1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau thống kê Địa chỉ học Guitar cổ điển tại Hà Nội .

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Undertaker, 08/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeQuangTrung

    LeQuangTrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Còn lớp học của bác Nguyễn Tị ở Mai Hương bac ấy vừa là trưởng môn phái Nam Hồng sơn vừa là nghệ sĩ có hang đấy. Tôi cũng đang học bác ấy

    Lqtrung
  2. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Thông báo cả làng
    Các thầy guitar Hà nội đều sợ chuyên môn cao của BPhúc. Ngay cả anh Tuấn cũng học bác Phúc. Bây giờ, anh Vinh còn đang xin theo học bPhúc mà chưa biết có được nhận không. Tuấn Khang mà cứ học bác Phúc thì đợt thi vừa rồi chắc chắn một mình giành giải nhất.
    Vừa rồi, TKhang đạt giải cũng là nhờ tác phẩm" Tiếng hát giữa rừng Pác Bó" của BPhúc chuyển soạn từ bài hát của NS Nguyễn Tài Tuệ. Riêng tác phẩm này đã quá hay nên chơi kiểu hàng chợ như Khang cũng đủ bịp ban giám khảo. Nếu Khang tập bài này dưới sự chỉ dẫn của BPhúc thì còn hay hơn nữa. Theo lời bPhúc thì anh Khang chưa chơi rõ tiết tấu bè trầm mà phần bè trầm mới thể hiện những ý tưởng độc đáo của tác phẩm. Có những đoạn cần lơi nghe như "Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi" thì bố ý chơi nghe như "Chở gỗ về xuôi cho nhanh lấy xèng".(Xin lỗi anh Khang nhé! )
    Ricci Simms
    Được sửa chữa bởi - Ricci vào 03/06/2002 17:01
  3. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đấy là cái dở của dân nhà nghề: kèn cựa, đố kị nhau. Nghe mà thấy buồn cho người ta, mừng cho mình quá (vì mình học không với mục đích như họ, mặc dù không đạt được những thành công như họ nhưng mình đạt được những cái của mình) Đó là sự thoải mái, không áp lực ...
  4. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Đấy không phải là đố kị mà chỉ là "look into the truth" thôi. Bây giờ khi mà người ta thích lừa nhau quá nhiều thì dân đàn sáo chuyên nghiệp không nên dắt mũi những khán giả của mình. Còn Ricci vẫn muốn mọi người cổ động cho K đấy chứ!
    Ricci Simms
  5. ba_na_na

    ba_na_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Em rất tán thành với ý kiến của anh Ricci. Mặc dù vậy anh có công nhận rằng anh K bây giờ vẫn là tay đàn trẻ nhiều triển vọng nhất ở đây không. Bác K cũng nên tiếp thu ý kiến của anh Ricci, bây giờ khán giả họ nghe băng đĩa nhiều thì mình càng nên cố gắng nữa nhé. Dù sao em vẫn luôn ủng hộ anh, chỉ mong anh cho chúng em nghe tiếng đàn chất hàn lâm hơn nữa.
    Vote cho anh K 5* nhé!
  6. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    To Gabi anh Everybody:
    Xin lại nhắc lại một điều xưa như trái đất: "Con người gồm hai phần, con & người". Con người với nhiệm vụ sống là tiến tới chất "người" hơn nữa. Chất người có 3 yếu tố: Văn, thể,mỹ. Rất khó vẹn toàn đó!...
    Guitar cổ điển thuộc "mỹ". Người chuyên nghiệp có tâm luôn giúp khán giả tiến tới cái "mỹ" đích thực chứ không phải là một cái "mỹ" lẩu. Nói như vậy chắc em hiểu rằng cái định danh của phương Tây rất rõ. Vd: Nhạc gì ra nhạc ấy. Thế thôi.
    Guitar cổ điển đã bị coi thường nhiều lắm rồi. Đừng làm nó thêm buồn chỉ vì những ttxh....
    "Thẩm Mỹ" là con dao hai lưỡi, nói như Gabi: "...không áp lực, thoải mái...khi tập đàn" thì đó là cái mỹ rất không chuẩn theo Khoa học. Mà như vậy thì đáng sợ lắm, wait and see.
    Cuối cùng chỉ mong rằng những người làm Nghệ thuật cần chân tâm hơn, vất vả hơn nữa đi...thì mới mong có khán giả hay. Trong cuộc sống, người NS có thể sống thế nào cũng Ok song đã là NT thì không thể hời hợt, nhí nhố được. Cần học hỏi, trau dồi, nghiêm túc...thế thôi.
    Ricci Simms
  7. SF

    SF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    HÌ bác Ricci à, em thì theo dõi thường xuyên cái box cổ điển này. Phải nói là em ghi nhận bác và CL là 2 người gần đây đã đóng góp rất đáng kể cho box với những bài viết chất lượng và giá trị. Em rất khâm phục.
    Có điều em nghĩ bác nói gì cũng chỉ là nghe 1 phía từ bác Phúc, he he mà em nói thật dân nhà nghề thì hay có cái tật đố kỵ nhau. Em thì chả bênh ai nhưng mà bác nói thế thì tốt nhất nên ghi là bác Phạm Văn Phúc đã từng nói như sau :
    Anh Tuấn anh Vinh xin học bác mà còn chưa thèm nhận, anh Khang đánh THRPB như hàng chợ.....etc

    Chứ em nghĩ bác đừng nên nói theo kiểu mập mờ, có thể bác Phúc thì đủ trình độ nhận xét các anh ý nhưng bác thì chưa đủ đâu, phải không ạ ?
    Người mà ai cũng biết là ai đấy
  8. ba_na_na

    ba_na_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Cái ông SF này chán sống rồi!
    Các cao thủ giỏi nhất của vn, cả bọn giỏi quốc tế còn sợ bác Ricci bóc mẽ nữa là mấy anh trẻ danh ở cái xó xỉnh gì gì đó. Được bác Ricci vào box này, chúng ta phải lấy làm siêu hân hạnh rồi
  9. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    thế sao ? Nói thật, em chưa biết bác Ricci như thế nào, nhưng em có 1 cảm giác là bác hơi bị giáo điều quá đấy. Ngay cả bác Phúc, em cũng thấy bác ấy quá giáo điều mà hơi xa rời thực tế. Còn em hỏi thật bác, chơi thế nào là " hàng chợ "? Vì đây là vấn đề nghệ thuật nên bác nên chọn từ cho kĩ lưỡng. Vâng bác bảo là chưa rõ bè trầm, theo những gì mà em đã nghe thì có thể khẳng định, hiện nay chưa ai thể hiện tác phẩm này hay hơn anh Khang, thậm chí kể cả bác Phúc! Phải có kĩ thuật tremolo cực tốt, và 1 tiếng đàn khoẻ thì mới có thể chơi được như Khang chơi đấy, bác ạ.
    Có 1 câu mà em ko thể nào đồng ý với bác, câu đó có ý là Khang đã lừa được BGK ? Thế tức là bác coi những người như NS Trọng Bằng, cụ Tạ Tấn,.. và cả bác Phúc nữa là bù nhìn ? là những con rối? Bác ạ thế thì em hơi thất vọng về bác đấy !

    Ăn tranh thủ
    Ngủ khẩn trương
    Học bình thường
    Yêu là chính

  10. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Từ xưa nay, ai yêu ai ghét, ai thất vọng ai kỳ vọng, Ricci đã không còn quá bận tâm rồi. Chỉ có điều Ricci nói những điều Ricci tin và nghĩ là như vậy. Còn các câu hỏi thắc mắc của Pimpim lại chính là vấn đề dân đàn sáo chuyên nghiệp cần lưu tâm đấy.?
    Một kiến trúc sư tồi, một đội thợ xây tồi, nhà sập, chết vài trăm người.
    Một lũ nghệ sĩ tồi, chết vài thế hệ như chơi đấy. Pimpim có lẽ chưa hiểu nhiều ẩn ý đâu...Còn thế nào là giáo điều ư? Nếu Pimpim vào hàng thịt "dê" mà bị ăn thịt "chó", không biết thì tấm tắc khen ngon đã đành song đối với người sành điệu thì phải làm tới cùng luôn đó. Còn thực tế ư?...Xin lấy một câu từ kinh dịch: Con người ta luôn sống trong ảo mộng, chẳng ai hiểu được thực tế đâu!
    Kính
    Ricci Simms
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này