1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cùng nhau đọc , cùng nhau mơ mộng!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi mua_mua_dong, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    <~~~~ Mình là mình chúa ghét thơ thẩn, hehe. Nhưng dù sao cũng tuyên dương em mua_mua_dong có tinh thần cao, 1tràng vỗ tay nhá
  2. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    không cần in đâu anh sea ạ, chỉ xin môĩi người 5* thui, rẻ hơn in thơ nhiêù, mí lị toàn thơ đi chép ehhe
  3. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    thế sao ? tưởng là nhà thơ lớn chứ .Chắc trùm quay bài trong lớp à hì hì .
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Bạn mua_mua_dong dạo nì ko mơ mộng nữa àh?
  5. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    đến khổ, bị trấn mất quyển thơ rùi, có muốn mơ mà cũng chả được, hix
  6. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Tình thứ nhất
    Xuân Diệu

    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
    anh cho em kèm với một là thư
    em không lấy và tình anh đã mất
    tình đã cho không lấy lại bao giờ
    Thư thì mỏng như suối đời mộng ảo
    tình thì buồn như tất cả chia ly
    giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo
    mãi trăm lần viết lại mới đưa đi
    Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại
    tới bên em, chờ đợi mãi không về
    em đã xé lòng non cùng giấy mới
    -mây trời hôm ây phủ sơn khê
    Cũng may mắn, lòng anh còn quá trẻ
    máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa
    vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã
    ai lại còn yêu , bông lựu, bông trà
    nhưng giây phút đầu say hoa **** thắm
    đã nghìn lần anh bất được anh mơ
    đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm
    đôi tay yêu không được nắm bao giờ
    Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ
    ai có ngờ lòng đã vỡ từ bao!
    mắt không ướt nhưng hai hàng lệ rỏ
    len tỉ tê thầm trộm chảy qua vào
    Hoa thư nhất có một mùi trinh bạch
    xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ
    hương mới thấm bền ghi như thiết thạch:
    sương nguyên tiêu trời đất cũng chung mờ
    tờ lá thắm đã lạc dòng u uất
    ánh mai soi cũng phai nhạt màu ôi
    anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
    anh cho em, nên anh đã mất rồi

  7. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    em có một tình yêu
    như sóng ngầm biển cả
    và với anh em đả
    trao biển cả nơi anh
    ngọn sóng biể màu xanh
    trái tim anh màu đỏ
    tình yêu em đả ngỏ
    sao anh vội bỏ đi
    nhìn em chẳng nói gì
    anh trao tình nơi khác .................
    đã bao giờ anh thấy nắng buồn chưa ?
    Được mua_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 18/05/2004
  8. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1

    Khoảng cách giữa hai ta
    Là chiều dài ghế đá
    Hai đứa ngồi hai đầu
    Nhìn hồ và đếm lá
    Khoảng cách giữa hai ta
    Là hờn ghen trong mắt
    Khi anh đứng nhìn em
    Đi cùng một người khác
    Và bao nhiêu khoảng cách
    Làm ta cứ xa nhau
    Một người tìm hạnh phúc
    Mọt kẻ chịu đớn đau
    Khoảng cách của hai ta
    Là khi em nói dối
    Anh vẫn đứng mỉm cười
    Dường như mình có lỗi
    Khoảng cách và khoảng cách
    Khi có người thứ ba
    Một người khen người ấy
    Cứ như là chê ta...
    Sao bao nhiêu khoảng cách
    Cứ dài mãi thêm ra
    Khi ta cứ níu kéo
    Thì em lại càng xa...
    Thì ra ta không biết
    Tình yêu chết thật rồi
    Khi bên em khoảng cách
    Sẽ mài dài ra thôi...

    có bao giờ anh tự hỏi vì sao??????
  9. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Không thể để nguội lạnh
    Những cảm xúc thi ca
    Cũng như ta không thể
    Đứng nhìn xuân trôi qua
    Không thể nào không viết
    Những gì dâng trong ta
    Vì khi ta hối hận
    Thì ôi thôi đã già
    Bạn cũng yêu người ấy
    Sao bạn lại lặng im
    Khi người ta quay gót
    Sao bạn lại đi tìm
    Nếu bạn yêu cuộc sống
    Xin bạn hãy làm thơ
    Vì thơ luôn nhường nhịn
    Không vì ai ganh đua
    Thơ không cần đến "ghế"
    Thơ không mua bằng tiền
    Thơ là nguồn cảm xúc
    Bắt nguồn ở trái tim...

  10. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Người ơi xin ở lại
    Đừng xa em đêm nay
    Ngoài kia là mưa bão
    Người ơi người có hay
    Lòng em đang trống trải
    Tất cả đã muộn màng
    Nhưng đêm nay hãy ở
    Sáng mai người sang ngang
    Phố quen giờ đã ngủ
    Heo hút ngọn đèn đường
    Em sợ cô đơn lắm
    Người ơi,xin xót thương...
    Em xa quê từ bé
    Không có một mái nhà
    Em không tên không tuổi
    Không mẹ cũng không cha
    Em sợ những đêm lạnh
    Em sợ khi trời mưa
    Em sợ nhiều nhiều lắm
    Ân tình ai bán mua
    Ở lại đây với em
    Rồi mai người rời bỏ
    Ngày sau nếu gặp người
    Chắc gì em còn nhớ...
    Người ơi sao người nỡ
    Rứt áo người ra đi
    Đêm cô đơn và lạnh
    Em sợ cuộc chia ly
    Em ôm người chưa chặt
    Em có dám nhìn lâu
    Người ơi nhà tối quá
    Có nhìn rõ mặt đâu...
    Rồi mai nơi xa ấy
    Có lúc nào cô đơn
    Hãy nhớ một cô gái
    Mời người ở qua đêm...
    " đừng xa em đêm nay khi ánh trăng qua hàng cây, đừng xa em đêm nay đêm rất dài ....."

Chia sẻ trang này