1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau bình luận ?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi belleville, 18/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belleville

    belleville Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau bình luận ?

    Ngày xưa, khi còn SV chắc mỗi người trong chúng ta đều có LÝ TƯỞNG . Cái Lý tưởng sau này ai cũng muốn được vươn tới . Điều này thể hiên rất rõ khi chúng ta trải qua quá trình làm đồ án ...Ai trong số chúng ta mà không mong muốn nó sẽ thành hiện thực...Lúc đó chúng ta mặc sức nghĩ về đứa con tinh thần của mình mà không bị gò bó hay một tác động nào...Chúng ta bay bổng trong các tác phẩm của Renzo Piano, hay trong các khối hình học của Leon Ming- Pei, hay các đường cong của Richard Meier...Lúc đó KTS trẻ tương lai của chúng ta đều có NHIỆT HUYẾT, HOÀI BÃO, và đầy LÝ TƯỞNG để đi vào nghề...
    Khi KTS trẻ ra đời ( có nghĩa là bắt đầu đi làm ) va chạm thực tế.
    Người nào giỏi có thể làm chủ trì công trình( tất nhiên là chưa đủ khả năng làm từ A- Z), hay được làm việc trong công ty, hay bureau nào đó...Tôi nghĩ chắc chắn không ít chúng ta sẽ ít nhiều thất vọng ...Lấy một ví dụ : Khi tôi được giao làm dự án (tất nhiên là nhỏ thôi )tôi đã phải chạy không biết bao nhiêu lần qua các cửa ải, và phải bực mình khi thằng kỹ sư nước của BQL Dự án nó không biết đọc bản vẽ , nhưng lại rất giỏi về cách moi tiền ... Đâu phải thế, lên Quận, Thành phố thì càng thấy các ông lớn nhà ta rõ hơn... Nhưng như thế là may mắn với tôi rồi, nhưng khi tác phẩm ra đời thì không còn nhận ra mặt mũi nó nữa vì đứa con của tôi suy dinh dưỡng, do các bố nhà ta quen ăn cắp tiền Nhà nước...
    Sau này may mắn , được đi học nước ngoài . Tôi nhận thấy KTS trẻ của chúng ta không thua kém các bạn là bao. Nhưng cái chúng ta thua kém đó là :1 kts thì làm việc rất giỏi, 2 kts làm việc thì có vấn đề và 3 kts làm thì hỏng việc.Ý nói chúng ta không có sự đoàn kết của một tập thể. ( nhất là trong giới KTS của ta ) trong khi làm việc với với họ mình cảm thấy họ tôn trọng mình, chính vì vậy mình cảm thấy càng có trách nhiệm hơn. Thay vì chê bai theo kiểu cô gái xinh có nhiều nốt ruồi duyên, hay nhiều răng khểnh... thì họ cùng nhau phân tích , giải quyết vấn đề ( theo kiểu chẻ sợi tóc làm tư ) và với họ mình là KTS (theo đúng nghĩa ) và mọi người cùng bình đẳng ...
    QUÁ KHỨ ĐÓ LÀ MỘT LỊCH SỬ
    HIỆN TẠI LÀ MỘT MÓN QUÀ CUỘC SỐNG
    TƯƠNG LAI LÀ MỘT NHIỆM MÀU​
    Chỉ 10 năm nữa sẽ là lễ mừng THĂNG LONG- HÀ NỘI tròn 1000 năm tuổi. Chỉ hy vọng vào TƯƠNG LAI LÀ MỘT NHIỆM MÀU , hay nhìn vào những gì mà chúng ta đã làm...tôi mong muốn có sự thay đổi trong cách suy nghĩ và làm việc của các KTS chúng ta...

    Tôi sẽ nói tiếp suy nghĩ của tôi, mong các bạn chỉ giáo.

    <P><FONT color=maroon size=5>Hanoi, d''une ville millenaire</FONT></P>

    Được belleville sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 18/12/2003
  2. ktsu

    ktsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    tôi đang là sv /và tôi cũng đang có nhiều kỳ vọng về tương lai/nhưng tôi cũng vừa đi làm ,và từ khi đi làm đó tôi thấy những điều kì vọng đó là ''''ảo vọng''''..trong xã hội còn không ít người vô trách nhiệm và thực ra chẳng có trình độ gì làm cấp trên của mình/
    nói tóm lại cũng như bác và rất nhiều người khác ,tôi cũng thấy có nhiều vấn đề trong nền kt của viet nam,nhưng đó toàn là vấn đề khó giải quyết (ít nhất cho đến khi những cấp trên của chúng ta ''''sang bên kia thế giới'''')
    tôi đồng y'' với bác............
    Wellcom::
    Nhip song tre !k-t-s
  3. belleville

    belleville Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm nhân cách người Việt Nam. Đôi điều làm chúng ta suy nghĩ:
    1. Người Việt Nam trưởng thành hiện nay nói chung là kém về thể lực và trí lực.
    Hai véc tơ cơ bản này có chỉ số thấp nhất trong các thang điểm của modul. Do điều kiện và hoàn cảnh của nền kinh tế xã hội như nêu trên, chỉ nguyên tỉ lệ suy dinh dưỡng cao đã làm giảm chỉ số về thể lực và trí lực của người Việt Nam chúng ta hiện nay (số người Việt Nam suy dinh dưỡng vào năm 1990 là hơn 80%).
    Khoa học cũng từng chứng minh trẻ bị suy dinh dưỡng thì trí lực phát triển kém. Bởi thế cho nên việc chống suy dinh dưỡng, việc nuôi dân, dưỡng dân xoá đói giảm nghèo phải là nhiệm vụ hàng đầu của Nhà nước ta hiện nay.
    2. Người Việt Nam trưởng thành hiện nay nói chung vẫn còn hám danh và kém thực.
    Cái gì mình cũng muốn hơn người khác mà không biết sức lực của mình có hạn. Thành ra chỉ vì cái danh mà nhiều khi làm hỏng cái thực.
    Trong giáo dục, quá coi trọng khoa bảng sinh ra mua bằng bán điểm.
    Trong xây dựng, muốn địa phương mình phải có trụ sở thật to. Bỏ hàng tỷ bạc nuôi đội bóng đá và mua cầu thủ ngoại, sắm xe hơi thật sang để dùng. Trong khi đó, lớp học cho trẻ thì thiết và dột nát, lương giáo viên thấp, không đủ sống...
    3. Người Việt Nam trưởng thành hiện nay nói chung trình độ chuyên môn và trình độ tay nghề thấp, lại thất nghiệp nhiều. Phần lớn làm nghề nông ở nông thôn vẫn còn nghèo nàn và lạc hậu cản ngại lớn cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

    4. Người Việt Nam trưởng thành hiện nay nói chung không am hiểu luật pháp và chưa biết thực thi luật pháp thành nền nếp trong cuộc sống.

    [red]5. Người Việt Nam trưởng thành hiện nay nói chung còn "ngơ ngác" khi bước chân vào cơ chế thị trường và bỡ ngỡ những thang bậc giá trị về đạo đức và lối sống. [/red]
    [
    black]KS. Trần Quốc Khải
    (Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ)
    Theo NetNam[/black]

    Được belleville sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 05/01/2004
  4. belleville

    belleville Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  6. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    1)Lý tưởng ư? kiến trúc không phải là thứ gì to tát lắm. chỉ là một nghề thôi.
    2)chuyện chấm phẩy là chuyện nói chung bây giờ. Không phải chỉ trong ngành xây dựng.
    3)đứa con của chú không còn hình hài là do chú làm công trình nhà nước. Và chú sẽ có tên trong đám vô trách nhiệm làm cho nó trở nên dị dạng. Không phải chỉ là phần lỗi người khác đâu.
    4)Dù sao kiến trúc cũng chỉ là một nghề.
    Khỉ phải gió
  7. CRACKGAMES

    CRACKGAMES Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    bác be này , em đọc bài bác nhưng vẫn chưa hiểu bác định nói về vấn đề gì ? Kiến trúc hay tính cách con ngf việt nam ạ ? Nếu bác có thể xin bác viết về 1 chủ đề thôi ạ .Biết bác có tâm sự nhưng nếu cứ để lòng mình tràn ra như nước đổ ra bàn thì mọi người khó có thể nếm được vị mạn nhạt của nó. em xin hết a.

    Cha`o = nho*'

Chia sẻ trang này