1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau đóng góp phụ hoạ thành một bài thư tình dài nhất và hay nhất thế giới!!!!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi ansoxvn, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Cùng nhau đóng góp phụ hoạ thành một bài thư tình dài nhất và hay nhất thế giới!!!!!!

    Chào các bạn!!!!!!!!!
    Bên cạnh các hoạt động khác thì nó còn có thể những hoạt động để phục vụ cho cuộc sống của con người vui vẻ, yêu đời, như hát, làm thơ, viết văn,.... Với chúng ta không phải là những nhà thơ, nhà văn chuyên nghiệp, nhưng chúng ta cũng có thể tự mình sáng tác ra những bài thơ tình hay của tự riêng mình về cuộc sống mà mình gặp, về tình yêu của mình hay tình yêu mà mình tưởng tượng. Có thể từ một khung cảnh hay một cái gì đó mà chúng ta ngẫu hứng và tự sáng tác ra bốn câu thơ hay là một bài thơ về tình củm, tình yêu hay. Tuy có thể không đúng vần đúng điệu và đúng luật của Thơ, nhưng thơ tự sáng chế nó phong phú, có chút hài hước và có thể đậm đà,... Chủ đề này tạo ra để cho mọi người, mỗi người cùng nhau đóng góp một vài câu thơ, mỗi người mỗi câu ( tối thiểu là 4 câu ) và nếu có thể ghép lại thành một bài thơ tình hay thì quả là tuyệt. Mở màng đầu tiên cho bài thơ tình tôi xin đóng góp 4 câu

    THẾ GIỚI BAO LA CÓ BIẾT BAO ĐIỀU LẠ.
    MỘT CHỮ TÌNH SAO MÃI VẤN VƯƠNG.
    TÌNH THƯƠNG, TÌNH CẢM, TÌNH NGƯỜI!!
    NHƯNG MÀ HAI CHỮ " TÌNH YÊU " LÀ GÌ????? ​

    " Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ - Sự thật luôn là sự thật "

    ANSOXVN
  2. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là con người đau khổ
    từ trước đến này không ai định nghĩa
    hai chữ tình yêu vấn vương
    làm con người ta cứ mãi ngu muội
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  3. 02_09_1981

    02_09_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    TÌNH LÀ GÌ THẾ GIAN AI CÓ BIẾT
    TÌNH LÀ GÌ SAO MÃI ĐẮNG CAY
    KHẮC LÊN 4 CHỮ TRÊN ĐƠI
    ĐÓ LÀ 4 CHỮ " TÌNH YÊU LÀ GÌ? " ​
    TRUNGROOCKSTAR
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là căy đắng cuộc đời
    tình yêu là sự gây nên thù hận
    tình yêu là sự gây nên hanh phúc
    ai yêu gì định nghĩa thế đấy
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  5. Thegifts8x

    Thegifts8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà được yêu
    kí làm gì nhỉ
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nói với tui như ri nè:
    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
    Nửa sự thật không còn là sự thật
    Tình yêu không một nửa bao giờ
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    It takes a minute to get a crush someone( khong biet cau nay viet co dung khong)
    it takes an hour to like someone
    it takes a day to love someone
    but it takes a life time to foget someone
  8. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Mầy người này sến quá,hình như ý anh ansoxvn là làm thành 1 bài thơ,tức là người sau làm mấy câu nối tiếp người trước,tự dưng làm bậy cả ra!!!
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Cũng chỉ là hương vị của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng không phải là điều em hối tiếc ...
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà

Chia sẻ trang này