1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau chia sẻ...

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 13/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau chia sẻ...

    Được biết các thành viên box mình là những người "giàu tình cảm" nên tôi mới dám lập ra topic này.

    Buồn, vui, đau khổ, chán nản...là những cảm xúc đến với chúng ta hàng ngày,nhưng cũng có những nỗi niềm mà chúng ta ko muốn cho ai đó o ngoài đời biết nhưng lại muốn được chia sẻ và giải toả...cứ vào đây, đừng ngại.
  2. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày bạn muốn khóc
    hãy gọi tôi
    Tôi không dám hứa với bạn là tôi
    có thể làm bạn cười
    nhưng tôi có thể khóc cùng bạn
    Nếu một ngày bạn không muốn nghe bất kì ai
    hãy gọi cho tôi nhé
    tôi hứa sẽ im lặng nghe bạn
    Nhưng nếu một ngày bạn gọi cho tôi
    và không nghe tôi trả lời
    có thể lúc đó tôi đang cần đến bạn.
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    tự dưng người ta đang buồn,ko an ủi thì thui,khóc theo làm người ta có cái đà khóc dữ hơn...ko tốt rùi!
    Xin quý khách lưu ý,hiện nay tình trạng cướp bóc chấn lột trong công viên rất là phổ biến...nếu bạn gặp sự cố,hãy nhanh chóng chạy đến phòng bảo vệ báo cho chúng tôi biết,chúng tôi sẽ huy...động...toàn...bộ...lực...lượng...hùng...hậu...đông...đảo của chúng tôi đến để...an...ủi quý khách!
  4. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cái ông này, ko biết mà cũng bày đặt nói.Chắc ông chưa bao giờ khóc,cũng chưa bao giờ được người ta an ủi chứ gì??nên đâu có hiểu cái cảm giác đó.
    Khi đã có điều kiện khóc được rồi thì cố gắng khóc cho to,gào cho dữ...có như thể mới rũ bỏ được cái sự buồn,sự bực tức ra hết......sau đó cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi vài kí ấy......Mà cái tác nhân để bạn có thể khóc hết sức mình là có người khóc cùng bạn..( cùng rống xem ai hơn đó mà..ahahhaa)
  5. treonickhoaithe

    treonickhoaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hehe,ai nói tui chưa từng khóc,hồi nhỏ bị ba mẹ đánh khóc suốt đó!
    sau này có 1 lần khóc vì 1 em gái nữa....chuyện buồn lém ,tui ko gào to,thậm chí ko khóc ra tiếng nhưng mà chỉ 5 phút sau khi tạm biệt em nó là tui hết buồn rùi...ko phải là cố cho hết buồn,giả bộ ko buồn mà thiệt sự trong lòng ko hề buồn...hôm sau gọi điện cho em nó mà tui còn nói đùa nữa kia "hôm qua anh uống nhiều quá, bia chảy ra mắt của anh chứ ko phải nước mắt đâu"
    chuyện này hầu hết xóm tui,tụi con trai ai cũng biết!
  6. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ông cũng là một người anh tuyệt đấy nhỉ?Nhưng tui thấy hình như cuộc sông của ông luôn hanh phúc..đúng ko?Thế có khi nào ông đau khổ về chuyện gì đó..muốn khóc nhưng khoc ko được ? Và cũng ko thể nói ra được?Ông có biết được cái cảm giác ấy nó như thế nào ko?Chắc có lẽ ông ko biết đâu nhỉ??
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đó không nói ra được thành lời đâu. Nước mắt chảy vào trong khó chịu lắm. Cảm giác muốn nói ma kô nói được đó khiến tôi kô thể nào ngủ được, cứ mỗi lần buông cuốn sách ra, là nghĩ ngợi đến mệt mỏi. hic
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hahaha,ai nói là tui khóc vì 1 đứa em gái của tui đâu chứ, "em gái" này đâu phải là em gái đâu!! ...
    buồn chuyện gì đó,muốn khóc mà khóc ko được thì tui ko có...buồn là tui khóc thui à...tui nghĩ cũng tức lắm,tui là con trai mà hay xúc động nhảm,xem film buồn cũng khóc,hồi truoc đọc bài báo "Thầy ơi",viết tội quá cay mũi suýt khóc...trong khi con em tui đọc nó cười...
    nhưng mà tui bị đập đau thế nào cũng ko khóc!
  9. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Có ai khóc cho anh chàng này ko??
    http://www.ttvnol.com/ThaoLuan/432836/trang-12.ttvn
    thấy tội quá...vừa mới qua Nga du học thì ông bố qua đời,cả nhà giấu ko cho biết...giờ thì cũng đi luôn..để lại mỗi bà mẹ...
    thiệt tình là đọc cái topic đó,càng đọc càng thấy tội...
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 16/10/2004
  10. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    sao không ??? hôm nay tui vào ttvnol cũng vì tình cờ biết răng Anh Tuấn cũng là thành viên của ttvn , và thật sự cảm thấy buồn vì thật phí nhân tài và kinh sợ bọn giết người man rợ

Chia sẻ trang này