1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÙNG NHAU SUY NGẤM !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi vuathuoclao, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    CÙNG NHAU SUY NGẤM !

    he'he'
    Đôi khi trong cuộc đời của mỗi con người nỗi buồn vô cớ thường xuất hiện vào những lúc mà chỉ có một mình. Chẳng qua đó chỉ là một hiện tượng tâm lí, nhiều khi tôi cũng vậy, nhưng đó chỉ là nỗi buồn thoáng qua thôi, nhưng nếu những lúc buồn đó, ta ngồi suy nghĩ lại về bản thân , về gia đình, về công việc, về những gì mình đã làm ,đang làm, và sẽ làm. Sắp xếp chúng lại theo một trật tự, cũng giống như mình dọn nhà cho gọn gàng, sạch sẽ, thì mình làm việc có hiệu quả hơn và sẽ không còn những lúc ngồi buồn chẳng biết làm gì nữa.
    Lúc đóTôi thường ngồi với một ly cafe và bao thuốc bên cạnh.
    Thử làm vậy xem có thấy hiệu quả k nhé.


    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT


    Được vuathuoclao sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 23:37
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Suy ngẫm đê!
    Suy ngẫm đê!
    Bà con ơi!!!!

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Nói chung thì chỉ có đàn ông con trai mới hay dùng biện pháp ngồi một mình bên ly cà phê và điếu thuốc lá thôi. Vì con trai có một bản năng, người ta gọi đó là tính co dãn của tình cảm, khi thì rất nhiệt liệt, nhưng có khi lại rất trầm tư, thích ngồi một mình.
    Nhưng có lẽ con gái thì không thích như vậy đâu, lúc nào buồn thì lại phải ra chỗ đông người, sà vào hàng ốc, tua liền 5-6 đĩa cho bõ ghét, rồi lại nhảy sang hàng chè, xử lý vài 2-3 đĩa cho mát họng... Những lúc nào vui cũng ... y sì như vậy!!!
    Cho nên khi nhìn thấy con trai ngồi uống cà phê, hút điếu thuốc thì biết chắc rằng họ đang suy nghĩ, đang buồn (chưa chắc là những lúc đó họ sẽ nghĩ ra được một điều gì hay, nhưng đó là một nhu cầu tâm lý) - đừng lo, cứ để họ ngồi một mình. Rồi họ sẽ trở lại bình thường.
    Còn khi thấy con gái đang ngồi ăn chè, ăn ốc... đừng tưởng là họ đang vui, cẩn thận đấy, nhỡ nói ra vài ba câu khiếm nhã là có thể ... cả một đĩa chè sẽ ngự toạ trên mặt bạn, kinh khủng dzậy đấy!!!

    Innocent
  4. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Thế sao anh vua ko thử đi uống rượu,uông cái này hay lám đó(hội chứng hàn xẻng)

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  5. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ê biện pháp này của boydatcang hay lắm đó.Em lúc nào mà buồn là ra quán nhậu một mình ngồi gặm nhấm nỗi buồn với cốc rượu trên bàn và tất nhiên là co mồi nhậu rồi
    Ôi tình yêu không có gì ngăn cách
    Chỉ có hôi nách mới ngăn cách được tình yêu

    ĐỜI SÓNG GIÓ
    TÌNH MÉO MÓ
    TIỀN CHẲNG CÓ
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    tại sao con trai buồn thì phải gắn liền với " cà fé, thuốc lá, thuốc lào" ?...mấy cái đó có hại cho sức khoẻ như thế mà vẫn lao vào...ai mà chẳng bít mấy ông buồn...sao không làm cái gì đó để cho nỗi buồn của mình vơi đi...ví dụ như mang lại niềm vui cho người khác chẳng hạn....con gái chúng tôi buồn thì đi ăn...cái đó cũng tốt lém chứ...ăn là bổ không ăn là khổ......tội gì không ăn.....ăn được mà hết buồn thì tui cũng mún buồng că ngày...dưng cơ mà luôn mắc bệnh viêm màng túi mãn tính.....
    Chip_hoi
  7. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    anh Vuathuoclao đừng có xúi bẩy mọi người vào con đường nghiện thuốc lá cafê đấy nhá.
  8. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Nói như cô chip_hoi thì các bà cứ buồn là đi ăn,thế thì ai mà chẳng buồn được( vậy chohỏi nhỏ nhé:các cô ko giữ eo sao)

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  9. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    To vuathuoclao : Em không thích uống cà fê , không bít hút thuốc , híc !
    Tuy nhiên những lúc buồn thì có 1001 cách để giải toả !
    Cách hợp lí nhất là tìm việc gì để làm , chứ cứ ngồi lì một chỗ mà buồn thì nỗi buồn sẽ càng luỹ thừa lên nhiều lần mất !

    Praying For The Day That You'll Be Mine
  10. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hihii còn em lúc buồn thì thường ngồi nghe nhạc hoặc tâm sự với người bạn thân của mình. Như vậy sẽ bớt đi nỗi buồn phần nào hì hì Nhưng bây giờ nếu có buồn chắc em ăn cả mì gà nữa vì mọi người gọi em là tô mì gà mà hehehhe
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !

Chia sẻ trang này