1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÙNG NHAU SUY NGẤM !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi vuathuoclao, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hic hic, em mà buồn thì cứ lăn quay ra giường mà ngẫm, đóng kín cửa phòng lại,
  2. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    uh các bác thuộc trường phái mạnh mé sẽ dùng: thuốc lá , rượu bia , v.v
    còn có buồn quá như chúng em thì: giải quyết bănngf biện pháp mạnh luôn
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  3. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    to boydatcang : kính thưa bác...bác có thấy thân hình em chưa bác...vẫn eo chán...chẳng ai chê bai câu nào....em vẫn ăn thoải mái..tẹt ga....vô tư....co của em vẫn không bị maximus chê là em hạnh phúc rùi...hehhehe
    Chip_hoi
  4. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Bà con phân tích rất đúng, ai cũng có cái lí riêng, k ai buồn giống ai, mà cũng k có ai có cách giải quyết nỗi buồn giống nhau. Tất cả là do tâm trạng của mỗi người, buồn nhẹ thì giải quyết kiểu nhẹ, nặng thì giải quyết kiểu nặng. Tôi thì nặng hay nhẹ cũng chỉ có vậy : cafe & thuốc lá, còn rượu bia thì chỉ vui mới uống các chiến hữu của tôi ạ.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  5. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    HÊ HÊ em không biết hút thuốc lá cho nên cách giải quyết nỗi buồn của em khác với anh vuathuoclao.Em chủ trương theo cách của người xưa là lấy rượu giải sầu.Tuy có lúc"nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm"nhưng mà em vẫn thích dùng cách của em hơn.
    Có một lần em cùng hai đứa bạn"1b ,1g"dùng cách này khiến cả 3 cùng không ngồi dậy được nữa."he he lần ấy em phải đến tận 12h đêm mới ngóc được đầu dậy" nhưng lần bọn em đều quên hết những chuyện buồn của 3 đứa.Emnghĩ đấy là biện pháp hay.hê hê hê
    Ôi tình yêu không có gì ngăn cách
    Chỉ có hôi nách mới ngăn cách được tình yêu

    ĐỜI SÓNG GIÓ
    TÌNH MÉO MÓ
    TIỀN CHẲNG CÓ
  6. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    tôi lại có cách giải quyết theo kiểu của riêng mình chứ ngồi không rồi cứ nghĩ ngợi lung tung dễ tự tử quá. Đầu tiên bật một bài dân ca Nga lên với nhịp điệu 2/4 dân ca Nga cuốn theo mình những suy nghĩ phiền muộn ngay, đấy là buồn vừa vừa còn nỗi buồn kinh khủng thì chỉ có rock thôi vặn toáng lên rồi lợi dụng lúc loa đang réo thì hét lên 1 cái cho thoả lòng cũng đỡ lắm
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  7. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Nói như bà ngocconuong,khi buồn nghe dân ca thì càng buồn thêm chẳng được tích sự giè cả.
    Nếu các tình huống trên mà ko được thì theo em nghĩ hehhe,chung ta đi net vậy.
    CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  8. minhthanghlbay

    minhthanghlbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    không thể nói là ta sẽ chẳng bao giờ buồn phải không các bạn . nhưng thật sự thì mỗi người sẽ có một cách giải quyết lỗi buồn riêng . chẳng ai giống ai cả . Mỗi khi tui mà buồn là nửa thùng bia đi Mateo. hi` hi` hi` . vậy là chìm vào giấc ngủ say( bia) tuy biết rằng khi tỉnh dậy nỗi buồn chẳng vơi đi đươc bao nhiêu hi` hi` hi`
    to : lch_h em êu ui . biện pháp mạnh mà em muốn nói tới là giè vậy . nói anh biết với nèo . để anh còn học tập . hi` hi` hi` [r3levuminhthang
    minhthang[/size=10]
  9. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Em Dương thân mến !!!
    Sao bây giờ tự nhiên chú lại mơ mộng thế nhỉ, khổ thân hic hic
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tô mỳ giống tui thế , lúc nào cũng thích nghe nhạc , nhưng không có mỳ gà để ăn như tomy

Chia sẻ trang này