1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau giải quyết stress cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NatureMan, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NatureMan

    NatureMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau giải quyết stress cuộc sống

    Nếu mỗi người chúng ta đều bề bộn với những lo toan, và chúng ta đã có một chỗ như thế này, nơi tụ họp của những người tương đối lớn, có những quan điểm và cách nhìn nhận riêng, thì tại sao không thể chia sẻ những quan điểm đó để cho cuộc sống của mình ngày càng nhẹ nhàng hơn?

    Cuối những năm cấp III, tôi lo lắng một cách kỳ quái ... về việc mình sẽ chết. Tôi không còn thở, không còn chơi những trò chơi yêu thích, và một thời gian sau chẳng còn ai nhớ đến tôi. Mọi người cứ sống, cứ vui vẻ ... và các cô nàng xinh đẹp tiếp tục yêu những thằng khác. Ôi, thật đáng buồn.

    Sau này tôi học được cách chấp nhận cái chết như một điều tự nhiên, chẳng ai tránh nổi nó bao gồm cả mình. Một điều không mong muốn mà tất yếu xảy ra có thể gây ra cho chúng ta một sự lo lắng. Nhưng nếu nhìn từ một khía cạnh khác, lo lắng hay không về một việc như vậy gần giống như một sự lựa chọn, bạn chẳng thay đổi được gì về cái kết cục ấy ngoài cách sống của chính bản thân bạn, buồn vui hay hạnh phúc. Đôi lúc tôi lại tưởng tượng nhân loại như muôn vàn hạt cát tại bãi biển và tôi chỉ là một hạt nhỏ nhoi trong đó. Rồi tự nhiên tôi thấy sự nhỏ nhoi của cảm xúc về cái chết, những gì tôi đã làm hay sẽ làm, thành công hay lỗi lầm không thay đổi gì nhiều cho thế giới ngoài chinhbản thân tôi. Chẳng hiểu sao khi đó tôi cảm thấy mình thư giãn lại, không còn lo lắng nữa. (Tự thấy mình kỳ quặc )

Chia sẻ trang này