1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau sáng tác bài hát cho chị em

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Shingo, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Rock với bác nào sợ thì xê ra để anh em còn sáng tác. Anh em cùng sáng tác đi nào. Ví dụ như này
    Cho Tiny
    (Có Tiny người nho nhỏ. Dáng trông thì thoăn thoắt. Hỏi một trả lời hai. Nói cứ như súng trường. Tiny mà gặp giặc, cầm súng. Tiny gặp ăn cướp, cầm dao .Tiny gặp Long hờ sờ, cầm roi. Tiny gặp Năm Cam, thì chạy)2
    He he, cũng được đấy chứ nhỉ.
    Ngày xửa ngày xưa, Kiều đi ăn bún riêu ở phố Hàng Chiếu gặp anh Bằng Kiều.Thế là Kiều biết yêu!!!
    Được Shingo sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 14/03/2003
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    I'm nothing, nothing at all!
  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo:
    Cho kon gái:
    Song 1:
    Có lần tham ăn quá, Thần chết chiến với Snow. Hai người tranh nhau miếng thịt ngan với miếng thịt bò. Katé với wú shù Thần chết nhảy lên úp sọt. Snow thủ thế đợi chờ, xông vào là ăn đấm ngay.
    Her phóng ra, xông vào cố giảng hoà. ?oHai ấy ơi, vẫn còn miếng thịt bò?. 5 phút sau, hết sạch miếng thịt bò. Nghe tiếng chưa, mình là hội 83.
    Song 2:
    Nghe kể chuyện hội ta
    Có Cô nàng ngổ ngáo
    Trong cuộc đua đường xa
    Vẫn thấy đang cầm cờ

    Nhưng chẳng đầy một giây
    Có ngay nàng Thần chết
    Đi bằng kon GV
    Túm lấy luôn cái cờ

    Không chịu thua đội kia
    Hơ mi oằn đi X
    Her về số, rồ ga
    Đâm trúng ngay cột cờ

    Các bác đọc, kiểm duyệt, thêm bớt và đóng dấu đi.
    Ngày xửa ngày xưa, Kiều đi ăn bún riêu ở phố Hàng Chiếu gặp anh Bằng Kiều.Thế là Kiều biết yêu!!!
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Yeah ... good good ... bis bis ...
    Khi nào rảnh bean cũng cho ra lò mấy bài phục vụ chị em
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  5. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Her là cây súng trường
    Hồng là cây súng săn
    Hương là cây súng lục
    3 cây súng lăm lăm
    a à á a a
    Bắn chết 1 con mèo.......(còn nữa)

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Bọn này thích chết rồi đây,thôi để tao nhận chân giọn xác cho chúng mày vậy,một phút tưởng niệm bắt đầu
    Cantona
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Rock cũng có hứng rồi đấy .Có sợ ko còn đường về Hà Đông ko mày ?
    Anh em nhớ học thuộc mấy bài này nhé. Để anh em mình hôm đi họp còn có cái mà đồng ca.
    Ngày xửa ngày xưa, Kiều đi ăn bún riêu ở phố Hàng Chiếu gặp anh Bằng Kiều.Thế là Kiều biết yêu!!!
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Đấy gọi là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" !
    No matter what I do ...
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Có mún ko đổ lệ cũng ko đc roài, thôi thì động viên anh em vài câu vậy, hì, bữa tới đi họp có kịch xem roài, hehe

    I'm nothing, nothing at all!
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Không phải không thấy quan tài không đổ lệ mà là "Chưa thấy Hà Đông chưa rơi lệ"
    Cantona

Chia sẻ trang này