1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÙNG NHAU ĐUỔI XÌ TRET *-*

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi ngoisaotimleloicodonlaclong, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaotimleloicodonlaclong

    ngoisaotimleloicodonlaclong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    CÙNG NHAU ĐUỔI XÌ TRET *-*

    Trong cuộc sống ai cũng có lúc phải căng thẳng suy nghĩ nọ kia (Trừ những người không có đầu óc theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Đôi khi ta luẩn quẩn tìm lối thoát mà không biết chia sẻ cùng ai. Ta cảm thấy bất lực với chính mình. Khi đó, ta cần những lời khuyên và sự sẻ chia của mọi người biết bao. Để có thể giúp mọi người giả toả căng thẳng mình lập nên topic này hy vọng sẽ được sự ủng hộ của mọi người.
    Để topic có thể hoạt động suôn sẻ tôi đưa ra những quy định chung như sau:
    1.Nghiêm cấm xúc phạm nhau dưới mọi hình thức. Cho dù bạn cảm thấy câu hỏi đó hơi hơi có vấn đề hoặc nó đi ngược lại với quan niệm hay suy nghĩ của bạn thì cũng mong bạn nhớ rằng mỗi người sống trong một hoàn cảnh riêng có quan niệm riêng vì thế suy nghĩ cũng khác nhau và chúng ta không có quyền xúc phạm họ.
    2. Nếu bạn muốn nhờ mọi người tư vấn mà không muốn mọi người biết đó là mình thì bạn có thể gửi cho tôi. Tôi xin bảo đảm thông tin của bạn sẽ dược đưa lên bởi tôi và danh tính của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối
    3. Những người có câu tư vấn hay nhất cho mỗi câu hỏi sẽ đuọc vote 5*
    Nào mời mọi người bắt đầu





    Được ngoisaotimleloicodonlaclong sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 12/05/2006
  2. ngoisaotimleloicodonlaclong

    ngoisaotimleloicodonlaclong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Để mở màn mình nhờ mọi người giúp mình đầu tiên này.
    Làm thế nào để có thể sống thật với lòng với mình? Trong cuộc sống hiếm khi mình có thể là chính mình.Ngay cả khi cười mình vẫn luôn có cảm giác không thoải mái. Mình luôn cảm thấy lạc lõng giữa một tập thể. Mình không có khả năng bộc lộ cảm xúc của mình. Đặc biệt mình chỉ có thể thể hiện tình cảm của mình với bạn bè còn với ngưới mình yêu thì mình luôn lóng ngóng và dễ nổi giận. Dù cố chữa mà vẫn không nổi nên mình làm cho người khác phải sợ. Tai hại nhất là đến giờ này mình vẫn chưa biết yêu là gì. Mọi người giúp mình với. Thật lòng mình luôn muốn hoà nhập vào tập thể đặc biệt là với những người cùng tuổi ở nơi làm việc
  3. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hì hì đơn giản thôi. Hãy tạo cho bản thân sự hứng thú rộng khắp
    Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Cầm kì thi hoạ, ca hát nhảy múa. Tin tức thời sự, điển tích danh nhân. Trưởng bộ tây tàu... Lô đề.. Tình yêu, tình báo. Làm sao để gặp & nói chuyện với ai cũng thấy có điểm chung với họ
    Điều quan trọng nữa là nghe, nghe & nghe.. hê hê & nói ít thôi
    Nhiệt tình, hết mình.....
    Nếu gặp bố con đứa nào ghét mình thì rủ nó đi Cố gắng đóng cho nó say, là nó nể ngay mà
    Còn nếu nói chuyện có nguy cơ cãi nhau thì chỗ khác
    Lúc nào vui vẻ thì nói chuyện tiếp
  4. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Em ơi bị trùng topic rùi.
    Thôi để anh xem lại cái mục lục nhé
    Đây rồi
    http://www2.ttvnol.com/Thainguyen/664827/trang-1.ttvn
    Em làm ơn chuyển bài viết qua đấy anh sẽ đổi lại tên tiêu đề.
    Đông ý chứ
    Khoá nhé
    Được hoathep sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 12/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này