1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau thống kê Địa chỉ học Guitar cổ điển tại Hà Nội .

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Undertaker, 08/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otard

    otard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cac bac nhan xet the nao ve cach day o truong dan lap dai chung o Ba trieu Ha noi . Cho co ong Va^n va` anh Truc day i
    Friendly
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    MK ông Ricci nói ng u vật , xin lỗi ông anh nhé , không biết ông anh có giỏi văn hay giỏi triết gì hay không nhưng mấy câu ông anh nói tôi rất thất vọng .

  3. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo bác gacoi, vi phạm điều 4, khoản b, phần II, mục B của Nội quy. Nếu tái phạm sẽ phạt nặng.
    Xin các bác calm down; take it easy, don't take it serious, but take it ! Em nghĩ Ricci chỉ góp ý cho anh Khang, ngoài ra có ý đùa chút cho vui cửa vui nhà, không có ý định bới móc, ganh tỵ gì cả.
    Bác Ricci cũng chú ý lần sau không nên bốc đồng (chắc uống rượu hả ?) mà nói quá lên như vậy. Đề nghị Ricci xin lỗi cả nhà.
    -------------------------------------------------------
    Vào một ngày đẹp trời, anh sẽ....
  4. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Nội quy nào hả C_L ? chú tự đặt ra cái nội quy này chưa thông qua ai, anh em vì nể lại thấy chú nhiệt tình quá nên thôi ko bàn cãi nữa đấy mà thôi.
    Thứ hai, chuyện này ko fải là chuyện đùa khi mà đã nói " look in to the truth ". Chắc chả ai đùa thế đâu nhỉ ? Mà nếu góp ý thì đừng có góp ý kiểu bới móc thế, còn ganh tị, xin lỗi, ở đây, ít nhất là trong cái topic này thì chả thằng nào đủ trình mà ganh tị với Khang đâu. Còn nếu uống rượu xong thì chỗ này ko fải là chỗ để cho mọi người ai muốn vào nôn oẹ ra cũng được đâu.
    To Ricci : bác ạ, em sống khác bác, chả hiền triết cao xa được như bác, ko thoát tục được như bác, em luôn tâm niệm sống lấy cái tâm. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng, thế thôi. Cái chuyện giáo điều hay ko thì thôi chả bàn đến làm gì. Chỉ có điều nếu bác thấy Khang có lỗi chỗ nào thì cứ nói thẳng, TK là người cầu tiến, tất ko sợ bị chê. Còn nếu ko thì bác đừng có mượn lời, đừng có đứng sau bình phong là bác Phúc mà xiên xỏ nhau thế ? Bác hãy tự hỏi mình đã là gì, đã đóng góp được những gì mà coi thường Khang, coi thường ban giám khảo đến thế ???

    Ăn tranh thủ
    Ngủ khẩn trương
    Học bình thường
    Yêu là chính

  5. ba_na_na

    ba_na_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, hay đấy, hay đấy! Sau vụ này chắc TK phải chia nửa giải thưởng cho Ricci rồi!
    Mà em đã bảo bác Ricci rồi, càng chê người ta lại càng khôn lên, lại càng ghét mình, chẳng được cái gì. Thôi bác rút đi mà lo công việc. Người như bác không đầu gấu với tụi này được đâu!
    Ê mà mấy ông kia đưa ra câu hỏi hơi ngớ ngẩn đấy, không có bác Ricci thì không chắc có Quang Vinh , Tuấn Khang lực sĩ guitar nổi tiếng như hôm nay đâu. Ricci cũng chẳng phải núp bóng ông lớn nào cả, không có bác ấy chỉ sợ sau này.! Mà thôi bác Ricci quên vụ này đi, cuộc sống này trắng đen lẫn lộn lắm. Bác ghét thằng nào , bác cứ khen bốc nó tít mây xanh cho nó vừa mến bác, rồi đến lúc nó ngã đến uỵch một phát chết bà nó luôn, ngày xưa em với bác cùng đọc Lão Tử bác không nhớ à. Tụi này nó chỉ nghe bật bông nhiệt tình là thấy hay rồi, cái cao siêu của bác *** hợp ở đây đâu. Thôi bác biến đi nhé.
  6. ba_na_na

    ba_na_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Ông anh nào thích tranh luận, chửi mẹ nhau với tôi đây này! Kể cả Khang luôn! Chơi luôn đi.
    Tôi nói cho các bác biết, Ricci lắm lúc quá đà nhưng chưa chê ai ngu bao giờ còn ông nào bảo bác ý nói ngu thì lắm thằng nhờ lời "ngu" của bác ấy mà khôn ra vạn lần. Tôi rất thích nghe lời "ngu" của Ricci đấy để bây giờ tôi lại thấy các bác chẳng "khôn" tẹo nào. Thôi các bác tha cho bác ấy, có gì tôi với các ông chơi tiếp!
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Ok , về nhạc cổ điển thì tôi có thể ko bằng các bác vì đó cũng chỉ là sự ham thích nhưng còn những cái khác thì chắc là tôi chả đến nỗi cần lời khuyên như kiểu mà Ricci dành cho anh Tuấn Khang đâu .
    Nhưng tôi nghĩ bác thì cần lời khuyên của Ricci đấy , mà không , cứ để tôi cho lời khuyên cho , vì kiểu khuyên bảo nhau kiểu đó dễ lắm . Mà nói thật , cứ thử đặt vị trí của mình vào anh Khang đi , bịp khán giả , bịp giám khảo , nếu thật sự là anh em với nhau thì cũng chả đứa nào thông minh đến độ đó để mà khuyên nhau trong một cái diễn đàn to tổ bố thế này đâu
    [quote>Trích từ:
    Từ xưa nay, ai yêu ai ghét, ai thất vọng ai kỳ vọng, Ricci đã không còn quá bận tâm rồi. Chỉ có điều Ricci nói những điều Ricci tin và nghĩ là như vậy. Còn các câu hỏi thắc mắc của Pimpim lại chính là vấn đề dân đàn sáo chuyên nghiệp cần lưu tâm đấy.?
    Một kiến trúc sư tồi, một đội thợ xây tồi, nhà sập, chết vài trăm người.
    Một lũ nghệ sĩ tồi, chết vài thế hệ như chơi đấy. Pimpim có lẽ chưa hiểu nhiều ẩn ý đâu...Còn thế nào là giáo điều ư? Nếu Pimpim vào hàng thịt "dê" mà bị ăn thịt "chó", không biết thì tấm tắc khen ngon đã đành song đối với người sành điệu thì phải làm tới cùng luôn đó. Còn thực tế ư?...Xin lấy một câu từ kinh dịch: Con người ta luôn sống trong ảo mộng, chẳng ai hiểu được thực tế đâu!
    Kính
    Ricci Simms
    [/QUOTE]
    Ông này chắc đang sống trong Matrix
    Có khi phải diện kiến ông anh Ricci mới đc , không biết ông anh là người như thế nào đây , hô phong hoán vũ để đến nỗi QV và anh TK mới đc có ngày nay , đúng ko nhỉ . Đối với tôi nhạc cổ điển là sự yêu thích và cũng vì tôn trọng anh Khang vì tính cách chứ ko phải là fan cuồng tín holigan gì cả , chỉ cso điều thấy chối quá và hơi bức xúc nên nói những câu kó nghe nhưng tôi nói thật , tôi mà phải nghe lời khuyên của banana và Ricci để mà khôn hơn á , ặc ặc , chết kười
    To CL : chú mày hơi hâm rồi đấy , bỏ dính 1 topic nôị quy đi , âm nhạc chứ đâu pahỉ cái gì đâu mà khô cứng quá , mất thoải mái quá đi

    Không phải góp í với nhau kiểu đó , chấm dứt

    Được gacoi sửa chữa vào 09/06/2002 02:07
  8. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Hè hè, cảm ơn ba nhưng cô không nghe bác gì nói à, không nên a dua với anh mà hư người đi đấy. Anh làm gì thì kệ anh với đời, lắm lúc được nghe người ta chửi cũng sướng. Anh chỉ sợ người ta lừa anh chứ người ta ghét anh thì anh sướng lắm. Đấy mới là những người có cá tính đấy cô ạ.
    Ê mấy chú cứ tiếp tục đi, Ricci đang rất vui đấy. Có những người nhiệt tình với guitar như vậy là rất đáng quí . Nào làm phát bia để chiến đấu tiếp (khoá user của anh)...hè hè
    Ricci Simms
  9. ba_na_na

    ba_na_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác Ricci ạ, bác mất công quá vào cái guitar cổ điển này rồi mà chẳng lợi lộc gì. Công lao của bác cũng chỉ là "vác tù và hàng tổng thôi". Thôi bác chuẩn bị ngày mai đi chơi với em, quên luôn box này đi, anh em mình còn nhiều việc phải làm lắm, cãi nhau mất thì giờ, vô tích sự. Mà bác cũng quên luôn cái quán NT bao nhiêu năm bác vất vả từ ngày đầu mà bây giờ có được cái đếch gì đâu! Em biết bác nhiệt tình với cái đàn này nhưng kiểu của bác mà đi hầu người ta thế này thì "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng". Bây giờ công việc của bác là cứ kiếm xèng đi, em còn iu bác nhiều lắm
  10. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    topic này đã đi quá xa với nội dung của nó, và để tránh các cuộc cãi vã vô bổ, tôi xin khoá nó lại. Ông nào có ý kiến thì cứ tin nhắn đến cho tôi, thích chửi nhau thì ra ngoài đời gặp, tôi ko muốn cái TTVN lại thành cái chợ để mọi người xả rác.

    Ăn tranh thủ
    Ngủ khẩn trương
    Học bình thường
    Yêu là chính

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này