1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau sáng tác bài hát cho chị em

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Shingo, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Trả thù Xfai
    Đêm chong đèn nằm với vợ... thì An phải s Ty
    Vợ An cố hất ra, An s cho... bằng được
    Dù An nằm xuôi hay nằm ngược, thì cũng phải s Ty
    Giấc mộng đêm hè FF8
    Mọi lần khi R thấy H, R cứ như... thằng ba ngơ
    Mọi lần khi H thấy R, sao bé H... cứ ngó lơ
    Và khi... chỉ có hai đứa mình
    Thì R muốn.. H hãy đến bên R ngồi...
    Biết bao điều muốn nói... H thân yêu à...
    Không bao giờ mình xa cách nhau
    Bằng lòng đi H dấu yêu
    R đã iu H từ lâu
    Bằng lòng đi H yêu dấu
    R sẽ ngoan, sẽ đáng yêu
    Và H sẽ sinh cho chúng mình
    Nhìu nhợn con, xinh xắn và béo quay
    Nhà ta luôn hạnh phúc
    Có H và R.. bên nhau
    (còn típ)
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 31/07/2003
  2. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    oái để một mình bác TinyBlackDove đánh zữ vậy anh em mình đâu phải làm thía nào đi chứ
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  3. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hô hô thơ hay nhể, con trai đâu hết rồi để cho cô em Tyny lộng hành thế.
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Oánh gãy răng h, bài hát của người ta mà bảo là thơ ah
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    R lên 3, R đi xe buýt, xe không đến làm bé H khóc nhè, H khóc nhè lại còn tè ra chiếu, R về R thấy ô là la đái dầm là lá la la là là lá la la
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...

Chia sẻ trang này