1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau phân tích những chỗ chưa chính xác trong các bài báo

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi lonesome, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chuyện nhức nhối ở Mũi Né - Phan Thiết: "Trùm" bến cá và những cuộc cạnh tranh bằng bạo lựcBài 1:Thế lực "ông trùm" lộng hành nơi bến cáThẩm Hồng ThuỵMũi Né (thuộc phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) thơ mộng, và cư dân ở đây vốn sống hiền hoà. Nhưng từ ngày "ông trùm" liên tiếp gây ra hàng loạt vụ đụng độ nhằm phô trương, khẳng định thanh thế trong ngành mua bán hải sản tại đây thì nhiều người dân sống trong nỗi ám ảnh... bị "ông trùm" sai đệ tử, giang hồ đánh đập; bị "ông trùm"... bỏ tù. Đáng báo động hơn, "ông trùm" hoành hành suốt nhiều năm liền nhưng hệ thống chính trị và công cụ ở cơ sở bất lực và bị vô hiệu.Dùng nhiều người để trấn áp và đánh bề hội đồng Nạn nhân gần đây nhất của "ông trùm" là ông Trần Văn Trung, Việt kiều Mỹ, về VN ăn Tết tạm trú tại nhà vợ ở khu phố (KP) 2 phường Mũi Né (MN). Vào sáng ngày 15.10.2003, trong lúc vợ ông Trung là Trần Thị Nở đang mua hải sản trên bờ biển MN thì bị Lê Thị Vân (tự là Bé Tèo, em vợ của "ông trùm", trú ở KP 4 phường MN) đến giật mối mua hải sản. Từ sự tranh giành mối hàng, Vân đã đánh bà Nở rách dái tai bên phải, phải vào Phòng khám C ở địa phương khâu 2 mũi. Công an phường mời hai bên về trụ sở để lập biên bản nhưng Vân đã tự ý bỏ về. Tưởng mọi chuyện sẽ dừng, nhưng bất ngờ sáng hôm sau "ông trùm" cùng với Trương Văn Thám (chồng của Lê Thị Vân) dẫn theo 5 người cả nam lẫn nữ đến trại thu mua hải sản của bà Nở và dùng dầm chèo, thúng và đòn gánh đánh ông Trung. Ông Trung phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tỷ lệ thương tật được xác định là 10%. Chính điều này đã làm giọt nước tràn đầy ly và ông Trung đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng về tất cả những hành vi côn đồ, giang hồ tranh mua đoạt bán của "ông trùm" trong suốt hơn 10 năm qua. Trong vụ việc trên, cậy thế "ông trùm", Trương Văn Thám đã đe dọa "đụng đến tao là bỏ xứ đi luôn".   Hơn một thập kỷ lộng hànhTrước khi nhập hộ khẩu về KP4 phường MN, năm 1999 Hồ Ngọc Hoàng thường trú tại xã Xuân Thường, Xuân Lộc, Đồng Nai. Nhưng người dân MN đã biết tới thói côn đồ của Hoàng từ năm 1992 khi Hoàng dùng đèn pin đánh vào mặt anh Thọ đội trưởng Đội Thuế phường MN,  bị công an phường giữ 1 đêm nhưng Hoàng lại không bị xử lý hành chính. Cũng năm này, Hoàng đã dùng xe Honda tông vào người anh Phạm Thắng trú tại KP 8 phường MN, rồi cùng em vợ là Lê Hồng Vũ đâm anh Thắng trọng thương phải vào viện cấp cứu, thế nhưng sau đó Hoàng vẫn "tự tại" ngoài đời. Nhưng cao điểm bạo ngược của Hồ Ngọc Hoàng là vào ngày 25.4.1997. Tại KP3, cách nhà Hoàng vài chục mét, hai anh Thiện và Bình (cùng trú tại MN) tưởng Hoàng là xe ôm nên đón xe nhờ chở người bạn về phường Phú Hài, Phan Thiết. Chuyện chỉ có thế nhưng sẵn máu côn đồ nên Hoàng bỏ xe chạy bộ về nhà và kéo hơn 20 người dùng gậy gộc quay lại đánh nhóm anh Thiện với lý do Hoàng bịa ra là những người này cướp xe. Và Hoàng "thay mặt pháp luật" bắt anh Phạm Văn Thiện về trụ sở công an phường, rồi tự tay đánh đập, tra khảo. Khi cán bộ công an phường can thiệp thì Hoàng đe "tụi mày mà làm gì, để tao tra hỏi đưa mấy thằng này vào tù". Sau đó, Hoàng nảy ra "sáng kiến" độc nhất vô nhị là về nhà lấy camera đến quay cảnh bạo lực do chính mình thủ vai đánh đập, còn  người nhà và tay chân của Hoàng chửi bới thô tục xúc phạm cán bộ công an. Từ sau vụ này, Hoàng càng ngang nhiên hơn trong việc thực hiện các hành vi sai trái với lời lẽ luôn thể hiện thanh thế của một "ông trùm".  Không chỉ đánh người, "ông trùm" Hồ Ngọc Hoàng còn vu oan giá họa cho người khác để "dọn đường" đưa họ vào tù. Cụ thể là ngày 15.10.1998, chỉ nghe phong thanh anh Đặng Văn Lộc (làm nghề mua bán hải sản ở KP7) nói Hoàng nợ tiền người khác thì Lê Thị Linh-vợ Hoàng-đã mời anh Lộc đến nói chuyện nhưng lại ăn nói xúc phạm, chửi bới khiến anh Lộc không kìm được đã tát Linh một cái. Chỉ chờ có thế em ruột Hoàng là Hồ Ngọc Trọng dùng chiếc móc đá đánh vào đầu anh Lộc gây thương tật 15%. Uất ức, sau đó anh Lộc đánh lại gây thương tật cho Trọng 12%. Và thật không ngờ, khi vụ việc được cơ quan chức năng xử lý kết quả là anh Lộc bị thương tật nặng hơn lại phải ra hầu toà với án tù treo, còn Trọng thì vẫn bình yên vô sự. Được nước, Hoàng ngang ngược tuyên bố nếu ai đụng đến hắn và người của hắn sẽ ở tù mục xương. Hồ Ngọc Hoàng từng làm nghề bốc vác. Khi bước vào nghề thu mua hải sản tại MN Hoàng đã từng được chị Mỹ ở KP10 giúp đỡ. Thế nhưng khi dần lớn mạnh và để phô trương thanh thế, Hoàng đã dùng bạo lực để giành giật mối lái. Ngày 31.5.2000 khi chị Mỹ đã thu mua xong hải sản theo giá thoả thuận thì người nhà của Hoàng đến "phá hôi" bằng cách trả giá cao hơn. Lời qua tiếng lại, không bao lâu sau phía Hoàng kéo người ra dùng gậy gộc, đòn gánh ẩu đả. Chị Trần Thị Thanh Hiệp, người làm công cho chị Mỹ ở KP10, đã bị nhóm của Hoàng đánh đến ngất xỉu ngay tại chỗ và phải nằm viện gần 1 tuần. Người của Hoàng liên tiếp những ngày sau đó đã rượt đánh chị Mỹ khiến chị này phải chạy trốn vào công an phường. Không dừng lại, đến ngày 2.6.2000 Hoàng thuê một xe 15 chỗ chở côn đồ từ Phan Thiết ra MN chửi bới, đe doạ gia đình chị Mỹ. Riêng Hoàng thì cầm dao chặt đá đi tìm chồng chị Mỹ là anh Nguyễn Văn Năm. Anh Năm lo sợ đã phải gửi đơn nhờ can thiệp lên công an phường. Bản "biên niên" về những hành vi bạo lực, lộng hành của Hồ Ngọc Hoàng cùng người thân và tay chân của hắn còn được nhiều người xác nhận: Ngày 12.10.2002 tại bãi biển KP4 vợ Hoàng là Lê Thị Linh đã đánh chị Nguyễn Thị Diễm An gây thương tích trên mặt và rách mí mắt; ngày 10.8.2003 tên Trần Đức Hạnh (tự Tèo Đen)  làm công cho Hoàng đã ra bãi biển hăm doạ anh Hứa Nhị Đệ là người thu mua mặt hàng ghẹ... "Ông trùm" bến cá đã làm cho nhiều người dân vốn chăm chỉ làm ăn phải sống trong nơm nớp, hoang mang.
    -----------------------------------
    Tôi xin giới thiệc với các bác phần 1 của phóng sự này. Chỉ mới là phần 1 nhưng đã có 1 vài lỗi giống bài báo trước rồi, hy vọng sau khi các bác thử e*** lại thì bài phóng sự này sẽ hay hơn.
    Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 06/03/2004

Chia sẻ trang này