1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau tiến lên

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi vietanh2010, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau tiến lên

    Sau giải vừa qua, chắc hẳn các thành viên của các đội tham dự giải đã trải qua những cảm xúc khác nhau, cũng như đúc rút đưọc nhiều kinh nghiệm. Với tiêu chí của giải là "Giao lưu, học hỏi", tôi muốn mỗi người hãy đóng góp ý kiến của mình để không chỉ đội của mình mà còn các đội khác ngày càng phát triển hơn. Trong những ngày vừa qua tôi đã nghe được không ít thông tin về kế hoạch củng cố lực lượng, tập luyện...của các đội. Tôi rất mừng bởi vì càng cạnh tranh thì càng có sự phát triển. Hãy cùng nhau tiến lên.
    Qua giải tôi cũng có nhận xét như sau về các đội dự giải, mong có sự chia sẻ của các bạn:
    - Đội BS: thua những đội từng thắng, và sút thắng những đội từng thua, điều này chính tỏ BS chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật trước giải, các cầu thủ thiên về chơi ngẫu hứng. Nếu khắc phục được điểm này, tôi nghĩ BS sẽ khác rất nhiều bởi vì đơn giải BS không thiếu tài năng.
    - Ba Đình: đã cống hiến một lối chơi phản công làm chóng mặt khán giả cũng như hậu vệ của đối phương. Tuy nhiên họ lại không có kết quả tốt. Theo ý kiến của tôi BĐ thiếu một thủ lĩnh trong sân có thể điều tiết được nhịp độ của trận đấu cũng như thiếu các phương án khác nhau khi thiếu các trụ cột.
    - Đội RD: Mạnh hơn rất nhiêu so với giải trước, tuy nhiên cũng như BĐ, RD có ít các phương án chiến thuật cho nên dễ bị đối phương bắt bài. Nếu RD thay đổi được tôi nghĩ RD sẽ khiến tất cả các đội phải dè chừng.
    - Thăng Long: là một thành viên của TL tôi chỉ hài lòng về kết quả thi đấu, nhưng không hài lòng về cách chơi của đội. Nếu các đội nghiên cứu kỹ lối chơi của TL tôi e rằng TL sẽ gặp rất nhiều khó khăn như trận gặp BS
  2. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    - CD: thay đổi một loạt các vị trí trụ cột khiến CD thay đổi lối chơi. Ai cũng nhận thấy rằng còn đâu CD ở giải trước, phản công nhanh cực hay, mạnh dạn cầm bóng đột phá, dứt điểm lạnh lùng. Các thành viên của CD thử nghĩ kỹ xem, thất bại của các bạn là do nguyên nhân gì, theo ý kiến chủ quan của tôi các bạn đã đánh mất sự tự tin.
    - Saker: hiện tượng của giải, sự đồng đều của các thành viên, kết thúc trung bình cực tốt, tinh thần thi đấu ngoan cường, đặc biệt có sự chói sáng của Tuấn rùa đã làm lên thành công của họ. Điểu yếu duy nhất có lẽ là vẫn bị cuốn vào lối chơi của đối phương, chưa áp đặt được lối chơi của mình. Tôi nghĩ Saker nên tìm cho mình một lối chơi riêng để phát huy được khả năng của các thành viên trong đội.
    - Kiến trúc: có một dàn cầu thủ đồng đều, những các nhân xuất sắc, HLV giỏi...tất cả các yếu tố đó đã làm lên nhà vô địch.
    - AMS: đội gây ấn tượng mạnh nhất cho khán giả. Trước giải không ai nghĩ AMS chơi hay như thế, mặc dù thể hình không được tốt, tuổi hơi nhỏ, nhưng các bạn AMS thi đấu rất tự tin, có bản sắc riêng, không bị cuốn vào lối chơi của đội khác. Tôi rất thích số 4 đội AMS, nếu có giải cầu thủ xuất sắc nhất tôi sẽ bỏ phiếu cho cậu ta. Kỹ thuật hoàn hảo, chọn điểm rơi tốt, thể hình lý tưởng so với tuổi của cậu.
    Đó là một vài suy nghĩ của tôi, còn các bạn nghĩ sao?
  3. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Việt Anh đã có những nhận xét chính xác về đội CD, hinh ảnh của đội CD ngày trước vẫn để lại ấn tượng trong lòng mọi người làm em rất xúc động. CD xin hứa sẽ rút kinh nghiệm và nhất định tình trạng này sẽ ko bao xảy ra nữa.
    Một lần nữa xin cảm ơn bác Việt Anh vì những lời lẽ tốt đẹp dành cho CD.
    Lại đồng ý với bác Việt Anh về nhận xét này, hâm mộ quá.
    Xin giới thiệu thêm thông tin về cầu thủ số 4 này: Long, hiện sắp vào học lớp 10 (xin nhắc lại : lớp 10) chuyên Hoá trường ams, xin mọi ng` cho một tràng pháo tay cổ vũ tài năng trẻ.
    CD hiện đã gần như xin được chữ ký của trung phong trẻ này ...
  4. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng CD đã có được một trung phong cực tốt, tôi nghĩ không riêng gì các bạn mà bất ký một đội nào cùng thèm muốn có một trung phong như vậy. Hi vọng thêm thành viên mới các bạn sẽ có nhiêu phương án chiến thuật, cũng như có nhân sự ổn định để không lặp lại những sai lầm.
  5. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ, cái vấn đề lớn nhất la tập ít, anh VA ạ
    No One Here Gets Out Alive
  6. fun_lover

    fun_lover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cai chinh ko phai la nguoi gioi ! Ma quan trong nhat van la tinh than dong doi va y chi chien dau moi lap nen ki tich !
  7. boy_shaker

    boy_shaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cho BĐ một bài nha !!!
    Qua giải này ai cũng tiếc cho BĐ lắm, kể ra mà nói thì thực lực cũng đâu có kém đội nào đâu, nhưng cũng chỉ vì chủ quan và nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm thi đấu nên kết quả như vậy là phản ánh đúng thực lực roai` ...Nhưng thôi, hy vọng giải Đại Học sắp tới tổ chức vào tháng 9 này BĐ sẽ cố gắng hơn ... mà các CLB thử đăng ký xem, đội tôi đăng ký được roai` đó, nhờ Bác Ba ở đội lão tướng BĐ cũ mà, bác đăng ký 1 suất cho BĐ roai` đấy.. chúc các đội may mắn nha ..
    Boy_shaker
  8. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đội CD sẽ họp đội. Hi vọng ở HN sẽ ko mất đi 1 câu lạc bộ phải nói là có truyền thống của HN . Nhớ lại khi xưa, sự thành lập CLB CDunk đã nên 1 cơn sóng trong làng bóng rổ phong trào của HN dẫn đến sự thành lập của RD, BS, SK, A6 và sự trở lại của CLB BĐ cũng như sự củng cố đội hình của TL trước đây đi tập chỉ là lí do để đi uống bia (em nói sai các bác bỏ quá cho ) . Tôi yêu CDunk và luôn mong muốn CDunk qua được giai đoạn khó khăn này
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu nản
  9. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người .
    Lâu lắm rồi mới xuất hiện. Sau giải vừa rồi, muốn nói nhiều lắm, muốn viết nhiều lắm... nhưng sau khi nghĩ lại, chờ đợi mọi người nói, mọi ng nhận xét, thì mới cân nhắc được kĩ hơn. Ko fải là ng trong đội CD, nhưng gắn bó với đội từ ngày đầu... tôi cũng có quyền được nói.
    Thất vọng ư? có đấy. Thất vọng ngay từ khi manh nha những tham vọng quá lớn, những toan tính cho dù vì cái gì đi nữa thì nó cũng đã làm mất đi cái trong sáng ban đầu. Nhưng cũng fải thú thực là có một hy vọgn nhen nhóm về một sự thay đổi trong cách đánh... để rồi thất vọng kinh khủng từ trận đầu tiên.
    Rối loạn đội hình và nhân sự, ko ai bảo được ai, ko có được sự quyết đoán trong cách đánh cũng như cách xử sự với nhau... sự cả nể khiến những gì tồi tệ càng tồi tệ hơn. Đến trận với Sarker lần 1 tưởng đã ổn thoả, tưởng đã tìm lại được fong cách, ai dè với TL thì vẫn chứng nào tật đấy. THất vọng đến nỗi bỏ ra ngoài ko xem nữa giữa trận... và chỉ để lại một câu " ... đến xem đội CD đánh chứ ko fải xem đội KQ đánh nên cho dù kết quả thế nào đi nữa, thì thực sự là ko đẹp.." Ko kiềm chế được khiến bao người giận..
    Ngày hôm sau, đã định ko đi. Only cũng ko đi vì nó cũng thát vọng quá rồi. Nhưng rồi khi có ng quyết tâm thay đổi, thì lại đi. Và kết quả đã chứng minh những gì mình nghĩ là đúng. Cho dù kết quả thế nào, thì những tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người với những đội khác, mà ko fải dành cho CD đã nói lên tất cả.
    Buồn và tiếc lắm chứ. Nhưng ko thể thay đổi được những gì đã xảy ra fải ko
    Ngay từ những ngày đầu thành lập của box bóng rổ, cái mà tất cả mọi ng mong muốn là cùng nhau làm cho fong trào br ở HN lên cao. Nếu nhìn lại 1 năm trước thôi, thì đã thấy thay đổi lắm rồi. Còn đội CD là đội đầu tiên fải ko nhỉ, với mục đích gì... có ai lục lại trang đầu của CD ko?? Lối chơi đẹp, tinh thần thể thao, sự gắn bó như anh em.. nơi mọi ng cùng thoải mái
    Xin hãy giữ vững lòng tin
    Xin đừng trốn tránh sự thật bằng cách xoá những bài viết ko hợp ý mình. Mọi ng có quyền tự do ngôn luận mà. Đừng cậy quyền như thế
    Cũng đừng đem ra để trách mắng nhau nữa.
    Đừng nói là nhận xét này yếu đuối quá, ướt át quá, hay ..Tàu quá. Đây thực sự là những gì một ng rất yêu quí đội có thể nghĩ được sau những gì vừa qua
    Hãy là chính mình. Cũng nhau tiến lên. hì, ngẩng cao đầu mà tiến ;)
    Vì chính niềm đam mê đã gắn kết mọi người.
    Don''t give up ur faith

    Ny


    MING
  10. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử, có biết thế nào là "chọn lọc tự nhiên" ko huh??? Đệ tử chỉ nhìn từ ngoài, với cả nghe lời người khác nói, chẳng hiểu gì cả. Thật sự là cái đội này nó đã bết bát từ cái lần vô địch trước rồi, vô địch xong là tung hê hết, tự mãn, ảo tưởng với khả năng của mình, cứ nhìn thì biết, vào sân chơi thế nào nó thể hiện ra hết, đừng có đổ tại ức chế hay tâm lý, cái đấy nó thể hiện công sức và sự đam mê của người chơi đấy, hiểu chưa, người không chơi bóng thì không thể hiểu được đâu.
    Cứ nói là do ko hợp, nhưng tình hình như trước giải thì chắc chắn không thằng này phá thì thằng khác phá, thằng làm thằng phá kiểu gì cũng thua thôi, đằng nào cũng thế cả thôi, thua cho biết thực lực, mà lo chỉnh đốn lại.
    Đệ tử tưởng sư phụ ko thất vọng ah, thất vọng từ buổi những buổi tập đầu tiên sau khi vô địch, cho nên lần này thua cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Thế mà trước giải vài hôm, vẫn có thằng tưởng rằng mình hay, ràng đội mình mạnh, nực cười, không hiểu bây giờ khôn ra chút nào chưa ???!!!

    No One Here Gets Out Alive
    Được LittleWings sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 18/08/2003

Chia sẻ trang này