1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau mở rộng những tấm lòng...

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi gautrucct, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui,có ai hẹn đi off thế,sao ko rủ Kitty zậy ta?Thứ 7 tuần này thì ko được,vì đi họp bên Fc Lam Trường rùi,chủ nhật chắc được.Àh,Kitty có ý kiến này nè,mấy anh chị xem thế nào nhe!ngày mai Kitty đi họp bên Fc Lam Trường tại Cần Thơ,Kitty sẽ rủ thêm các thành viên bên ấy cùng tham gia với chúng ta,các anh chị thấy sao hả?bên ấy thì khoảng mấy chục bạn.Mấy anh chị cho em bít để em hỏi bên ấy
  2. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Như vậy chúng ta thống nhất là chiều thứ 7 hàng tuần (thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ tối) sẽ tiến hành thu nhận quần áo để trao cho các em mồ côi và lang thang cơ nhở! Địa điểm tại trước cổng Trung tâm Anh Ngữ của Đại học Cần Thơ nhé! Gấu đề nghị thế này, thứ 7 tuần này (tức là ngày mai rồi) sẽ chưa tiến hành nhận, vì tuần này còn phải dành thời gian cho các bạn (kể cả Gấu nữa chứ ) tham quan Hội chợ thương mại và mua sắm tại siêu thị Coopmart mới vừa khai trương nữa, và cũng là để các bạn có thời gian để rà soát, thu gom lại quần áo dư dùng để trao cho các em!
    Như vậy thì bắt đầu vào chiều thứ 7 tuần sau (ngày 28/8) sẽ bắt đầu tiếp nhận quần áo nhé các bạn! Rất mong nhận được sự ủng hộ tham gia của tất cả các bạn!
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này tốt quá còn gì nữa. Kitty rủ đông thì tốt, nhưng mà có vần đề này: Cara không phải fan của Lam Trường có sao không vậy ta ?(^-^).
    Thời gian 16h ngày 22/8 tại gian hàng của CUSC nhé. MỜi mọi người nhiệt tình tham gia.
    Sun và ngoisao có áo mặc liền thì nhớ mặc luôn nha, hôm đó đông người quảng cáo tốt lắm đó, làm liền cho nóng không khí lên chút.
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Theo ý của chị Cara thì đêm Trung Thu chúng ta sẽ đến nhà Minh Trí. Mọi người thấy sao?
  5. daydream

    daydream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hai tay hai chân luôn. Mới đọc báo hôm nay thấy Minh Trí đã có mạnh thường quân ủng hộ để đi học tiếp rồi, mừng quá.
  6. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật tuần này Fc Lam Trường sẽ tham gia vận động "Ky tên vì công lí" do shop Ba Hạt Dẻ phát động nè,ko chỉ có Fc LAm Trường mà tất cả các FC của ca sĩ khác ở CT,chỉ tiêu của Fc tụi em là 1000 chữ ký,có anh chị nào tham gia cùng tụi em ko?Nếu có thì trả lời sớm để tụi em chuẩn bị đồng phục.
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Ước mơ bình dị
    Sau khi lập gia đình, anh Trần Vũ Trường Sơn (ngụ tại số 398, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) về sống ở quê vợ tại thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hàng ngày, anh chạy xe hon-đa ôm kiếm tiền nuôi vợ và con gái, cuộc sống dù nghèo nhưng rất đầm ấm, hạnh phúc. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy đã lụi dần khi năm 2001, anh mắc phải căn bệnh ngặt nghèo: ?oUng thư bàng quang?. Trong khi gia đình chị Sương thuộc diện hộ nghèo, cha mẹ chị cũng đang mắc bệnh nặng, một phần để thuận lợi cho việc điều trị bệnh của anh nên anh chị đành phải ôm con về lại Cần Thơ, ở nhờ nhà cha mẹ chồng.
    Đang là lao động chính trong nhà, nhưng từ khi mắc bệnh, anh Sơn không còn khả năng làm việc. Do di chứng của bệnh, hiện nay, anh còn mắc thêm chứng sưng gan, việc đi lại rất khó khăn nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều dồn trên vai của chị Tắc Sương, vợ anh. Vừa chăm sóc chồng, vừa làm thuê làm mướn nên thu nhập của chị Sương cũng không đủ lo hai bữa cơm trong nhà, nói chi đến việc thang thuốc cho chồng. Cháu Trúc Phương, con gái của anh chị mới 7 tuổi buộc phải nghỉ học vì anh chị không còn khả năng để lo cho con. Kể từ khi phát hiện bệnh đến nay anh Sơn đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật, chưa kể số tiền để vô hóa chất, tiền thuốc men hàng tháng suốt 3 năm qua nên số tiền dành dụm bấy lâu nay của anh chị đã không còn. Chiếc xe gắn máy, vật dụng có giá trị duy nhất của gia đình cũng bán đi để chữa bệnh cho anh.
    Chị Tắc Sương, chua xót: ?oLần khám bệnh vừa rồi, bác sĩ cho biết cần phải có khoảng 100 triệu đồng để phẫu thuật cắt bỏ bàng quang, thay bàng quang giả mới có thể kéo dài cuộc sống của anh Sơn. Nhưng hiện giờ gia đình tôi một triệu đồng còn không có, nói gì đến trăm triệu?.
    Mỗi khi lên cơn đau, anh Trường Sơn chỉ biết cắn răng chịu đựng. Với anh, đau đớn thế nào cũng chịu được, chỉ ước mong được tiếp tục sống để có thể làm việc, chia sẻ gánh nặng với vợ, để bé Trúc Phương không phải mồ côi và được đến trường. Thế nhưng ước mơ giản dị ấy dường như đang ở quá xa tầm tay của anh. Mỗi lần bé Trúc Phương khóc đòi đi học như các bạn, anh chị lại nhìn nhau ứa nước mắt... Thấy chồng đau đớn, chị Sương chỉ biết khóc, vì không tiền. Mong sao bà con gần xa giúp anh Trường Sơn được tiếp tục sống để có cơ hội thực hiện ước mơ bình dị của mình.
    H.T

  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cần nhiều tiền quá, làm sao bọn sinh viên mình giúp được ? Chúng ta khả năng có hạn, chắc chỉ giúp được các bạn cũng đang là sinh viên thôi. Chừng nào Cara đi làm có nhiều nhiều tiền sẽ cố gắng hic hic.

Chia sẻ trang này