1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau mơ ước

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi menfuisu_dat, 13/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. menfuisu_dat

    menfuisu_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau mơ ước

    Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một ước mơ dù đó là nhỏ nhoi hay chuyện gì vĩ đại thì cũng là một ước mở của mỗi chúng ta.Và ước mơ sẽ chỉ mãi mãi là ước mơ nếu thu ta không cố gắng bằng tất cả sức lực của mình để biến ước mơ thành sự thực! Vậy thì tại sao bạn ko chia sẽ ước mơ của mình với cư dân 85-86, biết đâu cũng có người mơ ước như bạn thì sao,thế rồi mai kia ước mơ thành hiện thực đối với mọi người
  2. menfuisu_dat

    menfuisu_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chẹp ngảy nảy ngày nay, có một thằng nhóc say sưa với các câu chuyện thời chiến, nào là những lần lái xưa trong mưa bom bão đạn của ông hay những ngày tháng chiến đấu gian khổ của cha trên chiến trường K, dần dần những câu chuyện ấy thấm vào tâm trí cậu nhóc nọ, 19 năm trôi qua câu nhóc ấy đã trưởng thành, bước vào cuộc đời với những kinh nghiệm bản thân tích cóp qua những lần trốn nhà làm thêm, những trận đòn đau rồi kể cả những làn ta bô đã giúp nó nhận ra đất nước VN này còn nhiều điều thú vị, hấp dẫn thế là vào học du lịch, chợt nhớ lại những câu chuyện thời chiến năm xưa, và chợt ước một ngày nào đó nó cũng sẽ vượt dãy trường sơn như ông nó, như cha nó trên chiếc xe đạp của nó, chẹp chắc 2 năm sau nhỉ nhóc, giờ lo kiếm tiền làm 1 chuyến đã

Chia sẻ trang này