1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau phát triển TTVNOnline

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi javel, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau phát triển TTVNOnline

    nếu các mod thấy bài này quan trọng thì đính nó lên giùm em
    -------------------------
    Còn nhớ trước đây, tôi và anh bạn tôi đã có một ý nghĩ rằng sau khi ra trường chúng tôi sẽ hợp tác viết một trang web mà nơi đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người mang quốc tịch Việt Nam sẽ truy cập vào hàng ngày... Vài tháng sau, vào một buổi tối, tôi tình cờ bật TV lên đúng lúc đang phát lại chung kết cuộc thi "Trí tuệ Việt Nam" do FPT phối hợp với báo lao động tổ chức hàng năm với khẩu hiệu "chỉ cần một ý tưởng", sau khi xem xong chương trình với giải nhất thuộc về sản phẩm TTVNOnline của anh Vương Vũ Thắng, lúc đó cảm giác của tôi cũng bình thường (thậm chí tôi còn thấy tiếc cho những sản phẩm khác mà tôi nghĩ đáng ra phải đoạt giải nhất). Khoảng 3 ngày sau tôi có lên các diễn đàn tin học thì thấy mọi người nói rằng Cái mạng TTVNOnline không xứng đáng đoạt giải nhất, ai cũng có thể làm được, nào là ban tổ chức thiên vị, ban tổ chức chưa bao giờ lên mạng .v..vv... do đó tôi cũng không thèm vào xem làm gì cho tốn thời gian.... đến một hôm tôi lại tình cờ ngồi một máy vi tính ngoài dịch và thấy dòng chữ trên màn hình máy vi tính đang là "TTVNOnline" do người khách trước quên tắt, tôi định chuyển sang qua trang khác nhưng sau tôi lại quyết định xem thử vì sao mà mọi người lại có những ý kiến về mạng này như vậy .... sau khi xem xơ qua nội dung của diễn đàn, các bạn có biết cảm giác của tôi lúc đó thế nào không? --> rất hồi hộp, tim đập mạnh, thở dốc... rất khó tả (nếu bạn đã từng trải qua cảm giác khi gặp một ý tưởng mà bạn ấp ủ bấy lâu có lẽ bạn sẽ hiểu), tôi liền logout và đăng kí thành viên ngay, tôi đã rất nóng lòng khi phải chờ 24h sau mới có thể kích hoạt được... sau khi xem kĩ nội dung của diễn đàn này tôi rất khâm phục anh Vương Vũ Thắng vì anh đã có thể biến ý tưởng của mình thành hiện thực, đồng thời cũng rất khâm phục ban giám khảo đã có một cái nhìn rất xa, họ đã thấy được sự phát triển của mạng TTVNOnline sau này.

    Mấy hôm nay, khi tham gia hội 82 tôi cảm thấy rất vui và yêu đời, các bạn trong đây giúp tôi quên đi những nỗi buồn, giúp tôi giảm stress sau những ngày căng thẳng về chuyện học hành, việc làm... trước đây tôi rất ghét chat vfi nghĩ rằng sẽ rất tốn thời gian khi viết lên những dòng vớ vẩn để rồi bạn sẽ quên hết khi rời khỏi máy, nhưng các bạn 82 đã giúp tôi nhận thấy được lợi ích của việc này, ngoài những lời nói tràn ngập sức sống, yêu đời... chat còn giúp mọi người hiểu nhau hơn (bạn có thể nói ra những lời mà bạn không thể nói ra khi hai người đối mặt nói chuyện với nhau), bên cạnh những hoạt động online chúng tôi còn có các buổi gặp gỡ offline rất sôi động vui tươi, bổ ích ngoài ra chúng tôi còn có các kế hoạch cho chiến dịch mùa hè xanh, giúp đỡ trẻ em khuyết tật .v..vv....

    và chính lúc này tôi thấy chúng ta cần phải đưa TTVNOnline lên một tầm cao hơn nữa, phải chứng tỏ cho mọi người trên toàn thế giới thấy được bản lĩnh của người VN chúng ta thông qua nơi này, tất nhiên đây không phải là một chuyện đơn giản một sớm một chiều, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã đi được 1/4 chặng đường và đây chính là chặng đường khó nhất đó là tạo được một nền móng vững chắc cho TTVNOnline, với số lượng thành viên là 53151 người (khi tôi viết bài này) và số thành viên mới không ngừng gia tăng mỗi ngày --> đây sẽ là những người, là những nhân tố quan trọng cho ý tưởng phát triển TTVNOnline ... thử làm một con tính 53.151 x 10.000 = 531.510.000 đây cũng là một số tiền đáng kể khi mỗi thành viên đồng ý đóng mỗi người 10.000đ/tháng (không tính tiền qũy của riêng từng hội) (nghèo như tôi mà còn đóng được nữa là...) ... chúng ta sẽ làm gì với số tiền này, trước tiên chúng ta hãy làm một vòng qua các box và sẽ thấy một số box rất buồn tẻ, các diễn đàn thì thiếu rất nhiều thông tin, tôi chưa bao giờ tìm được những thông tin mình cần tìm khi vào những diễn đàn này và phải qua những diễn đàn nước ngoài, vậy bạn có hỏi tại sao không? tôi nghĩ vấn đề này là do chúng ta thiếu những chuyên gia trong từng lĩnh vực, các mod không thể quản lí hết được diễn đàn do vấn đề tài chính... Vậy tại sao chúng ta lại không sử dụng số tiền này thuê các chuyên gia về làm mod --> lúc đó chúng ta sẽ tìm được câu trả lời cho mọi lĩnh vực một cách dễ dàng, và tại sao không dành ra những khoản tiền nhằm động viên các mod của các CLB, các box nhỏ --> đây sẽ là một khích lệ rất lớn đối với họ (tôi nghĩ cho dù các mod có thừa lòng nhiệt huyết đi chăng nữa thì với giá cước Internet hiện nay thì cũng die thôi). Sau khi làm những công việc đó chúng ta sẽ có một diễn đàn với chất lượng rất cao, tiếp đến chúng ta sẽ cùng nhau giới thiệu, quảng cáo TTVNOnline mọi lúc mọi nơi (chẳng lẽ với nhiêu đây thành viên chúng ta không làm được sao)
    Cuối cùng điều tôi muốn nhấn mạnh rằng để đạt được điều này mọi người chúng ta phải có một tinh thần đoàn kết rất cao, nếu vượt qua được trở ngại này thì việc biến TTVNOnline thành một nơi như tôi đã nói không phải là chuyện trong mơ nữa. Chúng ta sẽ có một nơi học hành, giả trí, giao lưu rất lành mạnh cùng với những hoạt động offline như giúp đỡ trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi, những chuyến thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng, những chuyến đi dã ngoại .... TTVNOnline sẽ trở thành một ngôi nhà chung, là một món ăn tinh thần hàng ngày của tất cả những người Việt Nam chúng ta

    Tôi rất mong muốn giá cước Internet hiện nay cho người dùng tại gia đình giảm xuống đồng thời tốc độ đường truyền được nâng cao (cái này chắc ai cũng muốn còn không biết các ISP thì sao?), như vậy sẽ tạo điều kiện cho mọi công dân trên khắp mọi miền của đất nước có cơ hội hoà nhập với thế giới, có cơ hội khám phá kho tàng kiến thức qúy giá mà Net đem lại.
    (hết)
    -------------------------------------
    RẤT CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC BÀI NÀY

    Nothing impossible

Chia sẻ trang này