nghĩ của em sai nhưng hiện tại em cần phải có thời gian dài để chấp nhận sự thật, cái tôi trước đây của em vẫn còn lớn quá. hơn nữa em học nhiều trường và đi nhiều tỉnh vì vậy quen rất nhiều người đưa lên đây nguy hiểm lắm.
    Em rất có cảm tình với những người có tấm lòng nhân hậu,bao dung như chị. em cũng đang dần dần hoà nhập theo con đường của chị là quan tâm tới những cảnh đời những con người không gặp may mắn.
    các bạn cũng nói được đó ,, em bây giờ giao tiếp vẫn chủ yếu là nghe đó chứ. do không quen tiếng nói của miền nam những tiếng nào nói không chuẩn tiếng là em ko hiểu.vì vậy nhìn môi khó lắm. giờ em giao tiếp là nhìn môi một phần nghe một phần để hiểu. hôm trước Mạnh nói chuyện với Sa em nghe được Mạnh nói gì tiếng rất rõ.và các bạn nữa em nghe được nói nhưng câu nghe rõ câu thì không biết nói cái gì
    hiện tại em vẫn nghe được nhưng tiếng không được trong tiếng cho nên không hiểu nói cái gì. tai em tương tự như cái ti vi đang thu sóng ấy hình ảnh không rõ nét,thỉnh thoảng nó nét 1 tí rồi lại nhiễu tai em tương tự như vậy.
    à em nghe được điện thoại đấy. lúc nào chị test thử và em cũng kiểm tra(em có thử gọi 900 và nghe được những gì người ta nói rồi ... tai mới có phục hồi khoảng 60% hiện giờ nói lớn 1 chút là nghe được)
  7. hantuongphun

    hantuongphun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Do luyện tập một chút thì nhìn cơ thể có khoẻ hơn 1 chút nhưng một tháng nay nghỉ tập rồi vì hết "xiền"tập là phải ăn nhiều,tập không ăn có hại lắm. con người C phải tập thể dục đó là bắt buộc thôi không tập thì nhìn gầy nhom,xanh xao vàng vọt à.
    C biết xe máy.
    C biết các bạn nói được đấy. các bạn nói nhưng các bạn không nghe được tiếng của mình nói mà thôi.
    C trước lúc đầu mới bị cũng không biết mình nói cái gì luôn vì chỉ thấy mồm mình mấp máy mà không hiểu nói cái gì vì không thấy 1 chút âm thanh nào.(tất nhiên là mình suy nghĩ nói gì là mình biết)bạn nào nói mà nghe được tiếng mình nói thì bị nhẹ đeo máy nghe vào nghe tốt.
  8. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ giúp bạn sửa lổi 1 chút thôi mà.
    Hãy cố gắng đọc nhiều sách, báo như chị Tước dặn nhe!
    Lần sau sẽ viết tốt hơn, và mình cũng cần phải cố gắn để học sign tốt nữa chứ.hehe
  9. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc xong phần post này. Em rất thích những dòng cảm xúc ấy...cho em copy lại nhé!
    Em cũng như các bạn, em chưa bao giờ tiếp xúc với các em bé mồ côi. Lần đến chùa...đó là lần đầu tiên. Trông thấy các em thật đáng thương. Em không hiểu tại sao bố mẹ lại có thể vứt bỏ đi chính giọt máu của mình mà không thương tiếc???
    Em không biết phải giúp gì cho các em hết vì em cũng không tự lo được cho chính mình nữa. Em chỉ có tấm lòng của mình, an ủi, sẻ chia.
    Em cũng là người không may mắn, nhưng em còn có gia đÌnh ở bên cạnh, luôn động viên và lo lắng cho em.
    Cũng như Cường, đã rất nhiều lần em muốn mình biến mất trên cõi đời này...nhưng em không đủ can đảm, em không muốn mẹ là người đau lòng. Mẹ đã nói rằng..."mẹ không cần gì hết, mẹ chỉ cần con thôi!"
    Cuộc sống của em đã thay đổi, đã rẽ sang một bước ngoặc mới. Em không thể sử dụng được máy trợ thính, em cũng không được bất cứ Cty nào nhận vào làm. Chỉ duy nhất có Cy may của Nhật. Em thật sự rất biết ơn Sếp. Nhưng sau 4 tháng làm việc...em lại xin nghỉ...vì em muốn được học Tin học. Đó là ngành mà em thích, nhưng vì trước đây em không thể học...em quá bận rộn với công việc và học hành...để nâng cao trình độ cho mình. Nhưng.........
    Tất cả đã chấm dứt!
    Bây giờ được tham gia lớp học, em rất thích. Em muốn được học thiết kế web hơn...em muốn được làm programmer...Đó là những gì em thích. Em biết là sức học của mình có hạn...nhưng không ai ngăn cản được niềm đam mê!!!
    Lời cuối em xin cám ơn Ban lãnh đạo Cty Vĩnh Nam, đã và đang ạo đièu kiện cho em, cũng như các bạn được học và tham gia vào công tác xã hội. Em mong rằng sẽ có nhiều Cty khác cũng có suy nghĩ như thế...hì sẽ đem lại niềm vui và cơ hội cho những người không may mắn hoà nhập cuốc sống, sống có ý nghĩa hơn.
    (why fím g lại hư nhỉ?gõ mệt wá!fải nhấn mạnh mới chịu ra.hừm)
  10. thaicdsp

    thaicdsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chào chị Tước
    Trưa qua,chị kể cho chúng em nghe về mồ côi thứ 2 la một người lớn chưa tốt nên em co bất ngờ chê quá đó. Em xin cảm ơn chị vi chị nói em chở em Tú cùng nhóm đi thăm chất độc da cam vì kiến thức mở rộng sâu. Thấy hình đó rồi khi trông em bé dễ thương va vui tính nhưng mà em có xúc động và tội nghiệp voi trẻ em mồ côi. Bây giờ em được tìm hiểu mở rộng rồi.

Chia sẻ trang này