1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cùng nhau đọc , cùng nhau mơ mộng!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi mua_mua_dong, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1

    LÁ RỤNG TRÁI MÙA...
    Chỉ một bông cúc nhỏ
    Chưa phải là mùa thu
    Chỉ một chiếc lá rụng
    Đâu phải đã giao mùa
    Một chiếc lá màu xanh
    Nhựa căng đầy cuống lá
    Lá xanh bỗng lìa cành
    Khi hoa đào đang nở
    Mầm xanh đâm tua tủa
    Đón ánh sáng bình minh
    Ướp giọt sương long lanh
    Gọi mưa xuân lất phất
    Hương trời và hương đất
    Ngấm đến từng chồi non
    Có một chiếc lá xanh
    Từ trên cao bỗng rụng
    Đâu phải thiếu sức sống
    Đâu phải mùa đã sang
    Chỉ vì vô tình quá
    Ngọn gió xuân phũ phàng
    Một đời người ngắn ngủi
    Dâng hiến được bao nhiêu
    Xin đừng như chiếc lá
    Mướt xanh rụng một chiều....

    nhớ mãi một người................
  2. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
    Vẫn yêu nhau mà đành dang dở
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu.
    Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
    Anh đã quên em để mơ kẻ khác
    Em đã quên đi tưởng tình kia tẻ nhạt
    Không ngờ em còn lại vết thương đau.
    Nhức nhối nhiều bởi đã rất lâu
    Trái tim ai đã bắt đầu nồng cháy
    Anh muốn nói yêu em như xưa đấy
    Đã vỡ rồi đâu còn được lành nguyên.
    Có bao giờ hàn gắn được trái tim
    Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
    Em biết anh đã nhiều lần day dứt
    Anh buồn em còn buồn nhiều hơn.
    Trước em buồn vì đã mất anh
    Nay buồn vì anh khơi chuyện cũ
    Lấy lại làm sao một niềm tin sụp đổ
    Hãy quên đi và đừng nói yêu em.

    nguời đâu có hay biết rằng em vẫn mai yêu anh.........
  3. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    mình chẳng biết nói gì nữa, những vần thơ quá buồn, yêu là thế chăng?
  4. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1

    KHÔNG ĐỀ
    Mùa nào xa vắng nhất
    Khi kỷ niệm đi qua
    Người nào thương nhớ nhất
    Khi người mãi cách xa
    Vòng tay nào ấm áp
    Hơi thở nào thân quen
    Nụ hôn nào ngọt mát
    Lời nói nào cho em?
    Ngày qua ngày lại đến
    Đêm trôi đêm lại trôi
    Chỉ một tình yêu chết
    Không sống lại nữa rồi...

    " tình đã đi chẳng trở lại bao giờ"
  5. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài thơ nì sao bùn wá, chẳng lẽ chuyện bùn mới được kết nạp vào thơ ah, bà ( chị ) Mưa_mùa_hè post bài nào vui vẻ màu sắc tươi hơn một chút nhá
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi
    Lưng chừng anh và tôi
    Tình yêu hay tình bạn????<P><FONT face=Tahoma color=hotpink size=3><STRONG>Lời hứa dù có fai màu, tình em vẫn mãi mãi yêu anh...</STRONG></FONT></P>
    <P><STRONG></STRONG> </P>[/sign]
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 23/06/2004
  7. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Sao nhiều lưng thế ...............
    Mùa hè lưng chừng nóng
    Bể bơi lưng chừng đông
    Lưng chừng đi và ở
    Máy lạnh hay bể bơi............
  8. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    tháng sáu ơi sao đã vội trở mình
    để con tim đập thêm phần rộn rã
    và tiếng ve cũng ôi sao thật lạ
    gọi phượng về rực đỏ trong mắt em

Chia sẻ trang này