1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng Nhau Bàn Về Cái Tôi Trong Võ Thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Cùng Nhau Bàn Về Cái Tôi Trong Võ Thuật

    Có một câu chuyện như sau :
    Có một chàng trai trẻ ,sau khi luyện đủ mười cuốn truyện Kim Dung cùng đầy đủ các phim kiếm hiệp ,hành động ,võ thuật ...cãm thấy phấn khích trong lòng ,bèn đi tìm thầy học võ .Vị Thầy chàng nghe danh tìm tới là một người đỉnh đỉnh đại danh một môn phái lớn .Ngày vào tiếp kiến cầu học ,chàng mang đầy đủ lể vật gồm một con gà luộc ,mâm ngũ quả ,chai rượu ,gói trà thơm ,đèn cầy ...Sau khi được sự cho phép và bày mâm lễ vật lên bàn thờ ,thầy cho phép chàng trai ngồi và bắt đầu interview .
    Câu đầu tiên :
    - Con đã xin phép ba mẹ tập võ tại chỗ thầy chưa ?
    - Dạ ,con "chưa" xin phép cha mẹ ,nhưng con nghĩ rằng tập võ có lợi cho sức khoẻ ,cũng là một môn "thể thao "lành mạnh .Con "cho rằng" ba mẹ sẽ đồng ý .
    Câu thứ hai :
    - Con tập võ để làm gì ?
    - Con "muốn" trở thành một cao thủ như thầy .Con "muốn" đem những công fu tập luyện đó để giúp đở bá tánh ,trừ gian diệt bạo .
    Câu thứ ba :
    - Nếu thầy không chấp nhận con ,con tính sao?
    - Dạ ,con sẽ "cố gắn" cầu xin thầy dạy võ cho con ,con "sẽ "chịu mọi khổ nhục ,thử thách mà thầy đặt ra ....
    đến đây ,vị Thầy nghiêm mặt bảo :
    - Ta chấp nhận cho con có giai đọan thử thách trước khi được nhập môn chính thức ,con Hãy cố gắn rèn luyện .
    Sau thời gian 6 tháng tập luyện ,bữa nọ Vị Thầy kêu chàng trai lên :
    - Con tập võ để làm gì ?
    - Thưa thầy ,con tập võ để " trước thắng người ,sau thắng bản thân mình " .Con tập luyện võ thuật để rèn luyện các kỹ năng chiến đấu để có thể sinh tồn và hạ gục đối thủ trong 1 trận đấu .Nhưng để rèn luyện các kỹ năng đó con phải miệt mài kiên trì đổ mồ hôi ,sôi nước mắt thậm chí là máu ,từ đó con lại thắng được cái lười biếng ,cái sợ khổ ,sợ đau ,...Khi giao đấu với sư huynh đệ đồng môn con không cay cú ăn thua cho dù bị trúng đòn đau ,Khi chiến đấu với đối thủ con chừa cho họ 1 con đường sống .
    - Còn những cái mục đích ban đầu con nói với ta thì sao ?
    - Con nghĩ tới ba mẹ ,lại nghĩ đến thân thể này do công ơn dưỡng dục sinh thành ,nên những mục đích đó xem ra quá xa vời .Chiều nay con mời thầy đi ăn đám giỗ bên nhà con ,Ba mẹ con gởi thư mời thầy nè !!!
    End.
  2. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Đọc lại một hồi mới thấy câu chuyện này cũng sặc mùi Kim Dung thật.
    Cái tôi trong chuyện không thể hiện rõ, nói đúng ra là anh BA PHẢI tức là nghe ai nói gì cũng cho là phải cả, chưa thấy cái tôi ở đâu.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Để khỏi có mùi Kim Dung, bàn về cái Tôi trong võ, thì chỉ bàn
    về cái Tôi trong lúc đấu võ đài, hay khi vào trận đấu thật trong
    cuộc sống (trên chiến trường, hay để tự vệ khi bị kẻ xấu hành
    hung).
    Cái Tôi đó thể hiện ở chỗ:
    1- Bằng mọi miếng võ, bảo vệ được mình, kẻ địch bị thương
    hay bị chết thì không cần nghĩ đến.
    2- Bằng mọi miếng võ, phải hạ đối thủ, kẻ địch bị thương
    hay bị chết thì không cần nghĩ đến.
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Bàn về "cái tôi" trong võ thuật hả ?
    Phong trào Vovinam ở Hà Nội từ lúc khởi phát cho đến ngày hôm nay : ko ai có khái niệm cao thủ hay thấp thủ, ai đến trước - ai đến sau, ko có khái niệm sư huynh - sư thúc sư bá - sư ông . Miễn là đoàn kết, chân thành, nâng nhau lên (ko phải bốc thơm) và quan trọng là phải xả thân "người thực việc thực"
    Ko ai có cho "cái tôi" của mình là nhất cả !
    Còn các anh có tình cảm huặc liên quan đến với Nhất Nam thì sao ?
    Các anh sinh hoạt ở box võ thuật trước cả khi DHLV xuất hiện. Trong số các anh Tôi đoan chắc là nhiều người cũng có "trình", học vấn bèo ra cũng là đại học chính qui, tiền nong cũng ko phải quá chật vật . Vậy thì tại sao ? Tại sao và Tại sao ?
    Chính các anh mới trả lời đc câu hỏi này cho bản thân nếu còn quan tâm đến Nhất Nam
    Hãy xem Hong_vien_anh cho có "cái tôi", chả có lý lẽ tranh luận chi cả nhưng mà vẫn hiệu quả thiết thực kể cả về khả năng võ thuật và khả năng quảng bá
    @thieulambacphai : chú là người ĐHLV này thấy thương nhất vì chả biết yêu đương chưa mà cứ hay lọ và lảm nhảm, nói thì cũng ra vẻ thánh tướng. Cái Tôi của chúng cũng cao nhưng ko lại làm gì đc cho đời.
    @lanpurage : ông thấy quan điểm của Tôi ra sao ?
    @Zimaleta : cũng thuộc thành phần "cái tôi" cũng cao. Xin bác cho ý kiến !
  5. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... tui đoán mò là: tại các anh ấy người thực việc thực, không bị hoang tưởng...

Chia sẻ trang này